Thiếu thốn đủ bề, nạn nhân sóng thần Indonesia gồng mình nơi sơ tán

Nguyễn Hà |

Số người sơ tán sau trận sóng thần tàn phá Indonesia ngày càng nhiều khiến các trung tâm sơ tán rơi vào tình trạng quá tải, thiếu thốn.

Các nhân viên cứu trợ cảnh báo rằng nước sạch và nguồn cung cấp thuốc đang bị thu hẹp khi hàng nghìn trung tâm sơ tán đang trong tình trạng quá tải. Những lo ngại về một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng xảy ra khi số người chết vì thảm họa do sóng thần gây ra với Indonesia đã tăng lên gần 400 với hàng nghìn người phải di dời khỏi những ngôi nhà bị san phẳng.

Những nạn nhân sóng thần đi lánh nạn tại một trung tâm sơ tán ở Labuhan. Ảnh: Reuters
Nạn nhân của vụ sóng thần đi lánh nạn tại một trung tâm sơ tán ở Labuhan.

Rizal Alimin, một bác sĩ làm việc cho tổ chức phi chính phủ Aksi Cepat Tanggap tại một trường học địa phương đang được biến thành nơi trú ẩn tạm thời - cho biết: "Rất nhiều trẻ em bị sốt, đau đầu và chúng không có đủ nước. Chúng tôi có ít thuốc hơn bình thường, không có đủ nước sạch. Họ cần thức ăn và nhiều người vẫn phải ngủ trên sàn nhà".

Thiếu thốn đang đe dọa cuộc sống của những nạn nhân sống sót sau vụ sóng thần.
Thiếu thốn đang đe dọa cuộc sống của những nạn nhân sống sót sau vụ sóng thần.

Trận sóng thần mạnh xảy ra vào ban đêm và không có cảnh báo, quét qua các bãi biển nổi tiếng ở phía nam Sumatra và phía tây Java và các khách sạn du lịch ngập nước và các khu định cư ven biển.

Nhiều người không dám trở về lại ngôi nhà của mình.
Nhiều người không dám trở về lại ngôi nhà của mình.

Số người chết mới nhất đứng ở mức 373, với 1.459 người bị thương và 128 người khác mất tích. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng những con sóng nguy hiểm hơn có thể đánh sập khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều người trong số hơn 5.000 người di tản quá sợ hãi khi trở về nhà, sợ một thảm họa khác.

Khó khăn chồng chất khó khăn.
Khó khăn chồng chất khó khăn.

Abu Salim – một thành viên trong nhóm tình nguyện cứu trợ - chia sẻ với AFP: "Hôm nay chúng tôi tập trung vào việc giúp đỡ người di tản trong các nhà tạm trú bằng cách thiết lập nhà bếp công cộng và phân phối hậu cần và nhiều lều ở những nơi thích hợp. Người dân vẫn không được tiếp cận với nước, nhiều người di tản đã trốn lên vùng đất cao hơn và chúng tôi vẫn không thể tiếp cận họ”.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đào bới nhằm tìm kiếm các thi thể nạn nhân và những người sống sót bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở khu vực thiên tai.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy xác vợ nam ca sĩ trong ban nhạc Indonesia bị sóng thần cuốn

Hải Anh |

Trưởng nhóm nhạc pop nổi tiếng Indonesia Seventeen đã chôn cất vợ anh trong ngày 25.12 sau thảm kịch khiến cô và 3 thành viên trong ban nhạc thiệt mạng khi đang biểu diễn ngoài trời hôm 22.12.

Bàng hoàng với thương vong từ thảm kịch động đất, sóng thần Indonesia

Hải Anh |

Trận sóng thần ở Indonesia đã giết chết ít nhất 373 người và làm bị thương hơn 1.400 người trên các đảo Java và Sumatra.

373 người chết, Indonesia chạy đua tìm kiếm nạn nhân sau sóng thần

Hà Phương (ẢNH REUTER, AFP) |

Tính đến tối 24.12, số người chết sau trận sóng thần ở eo biển Sunda hôm 22.12 đã lên tới 373 người. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang phải chạy đua với thời gian để cứu hộ, cứu nạn những người sống sót và tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tìm thấy xác vợ nam ca sĩ trong ban nhạc Indonesia bị sóng thần cuốn

Hải Anh |

Trưởng nhóm nhạc pop nổi tiếng Indonesia Seventeen đã chôn cất vợ anh trong ngày 25.12 sau thảm kịch khiến cô và 3 thành viên trong ban nhạc thiệt mạng khi đang biểu diễn ngoài trời hôm 22.12.

Bàng hoàng với thương vong từ thảm kịch động đất, sóng thần Indonesia

Hải Anh |

Trận sóng thần ở Indonesia đã giết chết ít nhất 373 người và làm bị thương hơn 1.400 người trên các đảo Java và Sumatra.

373 người chết, Indonesia chạy đua tìm kiếm nạn nhân sau sóng thần

Hà Phương (ẢNH REUTER, AFP) |

Tính đến tối 24.12, số người chết sau trận sóng thần ở eo biển Sunda hôm 22.12 đã lên tới 373 người. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang phải chạy đua với thời gian để cứu hộ, cứu nạn những người sống sót và tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.