LD16109: Thảm cảnh vì tai nạn giao thông

HẢI ĐÌNH |

Chỉ chưa đầy nửa năm, 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra đẩy gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990), ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai rơi vào cảnh khốn cùng của nợ nần và đau đớn thể xác.

Anh Việt và chị Hiền lấy nhau được hơn 7 năm, hiện đã có hai mặt con. Cháu lớn là Nguyễn Kỳ A Phúc năm nay 6 tuổi, cháu nhỏ Nguyễn Kỳ A Bảo mới 2 tuổi. Hằng ngày, anh Việt đi làm thợ hồ, còn chị Hiền làm công nhân may. Cuộc sống kinh tế gia đình không mấy dư giả nhưng rất đầm ấm, hạnh phúc. Rồi một buổi chiều giữa tháng 4.2016, tai họa bất ngờ ập đến. Trên đường đi làm về, anh Việt bị tai nạn giao thông khiến gãy xương đùi, xương bả vai… phải nằm chữa trị hơn một tháng tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Vì không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất tốn kém, quá trình điều trị hết gần 100 triệu đồng. Không đành lòng nhìn chồng phải tàn phế, chị Hiền phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để lo cho chồng.

Sóng gió tưởng chừng đã qua đi nhưng nào ngờ vào chiều 25.10 vừa qua, chị Hiền dặn chồng ở nhà trông con nhỏ, còn mình chở cháu lớn lên thị trấn Giaray rút tiền lương về mua gạo. Hoạ vô đơn chí, trên đường đi, chị Hiền lại bị tai nạn. Lúc đó, cháu Phúc văng vào giữa gầm xe ben nhưng rất may không bị thương. Còn chị Hiền thì gãy nát chân trái, vỡ xương hàm mặt và chấn thương vùng đầu… phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Từ khi hai vợ chồng bị nạn, anh Việt phải sống bám víu vào mẹ ruột với nguồn thu nhập thất thường từ nồi hủ tiếu bán rong. Còn chị Hiền và 2 đứa con nhỏ thì trở về nương tựa vào ngoại (sống cách đó không xa). Bà Nguyễn Thị Nhanh, mẹ ruột của chị Hiền cho biết: Năm nay, bà  đã ngoài 60 tuổi, do gia đình không có đất đai, ruộng vườn nên 4 người con của bà đều đi làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. Từ ngày chị Hiền về chung sống, bà Nhanh lại càng vất vả thêm nhiều. Cái ăn vốn khó đã đành, hiện nay do thần kinh chị Hiền chưa ổn định, lúc tỉnh lúc mê nên thường hay la hét, kêu khóc khiến bà rất đau lòng. Bà Nhanh rơm rớm nước mắt, tâm sự: "cực khổ mấy tui cũng chịu đựng được, chỉ mong sao có điều kiện điều trị bệnh cho các con. Sau đó chúng nó mạnh khỏe trở lại, có thể đi làm và lo hai đứa con ăn học".

Được biết hiện nay anh Việt đã đến thời điểm phẫu thuật để tháo nẹp xương và chị Hiền đến hẹn đi tái khám nhưng vẫn chưa xoay xở ra kinh phí. Hiện số nợ của anh chị đã hơn 100 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Việt, chị Hiền (LD16108), quý bạn đọc xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Email:tlvlaodong@gmail.com; Hoặc chuyển khoản: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng - tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; Hoặc liên hệ anh Nguyễn Kỳ Việt, ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, SĐT: 01217837883.

HẢI ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

LD16105: Chồng chết, vợ bệnh tật nuôi 3 con thơ

TRẦN TUẤN |

Chồng chết vì ung thư, một mình chị Lê Thị Huyền (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dù mang trong mình căn bệnh sỏi mật nhưng hàng ngày vẫn phải lăn lộn với ruộng đồng nuôi 3 con thơ ăn học. Đau đớn hơn, đứa lớn mắc căn bệnh tim bẩm sinh ngày càng nặng, khiến người mẹ nghèo như kiệt sức, bất lực.

LD16101: Xót xa người bán hủ tiếu bị nước lèo đổ bỏng toàn thân

HỮU LONG |

Chỉ vì bất cẩn, người bán hủ tiếu Nguyễn Đức Thắng (SN 1968, trú thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị nồi nước lèo đổ vào toàn thân gây bỏng nặng. Sau gần 1 tuần điều trị tích cực nhưng tình hình sức khỏe của ông Thắng vẫn còn rất yếu.

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Người dân miền Tây tấp nập quay trở lại TP lớn sau đợt nghỉ Tết

Tạ Quang |

Ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết) người dân ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai,… để làm việc sau dịp nghỉ Tết kéo dài gần 10 ngày.

Các sao Việt đặt kế hoạch đi đâu trong năm mới 2023?

Ngọc Trang - Phước Trường |

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Quang Hiếu, Phi Thanh Vân, Đoan Trường... đã hào hứng lập kế hoạch cho các chuyến du lịch trong năm mới 2023.

LD16105: Chồng chết, vợ bệnh tật nuôi 3 con thơ

TRẦN TUẤN |

Chồng chết vì ung thư, một mình chị Lê Thị Huyền (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dù mang trong mình căn bệnh sỏi mật nhưng hàng ngày vẫn phải lăn lộn với ruộng đồng nuôi 3 con thơ ăn học. Đau đớn hơn, đứa lớn mắc căn bệnh tim bẩm sinh ngày càng nặng, khiến người mẹ nghèo như kiệt sức, bất lực.

LD16101: Xót xa người bán hủ tiếu bị nước lèo đổ bỏng toàn thân

HỮU LONG |

Chỉ vì bất cẩn, người bán hủ tiếu Nguyễn Đức Thắng (SN 1968, trú thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bị nồi nước lèo đổ vào toàn thân gây bỏng nặng. Sau gần 1 tuần điều trị tích cực nhưng tình hình sức khỏe của ông Thắng vẫn còn rất yếu.