LD1728: Bố gặp nạn thảm, con nguy cơ thất học

NGÔ CHUYÊN |

“Nó vừa mới thoát khỏi cảnh lao động chui ở xứ người, những tưởng về quê chăm chỉ làm ăn để kiếm tiền trả số nợ còn vay bà con thế nhưng tai họa lại ập đến. Thương con, thương cháu nhưng 80 tuổi rồi chỉ biết ngồi cầu trời, khấn phật mong cho con tai qua nạn khỏi”. Đó là tâm sự đầy nước mắt của cụ bà Trần Thị Nhàn (80 tuổi ở xóm Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Tai nạn bất ngờ ập đến một gia đình

Theo lời kể của bà Nhàn, con trai bà là anh Trần Viết Sĩ (41 tuổi), vừa trở về từ Malaysia được ba ngày thì gặp tai nạn trên đường đi lấy thuốc cho con. “Sau khi lấy xong thuốc cho con, nó chở đứa em vợ về cùng. Trên đường về thì gặp một chiếc ôtô, để tránh, nó đã thúc vào cột mốc bên đường rồi rơi xuống cống” - Bà Nhàn kể lại.

Vụ tai nạn ngã mạnh khiến anh Sĩ bị ngất và được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Sau khi được bác sĩ sơ cứu, do chấn thương nặng quá nên các bác sĩ đã phải cho anh chuyển đến bệnh viện Quân y 4, ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An điều trị.

Anh Sĩ hiện nay đang nằm tại khoa cấp cứu của bệnh viện Quân y 4.

Được biết, cách đây 2 năm anh Sĩ đi xuất khẩu lao động ở Malayxia với mong muốn đi nước ngoài kiếm được đồng vốn vừa nuôi con ăn học, vừa thay đổi cuộc sống gia đình. Thế nhưng, sang chỉ làm phụ hồ chui, thu nhập mỗi tháng từ 5 đến 7 triệu đồng. Cuộc sống xứ người vất vả nhiều lần anh có ý định quay về nước, nhưng khi nghĩ đến vợ con, số tiền nợ ngân hàng, tiền vay anh em trước khi anh đi anh quyết tâm bám trụ làm lụng ở lại xứ người.

Sau khi trả hết số tiền nợ ngân hàng anh trở về nước. Anh trở về, hai vợ chồng tính chăm chỉ làm lụng nuôi con thế nhưng cuộc sống một lần nữa lại thách thức gia đình anh. Vụ tai nạn khiến anh Sĩ bị gãy tay, gãy chân, dập thận, vỡ bàng quang…

80 tuổi bà không biết làm gì ngoài cách ở nhà cậu trời mong con bình an, tai qua nạn khỏi.

Các con đứng ngồi không yên

Biết bố gặp nạn như vậy, hai đứa con anh Sĩ cũng đứng ngồi không yên. Em Trần Viết Dũng (học lớp 12, con trai cả anh Sĩ) tâm sự: “Hai năm trước, tưởng bố đi nước ngoài thì bà và mẹ bớt khổ, ai ngờ bố chỉ đi làm phụ hồ chui. Hai năm làm quần quật, mẹ trả hết nợ ngân hàng bố mới dám về. Bố về chưa ấm nhà thì bị tại nạn nằm viện hơn tuần rồi, chấn thương nặng phải phẫu thuật nhưng do thận bị dập nặng quá buộc phải lọc máu để cứu thận trước”.

Để giúp đỡ chị Yến chăm sóc chồng mẹ ruột chị đã phải bỏ việc đồng áng để phụ chị.

Được biết, Dũng năm nay học 12, thấy cảnh bố mẹ vất vả cậu phấn đấu học hành để thay đổi cuộc đời. Sau Dũng là cậu em Trần Viết Thái, học lớp 11 Thái từ nhỏ đã mắc căn bệnh viêm cột sống dính khớp để duy trì được cuộc sống bình thường buộc em phải dùng thuốc hàng ngày. “Mỗi tháng riêng tiền thuốc của em Thái đã hết hơn 1 triệu. Trong khi đó tiền phẫu thuật của bố hiện nay tốn rất nhiều, mẹ đang phải vừa chăm bố, vừa đi vay tiền để phẫu thuật cho bố. Chi phí hàng ngày nằm ở viện cũng rất cao”.

Hiện nay, để có tiền chạy chữa cho anh Sĩ, chị Nguyễn Thị Yến (vợ) đã phải vét hết những gì có giá trị trong nhà, cộng cả tiền của anh em, họ hàng, làng xóm để đưa đi. Trong khi đó nhà chỉ có 4 sào ruộng đang mùa trổ bông, tai họa ập đến khiến cho hai đứa con của anh Sĩ có nguy cơ thất học.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Trần Viết Sĩ (LD1728) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - Chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp gia đình Nguyễn Thị Yến, địa chỉ: xóm Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 01646622402.

 

 

NGÔ CHUYÊN
TIN LIÊN QUAN

UT54: Cô bé người Dao thương bố mẹ không có tiền chữa bệnh, đòi về nhà để chết

THÙY LINH |

Tại khoa Phẫu thuật thần kinh 1 – Bệnh viện Việt Đức – hình ảnh vợ chồng anh Trương Phúc Văn (41 tuổi), chị Chúc Thị Dương (36 tuổi, đều ở thôn Nậm Cooc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) lộ vẻ khắc khổ khi chia nhau củ khoai để qua bữa khiến nhiều người thương cảm.

Tri ân người lính Gạc Ma qua từng nét vẽ

Trần Vương |

“Nhớ Gạc Ma” là tên bức tranh thứ tư vừa được họa sĩ Tô Hoa Tùng gửi tới Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động để tri ân những chiến sĩ Gạc Ma anh hùng (ngoài 3 bức tranh của nhóm họa sĩ Nguyễn Chung - Xuân Lân - Vũ Công Khương).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

UT54: Cô bé người Dao thương bố mẹ không có tiền chữa bệnh, đòi về nhà để chết

THÙY LINH |

Tại khoa Phẫu thuật thần kinh 1 – Bệnh viện Việt Đức – hình ảnh vợ chồng anh Trương Phúc Văn (41 tuổi), chị Chúc Thị Dương (36 tuổi, đều ở thôn Nậm Cooc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) lộ vẻ khắc khổ khi chia nhau củ khoai để qua bữa khiến nhiều người thương cảm.

Tri ân người lính Gạc Ma qua từng nét vẽ

Trần Vương |

“Nhớ Gạc Ma” là tên bức tranh thứ tư vừa được họa sĩ Tô Hoa Tùng gửi tới Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động để tri ân những chiến sĩ Gạc Ma anh hùng (ngoài 3 bức tranh của nhóm họa sĩ Nguyễn Chung - Xuân Lân - Vũ Công Khương).