LD1742: Một cô giáo ở tận cùng bất hạnh

Lục Tùng |

Phát hiện ung thư muộn nhưng cô Nguyễn Thị Thân - giáo viên Trường THCS An Khánh (Châu Thành, Đồng Tháp) - còn mang thêm nỗi lo lớn hơn việc đối mặt với cái chết: Tương lai vô định cho 2 đứa con ở tuổi lên 5, lên 3 trong gia đình đầy nợ. Bởi cuộc sống của gia đình ở trọ này chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của người chồng.

“Nhà dột, cột xiêu”

Dù đã hẹn trước, nhưng cô Thân vẫn không giấu được bối rối trước sự chật hẹp của căn phòng trọ bình dân nằm cuối con hẻm nhỏ, tách biệt với sự náo nhiệt của thị trấn Cái Tàu Hạ - trung tâm của huyện Châu Thành. Loay hoay mãi mà cũng chỉ tìm được 2 cái ghế nhựa cho khách nên cô Thân ngồi bệt xuống khoảng trống duy nhất vừa là nơi tiếp khách, kiêm chỗ ăn uống, sinh hoạt của gia đình.

Thế nhưng từ cuối năm 2016 đến nay, cái cơ ngơi tù túng ấy lại đang trở thành nỗi lo lớn... khi cô Thân phát hiện mình mắc ung thư. Do phát hiện muộn để điều trị bệnh buộc cô Thân phải xin phép nghỉ dài hạn. Do đó mọi chi phí của gia đình chỉ biết trông cậy vào thu nhập từ đồng lương công nhân của người chồng ở mức khoảng 3 triệu đồng/tháng. Vì vậy dù chỉ ở mức 600.000 đồng/tháng, nhưng tiền thuê phòng đã trở thành gánh nặng cho gia đình cô Thân.

Dù chỉ nhỏ bé, chật chội, nhưng giờ đây căn phòng trọ bình dân này đã trở thành gánh nặng chi phí... cho gia đình cô Thân

“Gia đình 2 bên đều nghèo, khó nên vợ chồng phải tự lo. Từ ngày phát hiện bệnh, ông xã phải tranh thủ làm thêm mọi lúc, mọi nơi. Ai kêu gì cũng làm” – cô Thân bùi ngùi - “do phải chi trả 20% chi phí điều trị nên hiện tại đang nợ mấy trăm triệu đồng”. Với thu nhập “ba cọc một đồng” như gia đình cô Thân, món nợ đó như gánh nặng khó khăn, nhưng điều đó vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng.

Tận cùng bất hạnh

Sau khi tốt nghiệp môn tiếng Anh tại Đại học Đồng Tháp (2001 - 2004), về Trường THCS An Khánh dạy, rồi kết hôn với chàng công nhân Nguyễn Đăng Bàng (1978) - cùng gốc Nghệ An, cô gái sinh năm 1980 này càng thêm tự hào khi có đủ cả “nếp” lẫn “tẻ”. Nhưng giờ đây niềm tự hào đó đang “biến dạng” thành nỗi lo gánh nặng. Bởi hiện tại, các thầy thuốc phát hiện thêm khối u mới xuất hiện ở gan. Điều này có nghĩa quỹ thời gian của cô Thân đang ngắn dần.

Cô Nguyễn Thị Thân mắt ngấn nước khi nói về tương lai bệnh tật và gia đình với 2 con nhỏ.

 

Trong khi đó 2 người con thì lại quá nhỏ: Một mới lên 5, một chưa tròn 3 tuổi. “Nhiều lúc nghĩ đến con buồn lắm, bởi 2 con còn quá nhỏ mà tương lai là cả khoảng trống ”- cô Thân quay mặt đi như cố giấu đôi mắt đang chực đổ lệ. Dường như đọc được suy nghĩ của cô Thân, ông Hoàng Khắc An – Chủ tịch CĐ ngành GDĐT Châu Thành - chủ động cắt ngang: “Đã liên hệ xin cho em suất “Mái ấm CĐ” rồi, có mặt bằng là cất nhà ngay”. Cứ ngỡ thông tin ấy sẽ xoa dịu niềm đau, nỗi lo nhưng cô Thân đã khiến chúng tôi bất ngờ khi rưng rức: “Em không biết đào đâu ra tiền trang trải nợ nần thì biết lấy đâu ra mặt bằng hả thầy?”. Câu hỏi của cô Thân khiến chúng tôi điếng người khi nghĩ đến nỗi khó khăn quá lớn lao đang đè nặng, dồn đẩy cô giáo mắc bệnh nan y này đến tận cùng bất hạnh. Xin hãy chung tay giúp cô Thân vượt qua bệnh tật, vượt qua nỗi bất hạnh đang bủa vây gia đình đầy khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình cô Nguyễn Thị Thân (LD1742) xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Hoặc liên hệ trực tiếp cô Nguyễn Thị Thân giáo viên Trường THCS An Khánh (Châu Thành, Đồng Tháp), số điện thoại 01687132858.

 

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LD1741: Vợ bất lực nhìn chồng… “chờ chết”

THANH GÁI |

Anh Hồ Duy Tiến (SN 1983, ở xóm 11, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nằm liệt trên chiếc giường gỗ tồi tàn, nói không ra hơi: “Bác sĩ bảo bệnh phù tim của em nếu không phẫu thuật thì sự sống còn không dài hơn một tháng nữa…”. Tâm sự của anh khiến mọi người đi cùng òa khóc nức nở.

LD1740: Sức cùng lực kiệt, gia đình cầu cứu khi con bị chấn thương sọ não

TRẦN VƯƠNG |

Sau một vụ tai nạn giao thông, cô gái xinh xắn, hiếu thảo Phan Thị Mến (SN 1992, xóm 6, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh vì chấn thương sọ não. Gia cảnh nghèo khó khiến gia đình càng trở nên lao đao, khốn khó.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

LD1741: Vợ bất lực nhìn chồng… “chờ chết”

THANH GÁI |

Anh Hồ Duy Tiến (SN 1983, ở xóm 11, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nằm liệt trên chiếc giường gỗ tồi tàn, nói không ra hơi: “Bác sĩ bảo bệnh phù tim của em nếu không phẫu thuật thì sự sống còn không dài hơn một tháng nữa…”. Tâm sự của anh khiến mọi người đi cùng òa khóc nức nở.

LD1740: Sức cùng lực kiệt, gia đình cầu cứu khi con bị chấn thương sọ não

TRẦN VƯƠNG |

Sau một vụ tai nạn giao thông, cô gái xinh xắn, hiếu thảo Phan Thị Mến (SN 1992, xóm 6, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh vì chấn thương sọ não. Gia cảnh nghèo khó khiến gia đình càng trở nên lao đao, khốn khó.