Học sinh trường Gateway tử vong trên ôtô: Khởi tố vụ án Vô ý làm chết người

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trưa 7.8, UBND quận, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) chính thức cung cấp thông tin tới báo chí về sự việc học sinh Trường Quốc tế Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên ôtô.

12h25: Trước câu hỏi về việc trẻ đến lớp hay không đến lớp, ai là người phải thông báo cho gia đình? 

Lãnh đạo Phòng giáo dục quận Cầu Giấy cho rằng, nhà trường phải thông báo với phụ huynh, trường sẽ nhắn tin, trường sẽ gọi điện thoại. Sự việc xảy ra tại Trường Gateway có trách nhiệm của cô chủ nhiệm, cô đưa đón học sinh.

Sau đó, đại diện UBND quận Cầu Giấy tuyên bố kết thúc buổi họp báo và nhấn mạnh đây mới chỉ là những thông tin ban đầu. Khi có kết luận điều tra sẽ tiếp tục thông tin tới dư luận.

Đại diện UBND quận Cầu Giấy thông tin về vụ việc học sinh lớp 1 Trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ôtô

12h22: Lỗi tại người lớn!

Khi được hỏi về cảm xúc khi nhận thông tin học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe ôtô, ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy - chia sẻ, đây là sự việc đau lòng cho gia đình, cho nhà trường, cho ngành.

Ông khẳng định lỗi ở đây là ở người lớn. Trong đó người chịu trách nhiệm lớn nhất là giáo viên chủ nhiệm và người nhận nhiệm vụ đưa đón học sinh.

“Chúng tôi rất đáng tiếc và đau lòng về sự việc. Trong câu chuyện này có trách nhiệm của người lớn”- ông Ngọc Anh một lần nữa khẳng định.

12h20: Trước những câu hỏi của báo chí, cho rằng cơ quan chức năng cần cung cấp chi tiết hơn thông tin về nguyên nhân khiến học sinh tử vong, Trung tá Trần Văn Hóa – Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho rằng, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

Đây là những thông tin ban đầu, khi nào có kết quả sẽ có trả lời cụ thể nhất. Có những thông tin Công an quận sẽ tiếp thu để trong quá trình điều tra làm rõ thêm.

 
Đại diện Công an quận Cầu Giấy trả lời câu hỏi của phóng viên.

12h15: Quận Cầu Giấy không có trường quốc tế nào

Cung cấp thêm thông tin về vụ việc, ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy - cho biết, trong quyết định thành lập Trường Gateway, không hề ghi là trường quốc tế. Tên chính thức của trường trong quyết định thành lập là Trường Tiểu học Gateway.

Ông Ngọc Anh cho rằng, có thể do các trường tự quảng cáo nên đưa yếu tố quốc tế vào để thu hút học sinh.

“Trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện chỉ có trường có yếu tố nước ngoài, như có người nước ngoài giảng dạy, có sự đầu tư của người nước ngoài, chứ không có trường quốc tế”- ông Ngọc Anh cho biết.

Clip cơ quan chức năng nói về thông tin Trường Gateway không phải trường quốc tế. Video: Phạm Dung-TAN

Nói thêm về quy trình đưa đón học sinh của các trường học trên địa bàn quận, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết, Phòng có các văn bản yêu cầu nhà trường có phương án đưa đón học sinh phù hợp, tùy thuộc vào điều kiện của từng trường. Nhưng trong quy trình đưa đón học sinh phải có việc giao nhận giữa phụ huynh và nhà trường, hoặc đơn vị sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh. Khi học sinh đến lớp thì phải điểm danh.

12h10: Làm rõ mâu thuẫn “sáng đi học mặc áo đỏ, tại sao chiều lại mặc áo trắng”

Hiện người nhà học sinh L.H.L đang có băn khoăn và đặt ra nhiều nghi vấn. Theo lời kể của mẹ và dì cháu bé, thì lúc đi học cháu mặc áo màu đỏ, nhưng khi trích xuất camera lúc cháu được bế từ xe vào trường thì lại mặc áo trắng, không biết cháu bị làm sao?

