LD16110: Mẹ bị ung thư chạy từng đồng để cứu con trai

Vũ Nguyễn - Cao Nguyên |

Do hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Trọng Hữu (SN 1995 ở thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phải nghỉ học sớm đi làm thuê nuôi mẹ bị ung thư và hai em nhỏ. Không may, Hữu bị tai nạn, phải giành giật sự sống qua từng ngày. Từ trụ cột trong nhà, giờ đây Hữu đang phải trông cậy vào từng đồng vay mượn của mẹ còn các em phải nghỉ học.

Nhắc về hoàn cảnh của Nguyễn Trọng Hữu, ít ai có thể cầm được nước mắt. Hữu là con trai cả trong gia đình có ba anh em. Bố mất sớm lúc em mới lên 8 tuổi, mình mẹ vất vả nuôi các con ăn học. Thế nhưng, người mẹ Phan Thị Thủy (SN 1969) lại phát hiện bị bệnh ung thư và đang xạ trị hóa chất theo từng đợt. Sức khỏe ngày càng suy yếu khi bị cả rối loạn thần kinh và bệnh thận.

Thấu hiểu sự cực nhọc của mẹ, học xong lớp 9, Hữu rời quê đi làm thuê kiếm tiền. Công việc đi làm thuê nay đây, mai đó cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Số tiền tích góp hằng tháng gửi về nhà cũng không đủ tiền thuốc chữa bệnh cho mẹ. Khó khăn cứ ập đến gia đình Hữu, khi ngày 7.10.2016, em đang trên đường đi làm về thì bị tai nạn. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai nhưng do chấn thương quá nặng, em được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Hơn một tháng điều trị tại đây, sức khỏe của em ngày một yếu và nguy kịch do bị chấn thương đầu, sập xương hàm, đứt 2 ngón chân. Cô em gái thứ 2 cũng bỏ học sớm đi làm thuê kiếm tiền và giờ đang phải xin nghỉ để chăm sóc anh trai.

Hay tin con trai mình bị tai nạn, mẹ Hữu dường như ngã quỵ, một phần vì lo cho sức khỏe của con trai, phần vì gia cảnh hết sức khó khăn không có tiền để cứu chữa cho con trai. Mấy ngày nay, sau khi số tiền được hỗ trợ từ bà con hàng xóm đã chi tiêu hết vào  thuốc men, chị Thủy lại phải chạy khắp nơi vay mượn để gửi vào điều trị cho con. “Hữu vốn là chỗ dựa của cả gia đình. Giờ nó bị tai nạn đang nằm ở viện, tiền viện phí cũng không có, cũng chẳng biết bíu vấu vào đâu. Cạn kiệt lắm rồi chú à, bây giờ cũng không dám đi vay nữa vì tôi không đủ năng lực để trả cho họ. Thời gian tới đây, không biết lấy tiền đâu gửi cho con điều trị bây giờ”, người mẹ vừa lau nước mắt nói.

Ông Mai Đình Phong - Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) - cho biết, gia đình chị Thủy thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn của địa phương. Bây giờ con trai lại bị tai nạn nữa, khó khăn lại tăng gấp bội. Trong xã ai cũng thấu hiểu hoàn cảnh của chị nên mọi người cũng thay phiên nhau đến động viên thăm hỏi gia đình. Nhưng do là xã miền núi còn nghèo, đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều về vật chất. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng đối với gia đình chị ấy lúc này, ông Phong nói thêm.

Do không có tiền, gia đình đã phải cho Hữu chuyển về Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để tiện chăm sóc. 

Mọi sự giúp đỡ em Hữu (LD16110) xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại:04.39232748. Email:tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng - tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc liên hệ: chị Phan Thị Thủy, SĐT: 01645429388 hoặc anh Nguyễn Trọng Vũ, SĐT: 0913094882.


Vũ Nguyễn - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

LD16109: Thảm cảnh vì tai nạn giao thông

HẢI ĐÌNH |

Chỉ chưa đầy nửa năm, 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra đẩy gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990), ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rơi vào cảnh khốn cùng của nợ nần và đau đớn thể xác.

LD16108: Tương lai mờ mịt của ba đứa trẻ mồ côi cha, sống cạnh nghĩa địa

T.D |

Hàng ngày sau giờ tan học, trên con đường nhỏ quanh co dẫn vào thôn An Duyên (xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định) luôn có bóng dáng quen thuộc của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu. Trường chỉ cách nhà gần 3km song do đường về phải băng qua quốc lộ, xe cộ nguy hiểm nên hàng ngày chị Thu đều phải đưa đón các con đi học mới yên tâm. Vừa dựng xe xuống sân, sau khi lễ phép chào chúng tôi, như đã thành nếp, hai cháu lớn nhanh nhảu cất cặp, thay bộ quần áo đồng phục rồi đứa ra vườn cho gà ăn, đứa xuống bếp lấy gạo nấu cơm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

LD16109: Thảm cảnh vì tai nạn giao thông

HẢI ĐÌNH |

Chỉ chưa đầy nửa năm, 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra đẩy gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990), ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rơi vào cảnh khốn cùng của nợ nần và đau đớn thể xác.

LD16108: Tương lai mờ mịt của ba đứa trẻ mồ côi cha, sống cạnh nghĩa địa

T.D |

Hàng ngày sau giờ tan học, trên con đường nhỏ quanh co dẫn vào thôn An Duyên (xã Đại An, huyện Vụ Bản, Nam Định) luôn có bóng dáng quen thuộc của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thu. Trường chỉ cách nhà gần 3km song do đường về phải băng qua quốc lộ, xe cộ nguy hiểm nên hàng ngày chị Thu đều phải đưa đón các con đi học mới yên tâm. Vừa dựng xe xuống sân, sau khi lễ phép chào chúng tôi, như đã thành nếp, hai cháu lớn nhanh nhảu cất cặp, thay bộ quần áo đồng phục rồi đứa ra vườn cho gà ăn, đứa xuống bếp lấy gạo nấu cơm.