LD1721: Nghẹn lòng con bị bỏng toàn thân, gia đình không có tiền chạy chữa

Quảng Vinh |

Tai họa ập xuống tối 29 tết, trong lúc đang làm bữa cơm cuối năm, đứa con của anh Hồ Văn Vía (47 tuổi) ở thôn 3, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế là em Hồ Văn Sương (3 tuổi) không may bị xăng đổ vào người, bốc cháy, phủ lấy toàn thân. Nằm điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, bác sĩ cho biết bé bị bỏng toàn thân, gia cảnh khó khăn, bố mẹ em càng lâm vào cảnh cùng cực.

Trò chuyện với PV Báo Lao Động, anh Vía vừa khóc vừa kể lại: “Lúc đó em đang làm lợn, chuẩn bị cho tết, mải làm không để ý đến con, bình xăng mua để đổ máy đi phát rẫy, ai ngờ lại gây nên họa. Thấy con bị cháy toàn thân như ngọn đuốc, em chạy vào nhà lấy cái chăn ra quấn để dập lửa cho con, vừa ra tới nơi thì vợ thấy lửa lớn quá nên bồng con ném xuống hồ nước gần đó, rồi cũng nhảy xuống dập lửa theo. Nhưng do xăng đổ khắp người nên không tắt được, phải một lúc sau mới tắt hẳn. Lúc đó em liền đưa con đi bệnh viện ở huyện, rồi họ chuyển về thẳng đây luôn. Nằm viện từ đó tới chừ”.

Tai họa bất ngờ ập xuống khi năm hết tết đến, gia cảnh khó khăn nên vợ chồng anh Vía phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền đưa con đi viện. Đến bây giờ, mọi chi phí ăn uống tiền viện phí đã ngốn của anh chị gần 100 triệu đồng. Gia đình anh Vía thuộc diện hộ nghèo của xã, cả nhà có 4 cháu đều đang tuổi ăn, tuổi học. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình chỉ trông cậy vào mấy sào lúa rẫy và công việc làm mướn ngày được ngày không của anh Vía. Thế nhưng từ ngày bé Sương phải nhập viện, cả 2 vợ chồng đều phải vào viện chăm cháu khiến gia cảnh càng thêm túng quẫn.

Toàn thân em Hồ Văn Sương lở loét do bị bỏng nặng


Nằm trên giường bệnh, lâu lâu bé Sương lại lí nhí gọi mẹ, rồi rên la: “Con đau quá mẹ ơi. Cho con về nhà đi, cho con về đi”. Thấy con vậy, anh Vía chẳng biết làm gì, chỉ biết dỗ dành con rồi quay mặt đi nơi khác, giấu những giọt nước mắt.

Anh Vía cho biết, để điều trị các vết thương ở mặt cho bé, các bác sĩ đã phải cắt da ở dưới chân lên đắp trên mặt cho bé. Dù trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng nhưng vết thương của bé vẫn chưa tiến triển được nhiều. “Bác sĩ bảo con của em giờ phải nằm viện đây nhiều tháng mới chữa lành được, nhưng mới nằm được hơn tháng mà chừng đó tiền rồi, giờ nằm thêm vài tháng nữa thì tiền mô ra đây. Thấy bác sĩ cắt da của cháu dưới chân để đắp lên mặt, em nói bác sĩ cắt da của em đắp cho cháu, nhưng bác sĩ bảo không được” - anh Vía buồn bã nói.

Mọi sự giúp đỡ anh Hồ Văn Vía (LD1721) xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Anh Hồ Văn Vía (47 tuổi), số điện thoại: 01667864819-thôn 3, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

 



Quảng Vinh
TIN LIÊN QUAN

MobiFone đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện xã hội

Trần Vương |

Chia sẻ những khó khăn với người lao động, đầu năm 2017, TCty Viễn thông MobiFone đã đồng hành cùng chương trình “Tết sum vầy” do Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức với số tiền 200 triệu đồng.

LD1720: Người mẹ khốn khó gần một thập kỷ chống chọi với bệnh tim

Hà Nguyễn |

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984) ở thôn Đông Quang Trung (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Từ ngôi nhà nhỏ, 4 đứa con lần lượt cất tiếng khóc chào đời, lớn nhất mới 11 tuổi, 2 đứa út sinh đôi mới được 4 tuổi. Nhưng cũng từ sau khi sinh đứa bé đầu lòng, dấu hiệu bệnh tim bắt đầu tìm đến cơ thể gầy yếu của người mẹ trẻ này.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

MobiFone đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện xã hội

Trần Vương |

Chia sẻ những khó khăn với người lao động, đầu năm 2017, TCty Viễn thông MobiFone đã đồng hành cùng chương trình “Tết sum vầy” do Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động tổ chức với số tiền 200 triệu đồng.

LD1720: Người mẹ khốn khó gần một thập kỷ chống chọi với bệnh tim

Hà Nguyễn |

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984) ở thôn Đông Quang Trung (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Từ ngôi nhà nhỏ, 4 đứa con lần lượt cất tiếng khóc chào đời, lớn nhất mới 11 tuổi, 2 đứa út sinh đôi mới được 4 tuổi. Nhưng cũng từ sau khi sinh đứa bé đầu lòng, dấu hiệu bệnh tim bắt đầu tìm đến cơ thể gầy yếu của người mẹ trẻ này.