LD2094: Gia cảnh tột cùng đau thương của chị Cao Thị Mai

HẠNH LƯƠNG |

Chồng sống thực vật, con trai cả mất, con trai thứ hai bệnh nặng là tình cảnh vô cùng xót xa của gia đình chị Cao Thị Mai (SN 1981) và anh Lê Ngọc Anh (SN 1979) trú tại thôn Ngọc Đà, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Trao đổi với Lao Động, chị Cao Thị Mai cho biết, năm 2015, trong khi đang đi làm ở Mường Lát, chồng chị là anh Lê Ngọc Anh bị cơn lũ cuốn trôi nhưng được cứu kịp thời. Anh sống sót qua cơn thập tử nhất sinh nhưng lại hay bị co giật do ảnh hưởng của cơn lũ ấy. Đến năm 2016, con trai đầu của vợ chồng anh chị là cháu Lê Ngọc V (sinh năm 2005) mất do đuối nước.

Tiếp đó, anh Ngọc Anh đi làm thuê ở miền Nam, đến ngày 4.6.2019 bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương sọ não. Anh được gia đình chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh).Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán anh bị tổn thương nội sọ, hôn mê kéo dài, gãy nhiều đốt sống cổ, gãy xương sườn, viêm phổi, sọ và xương mặt vỡ nhiều…

28 ngày anh Ngọc Anh nằm viện là bấy nhiêu ngày chị Mai rơi vào đau đớn tột cùng. Mất con, chồng tai nạn nặng, hoàn cảnh gia đình kiệt quệ khi số tiền phải chi trả chữa trị cho anh Ngọc Anh đã lên đến gần 300 triệu đồng. Không thể tiếp tục để chồng ở lại Sài Gòn, chị Mai xin chuyển anh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiện chăm sóc.

Trước đây, khi anh Ngọc Anh còn khỏe, chị Mai vẫn đi làm công nhân lương 5 triệu đồng/tháng. Giờ đây, khi chồng nằm một chỗ, ông bà hai bên đã hơn 70 tuổi không có khả năng lao động, chị không thể xoay xở tiền chi phí sinh hoạt hằng ngày, chưa nói đến việc tiếp tục chữa trị cho chồng. Con trai thứ hai là cháu Lê Ngọc Nhật Minh (sinh năm 2012) của anh chị bị lõm lồng ngực, sức khỏe rất yếu. Bác sĩ chỉ định cháu cần phải mổ ngay vì đây là thời điểm thích hợp nhất cho căn bệnh của cháu. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật lên đến 40 triệu đồng nên chị Mai đành bất lực nhìn chồng con đau đớn.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Cao Thị Mai xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Cao Thị Mai trú tại thôn Ngọc Đà, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa qua SĐT: 0377.334.659.

HẠNH LƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

LD2095: Xót thương gia cảnh của cậu bé mồ côi cha lẫn mẹ

Tuấn Quỳnh |

Vốn dĩ từ nhỏ đã không biết mặt bố, nay mẹ mất, em Nguyễn Đức Khánh (14 tuổi) trú tại xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang từng ngày đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

LD2096: Hãy chung tay giúp đỡ chàng trai bị ngã từ tầng 5 xuống đất

Phạm Đông |

Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về, anh Nguyễn Đắc Sơn đã thuyết phục bố mẹ vay 200 triệu để được đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên tai nạn ập đến khi anh bị ngã từ tầng 5 xuống dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng, cần một số tiền lớn để chữa trị.

LD2093: Lời khẩn cầu từ gia cảnh của cô sinh viên ngành Luật

TRỌNG THANH |

Gia đình có 5 con người, thì chỉ một người tỉnh táo, minh mẫn còn 4 người kia luôn trong tình trạng ngớ ngẩn… Đó là hoàn cảnh bất hạnh của bà Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, ngụ tổ 2 thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Họ hàng, gia đình nhiều lần đã cử người chuyển bà Huệ ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để chạy chữa, điều trị song bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

LD2095: Xót thương gia cảnh của cậu bé mồ côi cha lẫn mẹ

Tuấn Quỳnh |

Vốn dĩ từ nhỏ đã không biết mặt bố, nay mẹ mất, em Nguyễn Đức Khánh (14 tuổi) trú tại xóm 9, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang từng ngày đối mặt với muôn vàn khó khăn khi đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

LD2096: Hãy chung tay giúp đỡ chàng trai bị ngã từ tầng 5 xuống đất

Phạm Đông |

Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về, anh Nguyễn Đắc Sơn đã thuyết phục bố mẹ vay 200 triệu để được đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên tai nạn ập đến khi anh bị ngã từ tầng 5 xuống dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng, cần một số tiền lớn để chữa trị.

LD2093: Lời khẩn cầu từ gia cảnh của cô sinh viên ngành Luật

TRỌNG THANH |

Gia đình có 5 con người, thì chỉ một người tỉnh táo, minh mẫn còn 4 người kia luôn trong tình trạng ngớ ngẩn… Đó là hoàn cảnh bất hạnh của bà Nguyễn Thị Huệ (45 tuổi, ngụ tổ 2 thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Họ hàng, gia đình nhiều lần đã cử người chuyển bà Huệ ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để chạy chữa, điều trị song bệnh tình ngày càng nặng thêm.