Bé Darcey-Helen, 2 tuổi và Chloe-Ann, 1 tuổi, được phát hiện chết trong xe ôtô ở Brisbane, Australia hôm 23.11.
Người mẹ Kerri-Ann Conley, 27 tuổi, sẽ phải đối mặt với Tòa án sơ thẩm ở Brisbane vào ngày 25.11 về hai tội ngộ sát sau khi thi thể các bé được đưa ra khỏi chiếc xe ôtô đỗ bên ngoài ngôi nhà ở Waterford West vào khoảng 13h35 giờ địa phương ngày 23.11. Nhiệt độ ngoài trời trong khu vực lúc đó là 31 độ C.
Người cha của hai bé nói với tờ The Courier Mail rằng anh vô cùng đau đớn. “Bất cứ ai gặp Darcey và Chloe cũng đều yêu mến chúng. Tôi yêu cả hai con vô cùng” - người bố nói.
"Darcey có điệu cười khúc khích rất đáng yêu và Chloe cũng vậy, mặc dù hai bé cách nhau 12 tháng, nhưng thực sự không thua kém nhau. Tôi nghĩ Chloe đã học được rất nhiều từ Darcey về cách cư xử" - người bố cho hay.
Những người hàng xóm cho biết, khi cảnh sát mang thi thể hai bé vào, áo của chúng bị xé toạc giống như họ đã cố gắng cứu các bé.
Theo tờ 9News, người mẹ phát hiện ra hai con và đưa chúng vào trong để cố gắng làm mát cơ thể, tuyệt vọng dội nước lên các con.
Cảnh sát Queensland đang kêu gọi các thành viên của cộng đồng, những người có thể có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vấn đề liên hệ với họ.
Hàng xóm cho biết gia đình hai bé đã chuyển đến gần đây khoảng 6 tháng trước.
Thanh tra thám tử Mark White cho biết đây là một vụ việc rất bi thảm. "Hai đứa trẻ có dấu hiệu tiếp xúc với nhiệt độ cực cao và chúng tôi đang điều tra theo hướng đó” - ông White nói.