LD2062: Khánh kiệt vì 3/4 người trong gia đình mắc bạo bệnh

NGỌC LAN |

Chị Phạm Thị Hằng nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp, thoi thóp thở bên người chồng ngây dại và hai đứa con còn quá nhỏ, chỉ biết ngồi bóp chân tay cho mẹ. Chưa kịp vui mừng khi có căn nhà mới được nhà nước hỗ trợ xây, thì bi kịch lại ập đến gia đình bé nhỏ của chị.

Chồng bị tâm thần phân liệt, chị mắc u não giai đoạn cuối, con trai thứ hai 3 tuổi mắc tim bẩm sinh. Gia cảnh thuộc hộ nghèo, sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước... Đối với gia đình chị Phạm Thị Hằng (1984, ở thôn Ngọc Hoa, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) dường như chẳng có lối đi nào sau liên tiếp những lần bất hạnh cùng cực.

Là phụ nữ nhưng chị Hằng lại là trụ cột chính của gia đình. Anh Quang đau ốm quanh năm bởi căn bệnh tâm thần phân liệt ngày một nặng. Éo le hơn, căn bệnh tim bẩm sinh của con trai thứ khiến cháu lúc nào cũng gầy còm, xanh xao.

Để vừa có thời gian kiếm tiền, vừa lo được cho sức khỏe của chồng và các con, chị phải thay đổi công việc liên tục. Vậy mà cuối năm 2018, chị Hằng phát hiện mình có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Đến đầu tháng 6, bệnh tình trở nặng, đi khám, chị mới biết mình mắc phải căn bệnh u não giai đoạn cuối. Trải qua hai lần phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức, một lần điều trị hóa chất tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe của chị ngày càng yếu đi, rơi vào trạng thái thực vật, phải sử dụng máy thở để kéo dài sự sống.

Cách đây ba tháng, cháu thứ hai cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật tim, sức khỏe bé vẫn chưa ổn định.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Hằng xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1240001122556. Thông tin liên lạc giúp đỡ gia đình xin gửi về Anh Trần Đình Quang (chồng chị Hằng): Thôn Ngọc Hoa, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Hoặc liên hệ Anh Trần Đình Hoàng (anh trai của anh Quang) - SĐT: 0363 898 334, STK: 2808205095840 - Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank, chi nhánh Lập Thạch.

NGỌC LAN
TIN LIÊN QUAN

LD2061: Người đàn ông “đeo” khối u khổng lồ suốt 30 năm

THÙY LINH |

Anh Trần Khánh Phúc (sinh năm 1981, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ nhỏ đã mang trên mình căn bệnh lạ với một khối u chèn ở cổ khiến khuôn mặt biến dạng, phát âm rất khó khăn. 

LD2060: Người đàn ông nuôi vợ tai biến, 2 con tật nguyền

TRẦN KHANH |

Anh Lê Văn Lộc (sinh năm 1970, ở thôn Cây Găng, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) hằng ngày vừa đi làm thuê, vừa tranh thủ chăm sóc vợ tai biến và hai con bại liệt.

LD2059: Gia cảnh éo le của một phụ nữ bị ung thư

TRỌNG THANH |

Gia cảnh của chị Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ tại tổ 11 thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) quá đỗi thương tâm. Công việc của chị Trang không ổn định, chỉ đi bán hàng lặt vặt quanh chợ, thu nhập ít ỏi. Vào một ngày đầu tháng 1.2018 trên đường đi bán hàng rong, chị bất ngờ thấy xuất hiện những cơn đau.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

LD2061: Người đàn ông “đeo” khối u khổng lồ suốt 30 năm

THÙY LINH |

Anh Trần Khánh Phúc (sinh năm 1981, Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từ nhỏ đã mang trên mình căn bệnh lạ với một khối u chèn ở cổ khiến khuôn mặt biến dạng, phát âm rất khó khăn. 

LD2060: Người đàn ông nuôi vợ tai biến, 2 con tật nguyền

TRẦN KHANH |

Anh Lê Văn Lộc (sinh năm 1970, ở thôn Cây Găng, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) hằng ngày vừa đi làm thuê, vừa tranh thủ chăm sóc vợ tai biến và hai con bại liệt.

LD2059: Gia cảnh éo le của một phụ nữ bị ung thư

TRỌNG THANH |

Gia cảnh của chị Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ tại tổ 11 thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) quá đỗi thương tâm. Công việc của chị Trang không ổn định, chỉ đi bán hàng lặt vặt quanh chợ, thu nhập ít ỏi. Vào một ngày đầu tháng 1.2018 trên đường đi bán hàng rong, chị bất ngờ thấy xuất hiện những cơn đau.