Bây giờ, người cha 27 tuổi ấy lo nhất là bệnh tật bủa vây các con. Trong 3 đứa con của anh Thi thì chỉ có cháu Nguyễn Đặng Thường (2 tuổi) là lành lặn. Còn đứa lớn Nguyễn Đặng Thịnh (4 tuổi) có biểu hiện mắc chứng tự kỷ, suốt ngày thu lu một góc, không nói không rằng. Đứa bé nhất Nguyễn Đặng Bình (5 tháng tuổi), từ lúc lọt lòng mẹ đã mang khối u đỏ hỏn ở đỉnh đầu. Bình khóc suốt đêm, bởi một phần vì thiếu hơi ấm của mẹ và những cơn đau do khối u quái ác. “Tính xong việc của vợ, em đưa con đi bệnh viện khám, điều trị chứ nhìn khóc vì đau đớn em không chịu thấu. Con em còn nhỏ không biết có mổ được không, chi phí có nhiều không, em lo lắm”, anh Thi rưng rưng.
Từ thông tin báo Lao Động nêu, nhà hảo tâm Vũ Thế Anh ở TP.HCM đã gửi giúp gia đình số tiền 10.000.000 đồng và các bạn đọc gửi giúp đỡ gia đình được số tiền 10.105.000 đồng.
“Qua Báo Lao Động, em xin được gửi lời cám ơn đến các chú, các cô đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình. Số tiền này em sẽ dùng để trị bệnh cho con”, anh Thi bày tỏ.Anh Nguyễn Thi nhận số tiền ủng hộ 10.105.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ TLV Lao Động. |
Cháu Nguyễn Đặng Bình mang khối u quái ác trên đỉnh đầu. Ảnh: Đ.K |
Hoàn cảnh gia đình anh Thi - mã số LDS15068 - vẫn cần lắm vòng tay của cộng đồng, nhà hảo tâm. Mọi sự chia sẻ xin gửi về Quỹ TLV Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.
Hoặc gửi về anh Nguyễn Thi, thôn 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. ĐT: 0982307063 (gặp anh Thi).
Tin bài liên quan