Noel lạnh

HUỲNH DŨNG NHÂN |

Noel. Tự nhiên lạnh. Tự nhiên vắng. Tự nhiên anh thấy buồn vì nhiều Noel đi qua và nhiều người thân không còn cùng đón Noel với mình nữa. Cây thông và tuần lộc. Máng cỏ và tuyết rơi. Ống khói và bộ áo quần màu đỏ đều của xứ người ta.

Những đứa trẻ hỏi: Tuyết ở đâu? Hoa tuyết thế nào? Tại sao tự nhiên trời lạnh? Tại sao trẻ con được quà? Ông già Noel có thật không?

Tự nhiên nhớ...

Ngày xưa khi anh còn bé chả bao giờ có quà Noel. Khái niệm Noel chỉ là chút lạnh và những dòng người chen chúc khoe áo quần thời trang mùa lạnh đi vòng quanh hồ Gươm hoặc ngồi cà phê đâu đó trên phố Nhà Thờ Hà Nội.

Quá nửa đời người anh lần đầu thấy tuyết. Anh nô đùa “seo phi” với tuyết như trẻ thơ.

Mới biết cái lạnh nhiều khi cũng có niềm vui, hạnh phúc

Dù cái lạnh ấy đến rồi đi, tan biến bất ngờ. Riêng Noel rất đúng hẹn. Định kỳ niềm vui và hy vọng. Nhưng đó là thứ hy vọng tự mình không tạo được cho mình mà phải mong đợi niềm vui từ trên trời rơi xuống...

Một chị bạn kể: “Trường thông báo phụ huynh mang quà đến để “ông già Noel” trao cho bé.

Và dặn phải giữ bí mật để tạo bất ngờ. Nhưng đứa trẻ con chị nhận ra “ông già Noel” chính là chú bảo vệ trường vì chú mặc trang phục Noel nhưng chưa thay đôi giày mọi ngày gác cổng. Một chị bạn khác viết lên facebook: “Mấy hôm nay về đến nhà bọn trẻ thay nhau hỏi: Nhà mình có ống khói đâu, vậy ông Noel chui vào chỗ nào? Nhà mình khoá cửa ông già Noel làm sao đi ra?”.

Và một câu chuyện khác rất buồn mà anh đã nghe kể lại: Một thằng bé 5 tuổi sống với mẹ vì ba mẹ nó đã chia tay. Nó luôn mong ước được một lần có ông già Noel đến nhà trao tận tay nó một món quà thật to. Thế rồi đêm Noel năm đó, có một ông già Noel đã bấm chuông nhà nó, lao vào ôm nó với bộ trang phục màu đỏ và râu tóc cải trang trắng toát kín mít cả mặt. Ông trao cho nó món quà rất to và âu yếm xoa đầu nó vài giây, rồi lại lao ra cửa như một cơn gió vụt đến vụt đi. Nó đang sung sướng ôm ghì món quà trong lòng thì thấy mẹ nó thẫn thờ nói khẽ: “Con biết không, ông già Noel đó chính là ba con đấy!”...

Sáng nay lạnh, anh ngồi uống càphê và lại nhớ câu hỏi hôm qua của con mình:

- Ba ơi, cái lạnh từ đâu đến?

Thay vì nói về cái lạnh thì anh lại trả lời: “Ba không biết cái lạnh đến từ đâu. Chỉ biết nói với con rằng: “Còn chút gì ấm áp cố gìn giữ nhé con ơi !”.

12.2017

HUỲNH DŨNG NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Nhà thờ lớn lung linh trước thềm Giáng sinh

Cường Ngô |

Trước đêm Giáng sinh 2017 sắp tới gần, Nhà thờ lớn Hà Nội (phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trang hoàng lộng lẫy, để người dân, du khách quốc tế được đón không khí Giáng sinh sớm.

Cảnh báo những đồ chơi nguy hiểm dịp Noel

T.H |

Những tai nạn thương tâm liên quan tới bình xịt tạo bọt tuyết, bóng bay bơm khí hydro hay heli phát nổ không còn quá xa lạ với nhiều người nhưng đó cũng là những hồi chuông cảnh báo về những món đồ chơi nguy hiểm dịp Noel.

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trên phố Giáng sinh

Cường Ngô |

Tối qua (15.12), rất đông bạn trẻ Hà thành đổ về phố Hàng Mã dạo chơi, tạo dáng chụp ảnh, vui Noel sớm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chùm ảnh: Nhà thờ lớn lung linh trước thềm Giáng sinh

Cường Ngô |

Trước đêm Giáng sinh 2017 sắp tới gần, Nhà thờ lớn Hà Nội (phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trang hoàng lộng lẫy, để người dân, du khách quốc tế được đón không khí Giáng sinh sớm.

Cảnh báo những đồ chơi nguy hiểm dịp Noel

T.H |

Những tai nạn thương tâm liên quan tới bình xịt tạo bọt tuyết, bóng bay bơm khí hydro hay heli phát nổ không còn quá xa lạ với nhiều người nhưng đó cũng là những hồi chuông cảnh báo về những món đồ chơi nguy hiểm dịp Noel.

Nữ sinh Hà thành dịu dàng trên phố Giáng sinh

Cường Ngô |

Tối qua (15.12), rất đông bạn trẻ Hà thành đổ về phố Hàng Mã dạo chơi, tạo dáng chụp ảnh, vui Noel sớm.