LD2064: Gập ghềnh đường đến trường của cô sinh viên mồ côi cha mẹ

P.V |

Mẹ mất đã 10 năm, cách đây hơn 1 năm, người cha cũng đột ngột qua đời, bản thân lại mắc phải bệnh tật, gia đình rơi vào biến cố, nghịch cảnh khốn đốn trăm bề. Thế nhưng bằng ý chí, nghị lực và khát vọng vượt khó vươn lên để có thành tích học tập tốt, cô bé đã trở thành sinh viên là điều đáng khen ngợi, biểu dương và xứng đáng để được xã hội cưu mang giúp đỡ...

Đó là hoàn cảnh đáng thương của sinh viên Phạm Thị Thu Thảo, 19 tuổi, ngụ tại tổ 4, thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thảo hiện là sinh viên năm thứ 2 lớp 44K14, Khoa Thống kê - Tin học, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng.

Mẹ Thảo, bà Nguyễn Thị Phượng mất trong một cơn bạo bệnh, cách đây 10 năm. Hơn 1 năm trước đây, ông Phạm Xuân Sơn - cha Thảo - cũng không may qua đời sau một sự cố tai nạn lao động. Khi còn sống, mẹ Thảo làm nghề buôn bán nhỏ, cha phụ hồ lại thường xuyên đau ốm, nên gia cảnh khốn khó quanh năm, là hộ nghèo tại địa phương.

“Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông bà nội già yếu, bản thân lại bệnh tật, phía trước còn phải 3 năm học nữa, hiện tại em chẳng biết bấu víu vào đâu…” - Thảo ngậm ngùi trải lòng trong xót xa, giàn giụa nước mắt.

Trao đổi với chúng tôi về gia cảnh của em Thảo, anh Nguyễn Hùng Phong - Trưởng thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa chia sẻ: “Cha mẹ của em Thảo đều mất, gia cảnh vô cùng khốn đốn và đáng thương, cho nên trong nhiều năm qua, địa phương và bà con chòm xóm đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ, đùm bọc, giúp đỡ để em Thảo có điều kiện học hành, chữa bệnh”. Cũng theo anh Phong, gia đình em Thảo không may xảy ra nhiều biến cố, song bằng ý chí, nghị lực và khát vọng vượt khó vươn lên để có thành tích học tập tốt, em Thảo đã trở thành sinh viên là điều đáng khen ngợi, biểu dương.

Mọi sự giúp đỡ Phạm Thị Thu Thảo, tổ 4 thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556. Hoặc em Phạm Thị Thu Thảo. SĐT: 0972.722.099.

P.V
TIN LIÊN QUAN

LD2063: Cụ bà 75 tuổi nuôi 5 người con, cháu bệnh tật

NGỌC LAN |

Ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, phụng dưỡng nhưng bà Trần Thị Lung (75 tuổi, ở xóm Trại, thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vẫn phải còm cõi nuôi vợ chồng người con trai bị tật và 3 cháu nhỏ bị thiểu năng.

LD2062: Khánh kiệt vì 3/4 người trong gia đình mắc bạo bệnh

NGỌC LAN |

Chị Phạm Thị Hằng nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp, thoi thóp thở bên người chồng ngây dại và hai đứa con còn quá nhỏ, chỉ biết ngồi bóp chân tay cho mẹ. Chưa kịp vui mừng khi có căn nhà mới được nhà nước hỗ trợ xây, thì bi kịch lại ập đến gia đình bé nhỏ của chị.

LD2061: Người đàn ông “đeo” khối u khổng lồ suốt 30 năm

THÙY LINH |

Anh Trần Khánh Phúc (sinh năm 1981, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ nhỏ đã mang trên mình căn bệnh lạ với một khối u chèn ở cổ khiến khuôn mặt biến dạng, phát âm rất khó khăn. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD2063: Cụ bà 75 tuổi nuôi 5 người con, cháu bệnh tật

NGỌC LAN |

Ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, phụng dưỡng nhưng bà Trần Thị Lung (75 tuổi, ở xóm Trại, thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) vẫn phải còm cõi nuôi vợ chồng người con trai bị tật và 3 cháu nhỏ bị thiểu năng.

LD2062: Khánh kiệt vì 3/4 người trong gia đình mắc bạo bệnh

NGỌC LAN |

Chị Phạm Thị Hằng nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp, thoi thóp thở bên người chồng ngây dại và hai đứa con còn quá nhỏ, chỉ biết ngồi bóp chân tay cho mẹ. Chưa kịp vui mừng khi có căn nhà mới được nhà nước hỗ trợ xây, thì bi kịch lại ập đến gia đình bé nhỏ của chị.

LD2061: Người đàn ông “đeo” khối u khổng lồ suốt 30 năm

THÙY LINH |

Anh Trần Khánh Phúc (sinh năm 1981, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ nhỏ đã mang trên mình căn bệnh lạ với một khối u chèn ở cổ khiến khuôn mặt biến dạng, phát âm rất khó khăn.