Trao 12 triệu đồng cho bé trai song sinh bị giãn não

CHÍ TRUNG - TRẦN VƯƠNG |

Báo Lao Động số 136 đưa tin trong bài viết "LD1773: Bé trai song sinh bị giãn não cần được giúp đỡ", bé trai Bùi Nhất Duy (con của chị Bùi Thị Đồng, 39 tuổi và anh Võ Văn Hiền, 37 tuổi, bị giãn não thất và nhiều bệnh khác nhưng gia đình không có khả năng đưa em đi điều trị.

Niềm vui đến với anh Hiền và chị Đồng khi hạ sinh 2 bé trai song sinh Bùi Nhất Duy và Bùi Nhất Khôi vào cuối tháng 10.2016. Tuy nhiên, sau khi sinh 1 tháng, thấy tình trạng Duy có vấn đề về sức khỏe nên chị Đồng đã đưa cháu đi kiểm tra tại Bệnh viện Hữu nghị (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp), sau khi kiểm tra não và theo dõi sức khỏe 2 tuần, bác sĩ cho biết não của Duy có vấn đề cần kiểm tra và điều trị sớm.

Thương con trai nhỏ tuổi mà phải mang bệnh nặng nên chị Đồng đã gom góp tiền để đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng I (TPHCM). Tại đây các bác sĩ phát hiện Nhất Duy bị viêm phổi nặng, giãn não thất 2 bên, thiếu máu, di chứng thần kinh trung ương cần kiểm tra theo dõi lâu dài về sự phát triển, tiến triển của bệnh và sức khỏe. Chị Đồng chia sẻ, cuộc sống gia đình khó khăn, cả 2 vợ chồng anh chị đi làm thuê, phụ hồ cho các công trình ở TPHCM, mỗi ngày cũng đủ sống. Giờ gia đình rất bế tắc, không thể nào lo toan mọi việc và lo cho con điều trị bệnh.

Sau khi hoàn cảnh trên được đăng tải trên báo Lao Động, nhiều bạn đọc và các mạnh thường quân gần xa đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình. Trong đó tiêu biểu là nhóm thiện nguyện Hồng Tâm (Thị xã Hồng Ngự) đã vận động bạn bè và bạn đọc gần xa hỗ trợ gia đình số tiền hơn 12 triệu đồng tiếp thêm kinh phí để giúp bé Nhất Duy điều trị bệnh. Chia sẻ với chúng tôi, chị Đồng chân thành gửi lời cảm ơn, tri ân bạn đọc Báo Lao Động, nhóm thiện nguyện Hồng Tâm và các mạnh thường quân gần xa đã hỗ trợ kịp thời để Duy có thêm kinh phí chữa trị bệnh tật. Theo các bác sĩ, việc điều trị của Nhất Duy còn phải kéo dài và còn tốn kém nhiều chi phí. Do vậy rất cần thêm những tấm lòng sẻ chia.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin bé Bùi Nhất Duy (LD1773) gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV – chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Bùi Thị Đồng ngụ khu vực 4, ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 01219.509.658. 

CHÍ TRUNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích tại Mù Cang Chải nhận hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động

Cường Ngô |

Được sự ủy quyền của Tổng LĐLĐVN, ông Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - đã trao quà cho các gia đình đoàn viên công đoàn có người thiệt mạng, mất tích, nhà cửa bị cuốn trôi ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động.

TP.Hồ Chí Minh: 5.000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam

Nguyễn Nga |

Vừa qua, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Hội chữ thập đỏ TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức đi bộ gây quỹ từ thiện “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” lần thứ 11, năm 2017.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích tại Mù Cang Chải nhận hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động

Cường Ngô |

Được sự ủy quyền của Tổng LĐLĐVN, ông Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - đã trao quà cho các gia đình đoàn viên công đoàn có người thiệt mạng, mất tích, nhà cửa bị cuốn trôi ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động.

TP.Hồ Chí Minh: 5.000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam

Nguyễn Nga |

Vừa qua, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Hội chữ thập đỏ TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức đi bộ gây quỹ từ thiện “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” lần thứ 11, năm 2017.