Novak Djokovic thất bại ở Belgrade
Sau thất bại tại Monte-Carlo, Novak Djokovic trở về Belgrade để dự giải Serbia Open với mục tiêu giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2022. Sau 1 năm được cấp phép lên mức 500, Serbia Open năm nay trở lại với ATP 250, nhưng với Nole, chức vô địch sẽ có ý nghĩa rất lớn.
Thế nhưng, tay vợt 34 tuổi đã gục ngã ở bước cuối cùng, trước Andrey Rublev. Tay vợt người Nga đánh bại Novak Djokovic 6-2, 6-7 (4), 6-0 để giành chức vô địch Serbia Open, cũng là danh hiệu thứ ba của anh trong mùa giải này. Hạt giống số 2 của giải đã không cho Djokovic thực hiện cú ngược dòng tiếp theo trên quê hương mình.
Trên đường vào chung kết, Djokovic đều ngược dòng trước Laslo Djere, Miomir Kecmanovic và Karen Khachanov. Đó mới chỉ là trận đấu thứ năm, thứ sáu và thứ bảy của anh trong năm 2022. Tay vợt 20 lần vô địch Grand Slam mở màn mùa giải trên sân đất nện bằng trận thua Alejandro Davidovich Fokina cách đây 2 tuần. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của anh kể từ sau khi bị loại tại tứ kết Dubai Cup hồi tháng 2, giải đấu mà Rublev cũng là nhà vô địch.
Kịch bản ở trận chung kết với Rublev rất giống với khi anh gặp Fokina. Đó là thua nhanh chóng ở set 1, thể hiện tinh thần và bản lĩnh ở set 2 để quân bình tỉ số sau loạt tie-break, nhưng nhanh chóng vụn vỡ ở set 3 quyết định.
Có thể nhận thấy tình trạng thể lực và phong độ của Djokovic không tốt do không thi đấu nhiều, tuy vậy, anh cho rằng, mọi thứ đang tiến triển. “Mọi thứ đang tiến triển chậm nhưng chắc chắn, Paris là mục tiêu lớn và hy vọng đến Paris, tôi sẽ sẵn sàng”, Djokovic nói, “Tôi phải nhìn vào những mặt tích cực, chơi trận chung kết trước khán giả quê nhà, thật không may là trong set thứ ba, tôi đã hết năng lượng và không thể chiến đấu thêm được nữa”.
Giải đấu tiếp theo của Djokovic là tại Madrid Masters, nơi anh là hạt giống số 1.
Carlos Alcaraz vô địch Barcelona Open
Cũng trong ngày Chủ nhật (24.4), tay vợt trẻ người Tây Ban Nha lại cho thấy một hình ảnh trái ngược với Djokovic, với nguồn năng lượng ngập tràn của tuổi trẻ. Do 2 trận bán kết Barcelona Open vào thứ Bảy bị gián đoạn vì trời mưa, Alcaraz cùng 3 tay vợt còn lại phải thi đấu vào sáng Chủ nhật, trước khi đánh trận chung kết vào chiều tối.
Alcaraz đã vượt qua Alex De Minaur ở bán kết để gặp tay vợt đồng hương là Pablo Carreno Busta. Trong khi việc thi đấu 2 trận cách nhau vài tiếng dường như không ảnh hưởng đến Alcaraz – tay vợt mới 18 tuổi, thì đó là vấn đề lớn với người đã 30 tuổi như Busta.
Cũng vì thế, chỉ mất 1 giờ 7 phút, Alcaraz đã thắng người đàn anh 6-3, 6-2 để giành chức vô địch thứ ba trong mùa giải 2022, sau danh hiệu ở Rio và Miami Open. Cũng như Djokovic, Alcaraz sẽ hướng đến Madrid Masters và đương nhiên là đặt mục tiêu vô địch khi đã chính thức lọt vào Top 10 (đứng thứ 9) trên bảng xếp hạng ATP.
Alcaraz là tay vợt trẻ nhất vào Top 10 thế giới kể từ sau Rafael Nadal làm được cách đây 17 năm.