Tri ân người lính Gạc Ma qua từng nét vẽ

Trần Vương |

“Nhớ Gạc Ma” là tên bức tranh thứ tư vừa được họa sĩ Tô Hoa Tùng gửi tới Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động để tri ân những chiến sĩ Gạc Ma anh hùng (ngoài 3 bức tranh của nhóm họa sĩ Nguyễn Chung - Xuân Lân - Vũ Công Khương).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, họa sĩ Tô Hoa Tùng cho hay kể từ khi biết đến chương trình “Góp một viên gạch xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma”, anh đã lên ngay ý tưởng thực hiện bức tranh về những người lính anh hùng. Trong suốt hơn 1 năm qua, họa sĩ đã dành nhiều tâm huyết, tình cảm vào từng nét vẽ để có thể hoàn thành bức tranh sớm và trao tặng lại cho Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động thực hiện đấu giá, góp quỹ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại đảo Cam Ranh (Khánh Hòa).

Theo họa sĩ Tùng, từ khi thực hiện những nét vẽ đầu tiên, anh đã luôn phải tìm hiểu những thông tin liên quan đến trận chiến Gạc Ma cách đây 29 năm. Qua đó, anh lại càng cảm nhận rõ hơn sự quả cảm, lòng yêu nước và thể hiện sự can trường của những người lính hải quân nhân dân Việt Nam một cách sinh động hơn qua từng nét vẽ. Hình tượng những chiến sĩ năm xưa cứ xuất hiện trong suy nghĩ của họa sĩ này. Họa sĩ Tùng đã phác thảo rất nhiều bức, nhưng cuối cùng anh đã quyết định thực hiện tác phẩm mang tên “Nhớ Gạc Ma” để thể hiện sự tri ân với những người anh hùng đã ngã xuống vì sự bình yên của dân tộc.

Họa sĩ Tô Hoa Tùng chia sẻ: “Trung tâm của bức tranh là hình ảnh hai người lính hải quân Việt Nam. Một người với cánh tay rắn rỏi quyết tâm giữ cho lá cờ đỏ sao vàng được tung bay trên hòn đảo nhỏ, chiến sĩ còn lại đang dùng chiếc xẻng làm vũ khí để chống trả lại sự hung dữ của quân thù. Máu đã rơi nhưng những người chiến sĩ vẫn kiên cường chiến đấu. Toàn bộ bức tranh đã tái hiện lại cuộc chiến không cân sức cả về con người, vũ khí tại đảo Gạc Ma năm xưa. Dẫu vậy, dù khó khăn đến đâu thì các thế hệ vẫn nối tiếp truyền thống anh dũng của cha anh, người đi sau tiếp nối ý chí của người đi trước quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của quốc gia. Đó cũng là tinh thần bất tử của những người lính Gạc Ma.

Bức tranh “Nhớ Gạc Ma” được vẽ màu LuKas kích thước 220 x 240cm. Họa sĩ Tô Hoa Tùng cũng chia sẻ những nét vẽ trong bức tranh “Nhớ Gạc Ma” được thực hiện một cách hết sức cẩn thận. Từng nét vẽ chính là tâm đức, sự tri ân và là việc làm thiện nguyện của người họa sĩ.

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động sẽ tổ chức đấu giá tranh do các họa sĩ ủng hộ vào tháng 4.2017, kinh phí bán tranh sẽ được các họa sĩ dâng tặng toàn bộ cho chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa để tiếp tục hoàn thiện Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và chăm sóc gia đình các liệt sĩ, cựu binh Gạc Ma gặp hoàn cảnh khó khăn. Bạn đọc có nhu cầu đấu giá tranh mời liên hệ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động - số 6, Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 39232748,

Fax: 04 39232737; email: tlvlaodong@gmail.com.

- Xin trân trọng cảm ơn!

Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Nghiệm thu lần cuối cụm tượng đài Khu tượng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Nhiệt Băng |

Sáng 14.3, Hội đồng nghiệm thu Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã tiến hành nghiệm thu lần cuối cụm tượng đài (điểm nhấn của công trình). Nhiều người dân về dâng hương lên anh linh các chiến sĩ đã không kìm được xúc động và ấn tượng với công trình đang dần hình thành.

Góp thêm những “viên đá” xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Trần Vương - Đặng Chung |

Ngày 14.3.1988, trong một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh. Những người con ưu tú, anh hùng ấy đã cùng nhau nối vòng tay bất tử và tô thắm màu cờ tổ quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nghiệm thu lần cuối cụm tượng đài Khu tượng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Nhiệt Băng |

Sáng 14.3, Hội đồng nghiệm thu Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã tiến hành nghiệm thu lần cuối cụm tượng đài (điểm nhấn của công trình). Nhiều người dân về dâng hương lên anh linh các chiến sĩ đã không kìm được xúc động và ấn tượng với công trình đang dần hình thành.

Góp thêm những “viên đá” xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Trần Vương - Đặng Chung |

Ngày 14.3.1988, trong một cuộc chiến không cân sức để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh. Những người con ưu tú, anh hùng ấy đã cùng nhau nối vòng tay bất tử và tô thắm màu cờ tổ quốc.