Trong phòng bệnh với chi chít dây truyền thuốc, ống dẫn thực quản… em Nguyễn Thị Huỳnh Như (22 tuổi, tỉnh Bình Dương) thoi thóp chống chọi với căn bệnh viêm não tự miễn của mình.
Theo ông Nguyễn Văn Triệu (bố của bệnh nhân), trước khi biến cố bệnh tật xảy ra, Quỳnh Như là một cô gái ngoan, luôn cố gắng đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Tuy nhiên, khoảng một năm trước, Quỳnh Như bắt đầu kêu đau đầu, mệt mỏi và nôn ói. Gia đình đưa em đi bệnh viện khám và bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm não tự miễn. Kể từ đó, những chuỗi ngày nằm viện kéo dài, em vẫn chưa một lần được về nhà.
"Gia đình tôi từ khi dịch COVID-19 bùng phát, kinh doanh bị phá sản, mọi thứ mất hết nên chúng tôi chuyển về sống trong phòng trọ. Sống trong cảnh nợ nần, túng thiếu, con gái tôi đã phải đi làm để phụ giúp ba mẹ.
Mẹ cháu cũng bị trầm cảm nặng, hiện uống thuốc và tái khám thường xuyên tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Con gái thứ 2 mới được 5 tuổi, đang đi học.
Vì tôi phải chăm con gái lớn ở bệnh viện nên thỉnh thoảng chỉ bán vé số, thu nhập cũng chỉ đủ mua bỉm cho con (Quỳnh Như)", ông Triệu chia sẻ.
Theo hồ sơ bệnh án, suốt 1 năm qua, Quỳnh Như đã được điều trị tại 6 bệnh viện khác nhau, bao gồm: Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Chợ Rẫy và đang nằm ở Khoa Hồi sức, Bệnh viện Phục hồi chức năng Quận 8 (TPHCM).
Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Quận 8, Quỳnh Như được chẩn đoán mắc các bệnh rối loạn chức năng sau mở khí quản; viêm não tự miễn; suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein - năng lượng, không đặc hiệu; tiền sử cá nhân dị ứng với các loại kháng sinh khác; rối loạn tâm thần do tổn thương não; táo bón và bệnh trào ngược dạ dày - thực quản.
Tại bệnh viện, Quỳnh Như được chỉ định điều trị với ôxy liệu pháp, vận mạch, kháng sinh, kháng viêm, kháng histamin, giãn phế quản, điều trị tình trạng loạn thần vô cảm và tăng cường dinh dưỡng, với hy vọng Quỳnh Như có thể hồi phục.
"Suốt 1 năm qua, chi phí nằm viện của con tôi đã lên đến hơn 500 triệu đồng. Gia đình tôi không còn khả năng kinh tế để chữa trị cho con. Anh em họ hàng, những người có thể vay mượn được, tôi đều đã vay.
Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi không còn năng lực chi trả tiền viện phí cho con nên cảm thấy bất lực và lo lắng về hành trình điều trị tiếp theo. Bác sĩ nói căn bệnh này có thể phải điều trị thêm cả năm nữa", ông Triệu tâm sự.
Ông Nguyễn Văn Nhân - Trưởng Khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương - xác nhận gia đình anh Triệu là hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Địa chỉ hiện tại của gia đình đăng ký chung với người anh, nhưng ngôi nhà thuộc diện giải tỏa nên cả nhà đang phải đi thuê trọ trên địa bàn. Vợ anh Triệu mất sức lao động, bản thân anh cũng ốm yếu, con gái lớn là lao động chính, nhưng giờ cháu đang nằm viện nên gia đình rất khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24065 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc vui lòng quét mã QR:
Hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Văn Triệu (bố cháu Nguyễn Thị Quỳnh Như), số 441, tổ 14, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. SĐT: 0933185170.