"Hôm nay, tất cả các bạn đều có quốc tịch Thái Lan" - AFP dẫn lời Chủ tịch huyện Mae Sai Somsak Khanakham trong một buổi lễ trao chứng minh thư ở văn phòng địa phương hôm 8.8.
Bốn trong số 13 thành viên đội Lợn hoang từng mắc kẹt trong hang Tham Luang không có quốc tịch được trao giấy tờ tùy thân là các cầu thủ nhí Mongkol Boonpiam, Adul Samon, Pornchai Kamluang và trợ lý HLV Ekkapol Chanthawong.
Nopparat Kanthawong - huấn luyện viên trưởng đội Lợn hoang cho hay, ngoài 4 thành viên từng mắc kẹt trong hang, một cầu thủ nhí khác của đội Lợn hoang cũng được trao chứng minh thư dịp này.
"Tôi hạnh phúc... Khi có quốc tịch Thái Lan, trong tương lai, nếu họ không còn muốn chơi bóng, họ có thể dự thi để trở thành công chức hoặc tìm các công việc tốt có liên quan tới lĩnh vực họ được đào tạo" - ông nói.
Theo AP, khi không có quốc tịch, các cầu thủ nhí không được đi ra khỏi khu vực tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan nơi đang sinh sống.
Trong ngày 8.8, ông Nopparat cũng đã giúp nộp hồ sơ xin quốc tịch cho 7 cầu thủ nhí khác trong đội Lợn hoang - những người hiện cũng trong tình trạng vô quốc tịch.
Chủ tịch huyện Mae Sai Somsak Kanakam khẳng định, sự cố mắc kẹt trong hang của đội Lợn hoang không liên quan gì tới việc cấp quốc tịch này. Theo đó, các thành viên đội Lợn hoang được cấp giấy tờ tùy thân ngày 8.8 đã nộp đơn xin trước khi xảy ra sự cố mắc kẹt trong hang Tham Luang và tất cả đều đủ tiêu chuẩn trở thành công dân Thái Lan.