Không có tiền nộp viện phí, đòi về để...chết
Cuộc sống của ông Thanh, bà Thìn là những ngày đầu tắt mặt tối bám lấy đồng ruộng, tích cóp từng đồng để sống qua ngày và chăm lo cho các con. Cho đến một ngày, căn bệnh suy thận khiến cho ông không thể lao động được nữa, cuộc sống của người nông dân đã nghèo quay quắt nay lại càng khó khăn cùng cực hơn bao giờ hết.
“Nhà tôi ốm 4-5 năm nay rồi. Nhà tôi chỉ có làm ruộng, ông ấy lại đau ốm quanh năm, hầu như tháng nào cũng nằm viện ở tỉnh nên không bao giờ dành dụm được đồng nào. Lần này thì phải đi hẳn viện Hà Nội vì nặng quá. Hôm đưa ông ấy đi cấp cứu, họ hàng cho vay có hơn chục triệu. Mua mất bao nhiêu tiền thuốc để bôi và điều trị rồi, nộp được một ít viện phí rồi, còn đâu thì các bác sĩ bảo có thể nộp sau. Nhưng tôi cũng không biết xoay sở thế nào nữa rồi" - bà Nguyễn Thị Thìn (51 tuổi), vợ ông Thanh vừa mở túi thuốc bột rắc vào toàn thân lở loét của ông Thanh, vừa xót xa kể.
Quả thật, nhìn hình hài dị mọ, gớm ghiếc của ông Thanh trên giường bệnh lúc này, không ai dám lại gần ông. Khuôn mặt ông bợt ra những mảng da trắng, người thâm tím, toàn bộ da bị bong tróc. Ông nằm bất động, mê man không còn chút sức lực.
Xung quanh ông là vợ ông và bốn năm người họ hàng. Họ lặn lội từ Bắc Giang xuống viện chăm sóc cho ông nhưng họ cũng đều là nông dân, quanh năm lam lũ ruộng đồng, không thể giúp về mặt kinh tế. Họ cứ lầm lũi đi lại, lầm lũi ngồi góc cầu thang bệnh viện để chờ đợi, thương xót người thân của mình mà không biết làm thế nào.
"Ông ấy lở loét từ đầu đến tận chân, người tím xì như thế này đây này. Lúc ông ấy tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt lở loét sưng phồng trong gương như thế này thì ông ấy sợ quá vùng vẫy đánh cả vào tôi. Ông ấy nghĩ không sống được nên cứ đòi ra viện về để... chết" - bà Thìn buồn bã nói rồi bưng mặt khóc.
Nói về hoàn cảnh thương tâm của ông Thanh, một bệnh nhân khác cùng phòng chia sẻ: "Cả cái phòng ai cũng kinh hãi vì ông ấy bốc mùi hôi thối. Nhưng chúng tôi lại thương ông bà ấy vì nghèo quá, không có tiền nộp viện phí. Các bệnh nhân khác cho suốt, người ta nhìn thấy thương. Người cho sữa, người cho tiền. Bệnh viện ưu tiên cho ăn miễn phí. Ông ấy biết là bệnh của mình nặng mà gia cảnh lại nghèo khó nên ông ấy cứ đòi ra viện".
Bác sĩ kêu cứu cho bệnh nhân
Người gọi điện báo tin cho tôi chính là các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai. BS Nguyễn Thị An Thủy - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Phạm Văn Thanh vừa cấp tấp công việc đang dang dở của mình cho biết: "Bệnh nhân nhập viện vì dị ứng thuốc hạ axit uric máu. Dị ứng rất nặng kèm theo tình trạng cấp của suy thận, chức năng thận rất kém, chất độc trong máu cao, bắt buộc phải lọc máu. Trong suốt thời gian dị ứng nặng, chúng tôi đã phải lọc máu rồi. Thận chưa hỏng hoàn toàn, phải đang cố điều trị để cứu thận. Về dị ứng thuốc, lúc đầu bệnh nhân bị phát ban đỏ khắp người thôi, qua vài ngày thì loét miệng, họng, rồi loét các hốc tự nhiên như mũi mồm mắt. Hôm sau toàn thân có các bọng nước và các bọng nước vỡ ra, chảy nước toàn thân"
Nói đến đây, chị Thủy ngại ngần: "Chúng tôi đã xác minh gia đình bệnh nhân rất khó khăn do bị bệnh thận nhiều năm nay, tiền không có đồng nào. Mặc dù bệnh nhân đã có bảo hiểm hộ nghèo rồi nhưng đợt này bệnh nhân lại bị nặng nên số tiền điều trị mà họ phải đồng chi trả 20% lên đến hàng chục triệu. Lần này, khoa chúng tôi đã huy động mọi sự giúp đỡ của bệnh viện những cũng không xuể được. Bệnh viện đã cố gắng mức cao nhất rồi. Chúng tôi mong sao cộng đồng chung tay giúp đỡ để bệnh nhân có đủ kinh phí điều trị" - bác sĩ Thủy cho biết thêm.
Không biết nói gì hơn, tôi chỉ có thể viết lại những gì mình chứng kiến về một số phận thương tâm. Nếu ai đã từng gắn bó với nghề nông, với đồng ruộng thì sẽ hiểu được nỗi vất vả và nghèo khó của những người nông dân. Quanh năm suốt tháng, họ không dành dụm nổi một ít tiền để có thể trang trải những lúc ốm đau. Ông Thanh đang từng ngày "tay không" chiến đấu với bệnh tật. Nhìn thấy ông Thanh yếu ớt mệt mỏi trên giường bệnh, tôi mới thấy sức hủy hoại con người của bệnh tật lớn đến nhường nào.
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.
Hoặc: Bà Nguyễn Thị Thìn: Thôn 8 Đồi Giang- xã An Hà- Huyện Lạng Giang- Tỉnh Bắc Giang. SĐT: 01645290462. STK: 0107920035 Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thị trấn Vôi- Lạng Giang. Chủ tài khoản: Phạm Thị Thủy (con gái ông Phạm Văn Thanh). ĐT: 0166.501.0541.
Tin bài liên quan