Vào thời điểm đó, ông Vladimir Putin là Tổng thống lâm thời của Nga. Ông bay đến Gudermes, Chechnya vào đêm giao thừa để chúc mừng quân đội liên bang cũng như tham dự lễ trao giải thưởng.
Trong bộ phim tài liệu được công bố trên mạng xã hội Nga, ông Ramzan Kadyrov - người đứng đầu Chechnya hiện nay nói rằng, đó là một trong những tình huống “hết sức hiểm nghèo" đối với nước cộng hòa. "Trực thăng không thể nào hạ cánh được", ông nói.
Thông báo chính thức là chuyến bay của nhà lãnh đạo Nga không thể hạ cánh do thời tiết xấu, nhưng những gì thực sự xảy ra là trực thăng bị tấn công, phóng viên Andrey Kondrashov nhấn mạnh. Vào thời điểm đó, giới chức Nga quyết định không công khai vụ việc.
"Tôi cho rằng là pháo hoa vì là đêm giao thừa, nhưng các phi công nói: "Pháo hoa nào, thưa Tổng thống. Chúng ta đang bị tấn công", Sputnik dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin.
Theo ông Igor Sechin - hiện là giám đốc điều hành Rosneft, vào thời điểm đó là Phó Thủ tướng trong chính quyền của ông Vladimir Putin, ngay lập tức ra lệnh thay thế lộ trình bằng phương tiện vận tải đường bộ bất chấp việc những con đường ở đây thường bị gài mìn. Trong quá trình đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trở về, một quả mìn đã bị kích hoạt nhưng may mắn là không ai bị thương.
Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất diễn ra năm 1994-1996 giữa các lực lượng liên bang Nga và nước Cộng hòa tự xưng Chechen Ichkeria (CRI). Sự bất ổn đã dẫn tới việc hình thành các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Ichkeria và các khu vực lân cận.
Chiến tranh Chechnya lần thứ 2 bắt đầu năm 1999, sau một loạt các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các công trình công cộng và tòa nhà dân sự ở Nga, tập trung chủ yếu vào các thành phố lớn như Mátxcơva, St Peterburg...
CRI bị quân đội Nga loại bỏ trên thực tế vào năm 2000 và hoàn toàn tiêu diệt vào năm 2007. Đến năm 2009, các lực lượng Nga đã tiêu diệt tất cả các lãnh đạo chủ chốt của CRI và chấm dứt hoạt động chống khủng bố trong khu vực.