Biết mẹ phải đi làm ăn xa, bé Trần Thị Hải Yến (2005) chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn ở với bà ngoại. Hai ngày liền, Hải Yến đau bụng dữ dội không ăn, không ngủ được. Mẹ đi vắng, bác ruột đưa em đi siêu âm, bác sĩ kết luận có khối u. Chị Cam nghẹn ngào: “Mấy ngày chờ xét nghiệm ở bệnh viện, bác sĩ gọi tôi vào, nói cháu bị ung thư, tôi bủn rủn chân tay, không tin vào mắt mình”.
Những ngày truyền hóa chất, tóc Yến rụng hết, mệt mỏi, buồn nôn. Những ngày chờ nhập viện hóa trị, hai mẹ con dìu dắt nhau, chắt chiu từng đồng sống qua ngày. Bữa trưa nhờ vào ăn cháo, ăn cơm từ thiện ở bệnh viện. Không có tiền, nhiều đêm hai mẹ con Yến phải nằm sương gió ngoài ghế đá, không dám thuê nhà trọ.
Sau vài lần điều trị hóa chất cho con, số tiền vay chị em trong nhà chẳng đủ bữa ăn cho hai mẹ con. Thương tình, bà chủ quán phở (gần Viện Nhi Trung ương) linh động thời gian cho chị rửa bát, kiếm sống. Chị Cam chia sẻ: “Tiền chẳng có, chỗ ở cũng không. Buổi trưa tôi tranh thủ nhặt rau, buổi tối từ 19h-22h tôi rửa bát được 50.000 đồng. Bà chủ thương tình cho hai mẹ con bát phở và cho ngủ nhờ buổi tối”.
Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động xin làm cầu nối tiếp nhận mọi sự trợ giúp cho gia đình cháu Yến tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc liên hệ với chị Nguyễn Thị Cam: Xóm Chợ, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 01676.182.285.
Tin bài liên quan