LD15250

Ước mơ “lột mặt nạ“của Tuấn Anh không còn xa

Phạm Dung -Thu Hà |

Sáng 3.12, với sự kết nối của Quỹ Tấm Lòng Vàng (TLV) Lao Động và các nhà hảo tâm, anh Ngô Văn Tương và chị Hà Thị Lên cùng cháu Ngô Công Tuấn Anh đã bay từ Quảng Nam ra Hà Nội làm các thủ tục nhập viện. Ngay sau khi xuống sân bay, Quỹ TLV Lao Động cùng các nhà hảo tâm đã đưa cháu Tuấn Anh về thẳng Viện Bỏng Quốc gia.

Đây là nỗ lực của Quỹ TLV Lao Động và các nhà hảo tâm, sau hơn 10 ngày thông tin về hoàn cảnh Tuấn Anh được đăng tải trên Lao Động qua bài viết “Mẹ ơi! Khi mô lột mặt nạ ra để con được đến trường với các bạn?” (Lao Động số 269 ra ngày 20.11).

 

Như Lao Động đã thông tin, cách đây 6 tháng, vụ việc thương tâm đã xảy ra với Tuấn Anh trong trong lúc vui đùa, cậu anh trai nhóm lửa từ đống rơm nướng hạt điều. Không ngờ lửa bén lan sang đống rơm cạnh đó khiến Tuấn Anh bị bỏng nặng, trong đó phần mặt và chân, tay gần như bị biến dạng hoàn toàn. Hiện, Tuấn Anh đã qua 6 lần điều trị tại các bệnh viện, nhưng tình hình sức khỏe chưa được cải thiện.

Gia đình cháu Lê Công Tuấn Anh thông tin với bác sỹ về tình hình sức khỏe của con

Với mong muốn tạo điều kiện cho cháu có cơ hội được chữa trị đến khi “lột được mặt nạ”, Quỹ TLV Lao Động và nhà hảo tâm dấu tên đã liên hệ với lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia, đề nghị cùng phối hợp điều trị bệnh cho cháu đến khi lành lặn. Theo chẩn đoán ban đầu, với tình hình bệnh tật và thể trạng hiện tại, Tuấn Anh cần được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt mới đảm bảo sức khỏe để trải qua các cuộc phẫu thuật.

Trước mắt, các bác sỹ sẽ ưu tiên phẫu thuật chân, tay cho cháu đi kèm với phục hồi chức năng, sau đó sẽ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt cho cháu. Thời gian điều trị sẽ kéo dài và rất cần sự kiên trì, hợp tác của gia đình.

 Lột được "mặt nạ "ra là mong ước của cậu bé Ngô Công Tuấn Anh ở Quảng Nam

Tuấn Anh mới 4 tuổi nên toàn bộ chi phí phẫu thuật tại viện sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, do thời gian điều trị kéo dài nên đáng lo nhất là chi phí ăn ở, đi lại sinh hoạt của hai vợ chồng chị Lên từ Quảng Nam ra Hà Nội, chi phí bồi bổ sức khỏe cho Tuấn Anh và sinh hoạt phí của hai vợ chồng trong thời gian con điều trị bệnh.  

Báo Lao Động, Quỹ TLV Lao Động sẽ đồng hành cùng gia đình cháu Tuấn Anh (mã số cảnh đời LD15250) cho đến khi "lột mặt nạ" thành công. Để hiện thực hóa ước mơ “lột mặt nạ” được đến trường với bạn bè của Ngô Công Tuấn Anh, Quỹ TLV Lao Động mong các nhà hảo tâm có Tấm Lòng Vàng tiếp tục chung tay, giúp đỡ gia đình để trang trải các khoản sinh họat phí trong thời gian điều trị tại viện.

Mọi giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748/0983.971.279. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ, Quỹ TLV Lao Động sẽ chuyển đến tài khoản của gia đình tại Viện Bỏng, phối hợp cùng với bệnh viện tập trung chữa trị cho cháu đến khi lành lặn. Chi tiết tại: tamlongvang.laodong.com.vn.