Các cơ quan báo chí cũng nêu băn khoăn này tại buổi họp báo.

Trả lời báo chí, đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, việc cháu mặc áo trắng hay áo đỏ, sau khi có luận cuối cùng, cơ quan chức năng sẽ thông tin tới gia đình học sinh và dư luận.

12h05: Bé trai trường Gateway tử vong trước khi vào bệnh viện

Thông tin tại buổi họp báo, trung tá Trần Văn Hóa, Phó Trưởng Công an quận kiêm Quyền Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận đã sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi vào lúc 3h sáng ngày 7.8. Đến 4h sáng, gia đình đã đưa cháu bé về quê tại Thanh Hóa an táng.

Cũng theo ông Hóa, đơn vị đã triệu tập tất cả các cá nhân liên quan và đang làm việc tại cơ quan Công an. Cơ quan điều tra sẽ xem xét từng người, từng hành vi để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Quy trình điều tra cần có thời gian và sẽ cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí sớm nhất”,  ông Hóa khẳng định.

Trung tá Trần Văn Hóa - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy.
Trung tá Trần Văn Hóa - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy.

Trước các câu hỏi về việc cháu bé tử vong ngoài viện hay trong viện, ông Trần Văn Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang làm đúng quy định, hết sức khách quan, công tâm, khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể.

Còn theo bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy - bé trai L.H.L (6 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện E chiều 6.8 trong tình trạng tím tái, đồng tử giãn, mạch không, huyết áp không.

12h: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cá nhân

Trước câu hỏi về việc quận đã kiểm tra quy trình đưa đón trẻ của trường Gateway, ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy cho biết, sáng nay, Phòng đã tham mưu cho UBND quận ban hành văn bản về việc tăng cường công tác an ninh, trong đó chú trọng việc đưa đón các em học sinh.

Ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy.
Ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy.

“Về quy trình đưa đón trẻ, mỗi trường đều có quy trình rất nghiêm ngặt. Chúng tôi luôn nhấn mạnh việc giao nhận học sinh. Tuy nhiên, mỗi trường có một cách riêng. Sự việc đáng tiếc xảy ra là do lỗi lầm của người lớn. Chúng tôi đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm thuộc cá nhân nào”, ông Ngọc Anh nhấn mạnh.

11h50: Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, ngày 7.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Cầu Giấy đã ra quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

 
Đại diện UBND quận, Công an, Viện Kiểm sát đã có mặt tại phòng họp.

11h45: Đại diện UBND quận, Công an, Viện Kiểm sát đã có mặt tại phòng họp để cung cấp thông tin cho báo chí.

Các lãnh đạo gồm: Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy; ông Trần Văn Hóa – Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy; bà Đặng Thị Linh – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy; ông Phạm Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy.

Bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Cầu Giấy - đã thông tin kết quả bước đầu về vụ việc.

Theo đại diện UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội), vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều 6.8, đơn vị này nhận được thông tin có một học sinh của trường Tiểu học Quốc tế Gateway nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện E. Ngay lập tức, các đơn vị có liên quan đã vào Bệnh viện E.

Theo giải trình sự việc từ phía Gateway, vào buổi sáng cùng ngày, hệ thống xe bus của trường đón học sinh tại các điểm như đã đăng ký. Xe bus số 19 mang biển số 29B-06956 do lái xe Doãn Quý Phiến điều khiển, cùng nhân viên hỗ trợ quản lý là cô Nguyễn Bích Quy.

Vào khoảng 6 giờ 55, xe đã đón học sinh L.H.L (6 tuổi) tại điểm đón tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 phố Trung Hòa. Khi học sinh lên hết xe, cô Nguyễn Bích Quy đã kiểm số lượng có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh L.H.L ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe bus.

Tại cổng trường khi dừng xe, có 2 học sinh đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên cô Nguyễn Bích Quy đã đưa 2 cháu vào trường và lên phòng ăn. Cô Nguyễn Bích Quy không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh rời xe. 

