LD1627

LD1627: Mẹ ơi! Con đau, đau lắm

Lan Anh |

Mới được 20 tháng tuổi, cháu Đỗ Minh Châu đã bị cả nồi nước đang sôi trên bếp đổ vào người, dẫn đến bị bỏng nặng với độ sâu 30% diện tích cơ thể, cấp độ II, III.

Đến thăm cháu Minh Châu tại Khoa Nhi bệnh viện Bỏng quốc gia, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, xót xa khi chứng kiến cảnh cháu bé đang phải gồng mình lên chống trọi với những cơn đau dày vò thể xác. Là con trai thứ 2 của vợ chồng anh Đỗ Văn Hiếu và chị Nguyễn Thị Đức trú tại thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội. Khi con bị bệnh, kinh tế gia đình đã khó lại thêm khó hơn khi cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng và số tiền ít ỏi do anh Hiếu đi phụ hồ. Trong khi đó sức khoẻ của chị Đức cũng không được tốt do vậy chị chỉ ở nhà chăm con.

Theo chị Đức, ngày 17.3 vừa qua, chị có nhờ chị dâu của mình trông con hộ  để đi chợ. Người bác vừa trông cháu, vừa bắc nồi nước sôi lên bếp để chuẩn bị nấu cơm. Là đứa trẻ hiếu động, lại mới biết đi nên Minh Châu chạy loanh quanh khắp bếp và đã vấp chân vào khúc gỗ và ngã xuống khiến cho nồi nước nóng đang sôi đổ ụp lên người.

Nhìn đứa con thơ dại khóc thét, kêu la “Mẹ mẹ, con đau” người mẹ trẻ quặn thắt ruột gan nhưng không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi đau này cho con, chị chỉ biết khóc và ước gì có thể chịu đau đớn thay con.

Nhìn con đau đớn, vợ ốm anh Hiếu đau xót chia sẻ: “Con bị như vậy, vợ chồng chúng tôi bây giờ cũng không biết làm gì để giúp con bớt đau đớn, chỉ biết trông cậy vào các bác sỹ, mong các bác cố gắng chữa trị cho cháu nhanh chóng bình phục. Từ ngày cháu bị như vậy, mẹ cháu thì ở trên này chăm sóc cháu, tôi thì ở nhà vừa đi làm vừa lo vay mượn tiền khắp nơi để điều trị cho con”.

Đã từng phẫu thuật 2 lần, sắp tới cháu Minh Châu sẽ tiến hành ca phẫu thuật vết bỏng trên cổ. Theo các bác sỹ điều trị cho biết, với thể trạng suy dinh dưỡng, lại phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật cháu sẽ phải điều trị lâu dài và sử dụng thêm các loại thuốc tốt, những loại thuốc này đều không có tên trong danh mục thuốc mà bảo hiểm y tế chi trả. Mặc dù việc điều trị này rất tốn kém nhưng gia đình cần phải làm để cơ thể cháu nhanh chóng hồi phục, tránh những nguy cơ tàn tật về sau này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Minh Châu xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc anh Hiếu (bố cháu Minh Châu) điện thoại: 0968.110.785.


 

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.