Hoặc liên hệ giúp đỡ trực tiếp tới anh Ngô Văn Tương (bố cháu Tuấn Anh) tại Viện Bỏng Quốc gia. ĐT: 0165.375.2097.


 

 

Phạm Dung -Thu Hà
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nhận hơn 50 triệu đồng giúp cháu Tuấn Anh “lột mặt nạ”

Bảo Duy |

2 nhà hảo tâm nhận sẽ “đồng hành” cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng (TLV) Lao Động trong việc chữa trị cho cháu Ngô Công Tuấn Anh đến khi lành lặn; hơn 50 triệu đồng được chuyển về tài khoản của Quỹ TLV Lao Động để hỗ trợ cháu Tuấn Anh có kinh phí chữa trị và rất nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ giúp đỡ trực tiếp tới gia đình. Đó là kết quả có được từ những “Tấm Lòng Vàng” sau 1 tuần bài viết “Mẹ ơi! khi mô lột mặt nạ ra để con được đến trường với các bạn?” được đăng trên Báo Lao Động số 269 ra ngày 20.11.

Thủ tướng: Giá điện cần bàn cho hợp lý, tránh điều hành giật cục

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần ban hành cơ chế bán điện trực tiếp. Trong việc mua bán điện cần có các đàm phán để hài hoà lợi ích, chia sẻ khó khăn. Thủ tướng cũng lưu ý giá điện cần bàn cho hợp lý, điều hành không giật cục.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Tài xế ôtô say rượu, chống đối khiến CSGT phải nhập viện

Trần Trọng |

Hòa Bình - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng có nồng độ cồn ở mức cao, chống đối lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra.

Nguyên tắc sống ngược đời của triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 35

Thuý Ngọc (Theo CNBC) |

Steve Adcock nghỉ hưu sớm khi 35 tuổi, tiết kiệm được 900.000 USD. Trong vài năm sau đó, anh tích lũy tài sản và trở thành triệu phú tự thân.

Dâng cặp bánh nướng, bánh dẻo 400kg kỷ lục Việt Nam tại Đền Trần Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sáng 3.2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức một số nghi lễ quan trọng đầu tiên trước giờ chính thức khai hội Đền Trần Thái Bình xuân Quý Mão 2023.

Sau một tháng Công viên Thống Nhất dỡ rào, dừng thu phí, hiệu quả ra sao?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Theo lãnh đạo Công viên Thống Nhất, việc dỡ 400m hàng rào bao quanh công viên nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Đa số người dân ủng hộ, cảm nhận không gian công viên thoáng đãng, tạo điều kiện tiếp cận môi trường công cộng.

Vui lễ hội xuân, uống nhiều rượu, coi chừng rối loạn tâm thần

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Bệnh viện Bạch Mai |

Trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội, lượng rượu bia tiêu thụ tăng vọt dẫn đến hệ lụy là số người nhập viện do say rượu, ngộ độc rượu bia. Đáng chú ý, tình trạng rối loạn tâm thần do sử dụng rượu cũng tăng cao hơn.

Tiếp nhận hơn 50 triệu đồng giúp cháu Tuấn Anh “lột mặt nạ”

Bảo Duy |

2 nhà hảo tâm nhận sẽ “đồng hành” cùng Quỹ Tấm Lòng Vàng (TLV) Lao Động trong việc chữa trị cho cháu Ngô Công Tuấn Anh đến khi lành lặn; hơn 50 triệu đồng được chuyển về tài khoản của Quỹ TLV Lao Động để hỗ trợ cháu Tuấn Anh có kinh phí chữa trị và rất nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ giúp đỡ trực tiếp tới gia đình. Đó là kết quả có được từ những “Tấm Lòng Vàng” sau 1 tuần bài viết “Mẹ ơi! khi mô lột mặt nạ ra để con được đến trường với các bạn?” được đăng trên Báo Lao Động số 269 ra ngày 20.11.