Trên tài liệu bàn giao với nhà trường khi trả học sinh từ cô Nguyễn Bích Quy ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy - phụ trách lớp 1 Tokyo điểm danh học sinh vào lúc 7h50 và đã nhập thông tin vào phần mềm Sycamore có 1 học sinh vắng mặt. Nhà trường đã không liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi về việc học sinh vắng mặt.

Vào khoảng 16h cùng ngày, trong quá trình đưa trả học sinh về gia đình, cô Nguyễn Bích Quy đã phát hiện học sinh L.H.L đang nằm bất tỉnh trên xe trong tình trạng tím tái.

Một cán bộ của nhà trường đã nhanh chóng đưa cháu vào phòng y tế của trường. Hai nhân viên y tế đã nhanh chóng làm các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời liên lạc với phụ huynh học sinh và gọi 115.

Cán bộ nhà trường bao gồm: 1 giáo viên, 2 nhân viên y tế, 1 nhân viên hỗ trợ đưa học sinh tới bệnh viện E cấp cứu. Tại bệnh viện E, các bác sỹ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng cháu đã không qua khỏi.

Trong suốt thời gian học sinh nhập viện tại phòng cấp cứu đến thời điểm gia đình cháu L.H.L tiến hành các thủ tục tâm linh, di quan đưa cháu về quê, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và nhà trường hỗ trợ, động viên, chia sẻ với gia đình.

Theo UBND quận Cầu Giấy, đây là một sự việc đau lòng, đáng tiếc xảy ra do sự thiếu trách nhiệm của nhà trường đặc biệt là những người trực tiếp liên quan. Vì vậy, sau khi xảy ra sự việc, UBND quận đã yêu cầu Công an quận tiến hành điều tra, xác minh rõ để có căn cứ xử lý trong thẩm quyền cho phép.

UBND quận tiếp tục chỉ đạo Công an quận phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp có thẩm quyền để điều tra và làm rõ sự việc, đồng thời thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ với gia đình học sinh.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Công an quận, các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, các nhóm lớp mầm non tư thục, các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn và UBND các phường tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trong các nhà trường, đặc biệt là công tác quản lý học sinh trong toàn bộ các hoạt động tại trường; tuân thủ đúng các quy định về việc tổ chức xe đưa đón học sinh.

11h00: Trao đổi với Lao Động, bà Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, dự kiến khoảng 11h30 sẽ thông tin tới báo chí về vụ việc này. “Hiện phía quận đang hoàn thiện lại thông tin để gửi các cơ quan báo đài”, bà Hà nói.

Rất đông phóng viên các báo, đài đã có mặt tại phòng họp của UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: Cao Nguyên
Rất đông phóng viên các báo, đài đã có mặt tại phòng họp của UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: Cao Nguyên

10h35: Rất đông phóng viên các báo, đài đã có mặt tại phòng họp của UBND quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, dự kiến khoảng 11h, phía quận mới có thông tin về việc này.

Như Lao Động đã đưa tin, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, 7h sáng 6.8, gia đình anh đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập. Đây là buổi học thứ hai của bé L tại ngôi trường này.

Sau đó, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên Trường Quốc tế Gateway nói rằng "không thấy con đâu", "không thấy con đến trường".

Sau đó nhà trường mới nói bé L.H.L bị bất tỉnh trên xe bus đưa đón học sinh và đang cấp cứu tại Bệnh viện E. Khi gia đình đến bệnh viện thì nhận tin báo của bác sĩ là bé L đã tử vong.

Tối 6.8, có mặt tại Bệnh viện E, đại diện Trường quốc tế Gateway gửi lời xin đến gia đình và thừa nhận do giáo viên đã tắc trách để quên bé L.H.L trên xe ôtô.

