Thảm họa mới nhất xảy ra ở khu vực ngoại ô xa xôi Mu Set, bang Kachin, phía bắc Myanmar vào sáng sớm 24.7, sau những trận mưa lớn trong khu vực này. Vụ sạt lở chôn vùi ít nhất 27 người, chủ yếu là người dân các dân tộc thiểu số Rawang.
"Chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một lần nữa trong ngày hôm nay cùng với Hội Chữ thập đỏ và lực lượng cứu hỏa" - cảnh sát địa phương Aung Zin Kyaw chia sẻ với AFP hôm 25.7.
AFP cho hay, chỉ có khoảng 70.000 thành viên, chủ yếu là người Công giáo Rawang, một trong những nhóm sắc tộc ít người nhất và sinh sống chủ yếu ở miền núi phía bắc Myanmar, có nhiều lao động làm việc trong lĩnh vực khai thác mỏ ngọc bích không chính thức này.
"Trước mùa mưa, những người tìm kiếm ngọc bích đã đào đất. Và bây giờ khi trời mưa, nền đất không ổn định và rất nhiều bùn lầy" - cư dân địa phương Shwe Thein nói.
Hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất năm nay ở khu vực Hpakant, bang Kachin. Trước đó, một tai nạn lớn khiến hơn 100 người chết ở khu vực này vào tháng 11.2015.