LD16116: Cái bụng to như cái trống của cậu bé dân tộc Mường

LIÊN ANH |

16 tuổi là cái tuổi tràn đầy nhiệt huyết và sức khỏe vậy mà Đinh Văn Sự (trú tại xóm Mít 1,Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) phải chôn vùi tuổi trẻ của mình trong những cơn đau, trong một cơ thể gầy guộc, kiệt sức. Ngoại hình nhỏ bé, chân tay tong teo, cái bụng phình to như cái trống đã khiến Sự không có tuổi thơ, không được học hành.

Gặp Sự có ai nghĩ em là một chàng trai chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành bởi vì Sự quá bé nhỏ, ốm yếu như cậu bé mới lên mười lại vác một cái bụng to “vượt mặt”. Sự là con trai cả trong một gia đình nghèo có 2 anh em thuộc dân tộc Mường, bố cháu - anh Đinh Văn Thực (45 tuổi) gần nửa đời người cặm cụi đi kéo gỗ thuê, kiếm tiền nuôi gia đình còn mẹ cháu - chị Đinh Thị Như (37 tuổi) thì ở nhà lo chăm đàn dê nhỏ và cấy mấy sào ruộng.

Cứ ngỡ cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn nhưng yên bình này sẽ mãi ở lại với gia đình anh, cho đến một ngày nỗi đau ập đến, anh chị phát hiện cơ thể Sự có những dấu hiệu phát triển không bình thường. Càng lớn, chân tay cháu càng ngày càng teo tóp, bụng phình to ra như cái trống, những gân xanh hiện ra rõ rệt. Cơ thể không được bình thường như các bạn trong lớp nên Sự trở nên tự ti, không muốn tiếp xúc với mọi người. Ngoại hình lạ kèm theo sức khỏe yếu, những cơn đau bất chợt đến hành hạ thân xác nên Sự đã phải tạm dừng việc học khi vừa học hết lớp 2.

Bao nhiêu tiền bạc tích góp được, anh Thực, chị Như đều dồn vào đưa cháu xuống viện thăm khám, nhưng vì gia cảnh nghèo khó đôi khi miếng ăn còn không đủ nên đành ngậm ngùi đưa con về nhà điều trị. Nghe bà con dân bản mách, anh chị đi cắt thuốc nam về cho cháu uống nhưng bệnh tình không thuyên giảm còn nặng hơn. Trên gương mặt đầy nỗi lo âu, anh Thực bảo: “Trong nhà có gì bán được vợ chồng tôi cũng đã bán hết, bây giờ tôi biết lấy tiền đâu ra để cứu con đây, nhìn cái bụng con ngày càng to mà lòng tôi quặn thắt”.

Gần 2 tháng nay, nhờ có sự giúp đỡ, động viên của một số nhà hảo tâm nên cháu Sự đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tỉnh Phú Thọ rồi lại chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán, Sự mắc căn bệnh huyết tán, xơ gan cổ chướng và lá lách to choán hết ổ bụng, cần được phẫu thuật gấp. Mặc dù đã có bảo hiểm dành cho hộ nghèo nhưng Sự cần phải dùng thêm nhiều loại thuốc đặc trị không có trong bảo hiểm y tế. Một tia hy vọng lóe sáng đến với Sự nhưng do quá nghèo lại đang dần tắt đi vì bố mẹ em không thể xoay sở được.

Bạn đọc có thể chung tay giúp chia sẻ giúp đỡ em Sự (LD16116) tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748, email: tlvlaodong@gmail.com. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ với anh Đinh Văn Thực, SĐT: 01665134731

LIÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD16105: Chồng chết, vợ bệnh tật nuôi 3 con thơ

TRẦN TUẤN |

Chồng chết vì ung thư, một mình chị Lê Thị Huyền (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dù mang trong mình căn bệnh sỏi mật nhưng hàng ngày vẫn phải lăn lộn với ruộng đồng nuôi 3 con thơ ăn học. Đau đớn hơn, đứa lớn mắc căn bệnh tim bẩm sinh ngày càng nặng, khiến người mẹ nghèo như kiệt sức, bất lực.

LD 1685: “Bà ơi chân bà có ngón sao chân con không có ngón…”

HỒNG VÂN |

Đó là lời thắc mắc ngây ngô của cô bé Bảo Hân 4 tuổi chỉ nặng 9 kg vì mắc căn bệnh bẩm sinh ly thượng bì bọng nước. Mỗi lần nghe những lời thắc mắc ấy của đứa cháu nội, bà Hiền chỉ biết nuốt những giọt nước mắt vào trong và cố gắng bù đắp cho cháu bằng tình yêu thương vô bờ bến để Hân quên đi mình không được sinh ra và lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, quên đi mình không có bố mẹ bên cạnh…

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

LD16105: Chồng chết, vợ bệnh tật nuôi 3 con thơ

TRẦN TUẤN |

Chồng chết vì ung thư, một mình chị Lê Thị Huyền (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dù mang trong mình căn bệnh sỏi mật nhưng hàng ngày vẫn phải lăn lộn với ruộng đồng nuôi 3 con thơ ăn học. Đau đớn hơn, đứa lớn mắc căn bệnh tim bẩm sinh ngày càng nặng, khiến người mẹ nghèo như kiệt sức, bất lực.

LD 1685: “Bà ơi chân bà có ngón sao chân con không có ngón…”

HỒNG VÂN |

Đó là lời thắc mắc ngây ngô của cô bé Bảo Hân 4 tuổi chỉ nặng 9 kg vì mắc căn bệnh bẩm sinh ly thượng bì bọng nước. Mỗi lần nghe những lời thắc mắc ấy của đứa cháu nội, bà Hiền chỉ biết nuốt những giọt nước mắt vào trong và cố gắng bù đắp cho cháu bằng tình yêu thương vô bờ bến để Hân quên đi mình không được sinh ra và lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, quên đi mình không có bố mẹ bên cạnh…