Video những người trong cuộc kể lại sự việc học sinh lớp 1 tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ôtô. Video: Văn Thắng

Cũng trong tối 6.8, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc tìm hiểu, điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi được cơ quan công an công bố lúc 3h sáng ngày 7.8 có nêu rõ:

Phần đầu trẹo phải của nạn nhân có tụ máu dưới da, kích thước 3x2 cm tương đương với vết bầm tụ máu bên ngoài bị tổn thương. Lòng thực quản không có dị vật, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch bọt xuất huyết; các cơ tim có tổn thương,...

Sau khi cơ quan chức năng làm xong nhiệm vụ khám nghiệm tử thi, cũng ngay trong đêm 7.8, thi thể của cháu L.H.L đã được gia đình đưa về quê nhà Thanh Hóa để an táng.

Ông Lê Văn Sơn, bố cháu L.H.L cho biết, vào 7h sáng ngày 6.8, vợ chồng anh đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập.

16h cùng ngày, gia đình ông Sơn nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp nói rằng không thấy con đâu. Tiếp đó, nhà trường thông báo con đã ngủ quên trên xe ô tô, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E và đã tử vong.

Theo biên bản do nhà trường lập vào tối 6.8, đại diện trường xác nhận cháu L.H.L. bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.

Cụ thể, khoảng 16h10, trong quá trình đưa học sinh đi xe buýt về, trường phát hiện cháu L. nằm bất tỉnh trên xe.

Cán bộ nhà trường đã đưa cháu L. vào phòng cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái. Nhân viên y tế làm biện pháp sơ cấp cứu, sau đó giáo viên đưa cháu vào Bệnh viện E. Tuy nhiên cháu L. đã tử vong.

Đơn vị cung cấp xe xác nhận để quên học sinh trên xe. Nhà trường đã gặp gia đình và nhận trách nhiệm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu lãnh đạo quận Cầu Giấy chỉ đạo các cơ quan chức năng của Quận điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm vụ cháu bé lớp 1 tử vong, sớm báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Sau việc học sinh bị bỏ quên trên xe ôtô: Trường Marie Curie ra báo động đỏ

Đặng Chung |

Sau sự việc đau lòng xảy ra ngày 6.8, học sinh lớp 1 Trường phổ thông Gateway (Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ôtô, nhiều trường học đã ra cảnh báo nhắc nhở chính mình để câu chuyện này không còn tái diễn.

Học sinh Trường Gateway bị bỏ quên trên xe ôtô: Quá đau lòng, không thể tin

Đặng Chung |

Người thân cháu L.H.L (học sinh lớp 1, Trường Quốc tế Gateway) bàng hoàng, đau xót và đến giờ vẫn chưa thể tin lại xảy ra chuyện "con em mình bị những người lớn vô tâm, vô trách nhiệm bỏ quên suốt 9 tiếng trên xe ôtô".

Hà Nội: Học sinh Trường Quốc tế Gateway tử vong thương tâm vì bị bỏ quên trên xe ôtô

Đặng Chung |

Một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội đã tử vong thương tâm khi bị bỏ quên trên xe ôtô sau khi được nhà trường đón đến lớp. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau việc học sinh bị bỏ quên trên xe ôtô: Trường Marie Curie ra báo động đỏ

Đặng Chung |

Sau sự việc đau lòng xảy ra ngày 6.8, học sinh lớp 1 Trường phổ thông Gateway (Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ôtô, nhiều trường học đã ra cảnh báo nhắc nhở chính mình để câu chuyện này không còn tái diễn.

Học sinh Trường Gateway bị bỏ quên trên xe ôtô: Quá đau lòng, không thể tin

Đặng Chung |

Người thân cháu L.H.L (học sinh lớp 1, Trường Quốc tế Gateway) bàng hoàng, đau xót và đến giờ vẫn chưa thể tin lại xảy ra chuyện "con em mình bị những người lớn vô tâm, vô trách nhiệm bỏ quên suốt 9 tiếng trên xe ôtô".

Hà Nội: Học sinh Trường Quốc tế Gateway tử vong thương tâm vì bị bỏ quên trên xe ôtô

Đặng Chung |

Một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội đã tử vong thương tâm khi bị bỏ quên trên xe ôtô sau khi được nhà trường đón đến lớp.