Học sinh Trường Gateway bị bỏ quên trên xe ôtô: Quá đau lòng, không thể tin

Đặng Chung |

Người thân cháu L.H.L (học sinh lớp 1, Trường Quốc tế Gateway) bàng hoàng, đau xót và đến giờ vẫn chưa thể tin lại xảy ra chuyện "con em mình bị những người lớn vô tâm, vô trách nhiệm bỏ quên suốt 9 tiếng trên xe ôtô".

Không thể tin

"Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ôtô", "học sinh Hà Nội tử vong vì bị bỏ quên trên xe ôtô"... là những dòng tin tức trên báo chí kể vụ việc bé trai 6 tuổi ở Hà Nội đã ra đi khi chưa kịp hưởng niềm vui ngày khai giảng. Bé tử vong ở ngay ngày thứ hai đến trường, khi chưa kịp làm quen với môi trường mới, bạn bè mới.

Thất thần kể lại sự việc, đã có lúc anh Lê Văn Sơn (bố của cháu L.H.L) phải thốt lên: "Chuyện này thật khó tin, nhưng đây là sự thật. Con tôi đã mất rồi".

Vợ chồng anh không thể ngờ rằng, ngay sau phút trao con cho lái xe và nhân viên Trường Quốc tế Gateway - với bao gửi gắm - sau đó lại là những giờ con mình bị bỏ mặc, phải vật lột trên chuyến xe định mệnh mà không ai cứu.

"Từ 7h sáng 6.8 cho đến hơn 16h cùng ngày, họ mới phát hiện con tôi bị bỏ quên trên xe ôtô. Cả một ngày trời, con tôi ở đó, trong chiếc xe đó. Lái xe không biết, giáo viên không biết. Chúng tôi đinh ninh con mình được chăm sóc tốt ở trường, nhưng chua chát thay là đặt niềm tin nhầm chỗ" -  anh Sơn thất vọng.

Suốt đêm 6.8 cho đến rạng sáng 7.8, vợ chồng anh Sơn và người thân túc trực ở Bệnh viện E, chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, rồi sau đó đưa con về quê ở Thanh Hóa mai táng.

Từ khi biết hung tin, mẹ và bà của bé L.H.L khóc nấc, ngất lịm vì quá đau lòng. Bé L là con một trong gia đình, là trái ngọt sau nhiều năm chờ đợi của vợ chồng anh chị.

Tất cả đều bàng hoàng, đau xót trước mất mát quá to lớn này.

Clip người thân, nhà trường kể lại sự việc. Video: Văn Thắng

Khi có mặt tại bệnh viện, anh Lê Gia Thanh - bác ruột cháu L - cũng phải thốt lên: “Việc để quên cháu bé trên xe dẫn đến tử vong là hết sức vô lý. Cháu tôi lanh lợi, khoẻ mạnh. Chiếc xe chở cháu là loại 16 chỗ. Nếu cháu có ngủ thì trên xe còn có lái xe và cô giáo,  tại sao lại quên cháu tôi được chứ?".

Đây cũng là câu hỏi mà nhiều ông bố, bà mẹ đặt ra khi đọc tin tức về vụ việc. Sự tắc trách của những người liên quan ở một khâu nào đó đã cướp đi sự sống của một đứa trẻ.

Trường Gateway tường trình

Khi sự việc đau lòng xảy ra, tối muộn 6.8, Ban Giám đốc Trường Quốc tế Gateway (trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã có đơn trình bày với Phòng GDĐT quận Cầu Giấy, báo cáo việc một học sinh của trường tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Cụ thể, sáng 6.8, hệ thống xe đã đón học sinh của trường tại các điểm như đã đăng ký. Xe số 19 mang BKS 29B-069.56 được điều khiển bởi lái xe tên Phiến và một nhân viên hỗ trợ (nhà trường gọi là monitor).

Theo đó, học sinh L.H.L. được đón tại tòa nhà Trung Yên Plaza (số 1 Trung Hòa) vào 6h55 cùng ngày.

Khi các học sinh lên xe, nhân viên monitor kiểm số lượng thì có 13 học sinh trên xe. Cháu L ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe.

Lúc xuống xe, có 2 học sinh nhỏ ngày đầu tiên đi học khóc rất nhiều nên nhân viên monitor hỗ trợ đưa vào trường, lên phòng ăn sáng mà không kiểm tra và đếm lại số học sinh đã xuống xe.

Tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả trẻ từ nhân viên monitor ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Sau đó, trên lớp học, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L là Nguyễn Thị Thủy điểm danh lớp thì không thấy có cháu L, nhưng không có bất cứ thông báo nào.

Trong khoảng thời gian xe kết thúc đưa học sinh đến trường và quay lại trường vào lúc 16h10, lái xe và nhân viên monitor không kiểm tra lại xe.

Khi nhân viên monitor tìm các học sinh để ra về vào chiều cùng ngày, đã không thấy cháu L nên gọi điện thông báo cho mẹ cháu.

Trong khoảng thời gian từ 16h15 đến 16h20, nhân viên monitor là người đầu tiên mở cửa xe, phát hiện cháu L đang nằm dưới sàn xe, tại hàng ghế đầu tiên, đằng sau ghế tài xế.

Lúc này, có nhiều học sinh và người lớn khác đứng quanh xe. Một người đàn ông đã lập tức bế cháu bé vào phòng y tế để cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại phòng y tế nhà trường, nhận định cháu bé nguy kịch, nhà trường đã chuyển cháu đến Bệnh viện E để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã không qua khỏi.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra làm rõ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đại diện trường Gateway nói gì sau khi để học sinh tử vong trên xe?

Văn Thắng |

Có mặt tại Bệnh viện E, Hà Nội, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường quốc tế Gateway - thừa nhận do nhà trường đã tắc trách, để quên bé L.H.L trên xe ôtô vào sáng nay 6.8.

Giáo viên Trường Gateway kể lại phút rùng mình phát hiện học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô

Đặng Chung |

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) đã viết bản tường trình kể lại toàn bộ sự việc học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô.

Hà Nội: Học sinh Trường Quốc tế Gateway tử vong thương tâm vì bị bỏ quên trên xe ôtô

Đặng Chung |

Một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội đã tử vong thương tâm khi bị bỏ quên trên xe ôtô sau khi được nhà trường đón đến lớp. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại diện trường Gateway nói gì sau khi để học sinh tử vong trên xe?

Văn Thắng |

Có mặt tại Bệnh viện E, Hà Nội, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường quốc tế Gateway - thừa nhận do nhà trường đã tắc trách, để quên bé L.H.L trên xe ôtô vào sáng nay 6.8.

Giáo viên Trường Gateway kể lại phút rùng mình phát hiện học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô

Đặng Chung |

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Trường quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) đã viết bản tường trình kể lại toàn bộ sự việc học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô.

Hà Nội: Học sinh Trường Quốc tế Gateway tử vong thương tâm vì bị bỏ quên trên xe ôtô

Đặng Chung |

Một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội đã tử vong thương tâm khi bị bỏ quên trên xe ôtô sau khi được nhà trường đón đến lớp.