LD 24059: Bé trai 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu ác tính

NGUYỄN LY |

Là con út trong một gia đình nghèo, bệnh nhi Lê Tấn Phước (7 tuổi, tỉnh Bình Phước) hàng ngày phải chịu đau đớn từ bệnh ung thư máu ác tính gây ra.

Hơn một năm qua, chị Nguyễn Thị Tú - mẹ của bệnh nhi Tấn Phước - liên tục di chuyển giữa tỉnh Bình Phước và TPHCM để đưa con đi điều trị bệnh.

Theo chị Tú, bé Tấn Phước là người con thứ ba và nhỏ nhất trong nhà. Từ khi sinh ra, bé vẫn khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, đến năm 2023, gia đình phát hiện bé nổi hạch lớn ở cổ nên đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị.

Sau khi mổ, hạch lại to lên và sinh thêm nhiều hạch (to hơn quả trứng gà) chạy quanh người bé.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau nhiều lần mổ sinh thiết gửi mẫu bệnh cần giải phẫu sang Bộ môn Giải phẫu - Đại học Y Dược TPHCM hai lần, sau 7 tháng chờ đợi, kết quả hội chẩn cho thấy bé Tấn Phước bị Lyphoma (một dạng ung thư máu ác tính).

“Cầm kết quả trên tay, tôi vẫn run bần bật vì không nghĩ đó là sự thật. Mọi thứ đều quá tàn khốc với gia đình tôi”, chị Tú buồn bã chia sẻ.

Để tiếp tục điều trị tìm cơ hội sống cho con, gia đình cố gắng theo phác đồ điều trị của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên, bệnh viện lại thông báo hiện không đủ thuốc để điều trị, nên gia đình đến Bệnh viện Huyết học TPHCM (cơ sở tại Bình Chánh) để điều trị nhưng được báo chi phí điều trị trên dưới 1 tỉ đồng.

“Do không có khả năng kinh tế, gia đình tôi xin về Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2 TPHCM để điều trị. Tôi chưa biết tổng số tiền viện phí để có thể điều trị xong theo phác đồ của bệnh viện, nhưng hiện nay chi phí mua thuốc ngoài và điều trị là trên dưới 1 triệu đồng mỗi ngày. Từ khi đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 vào năm 2023 đến khi phát hiện con mắc bệnh ung thư máu, kinh tế của gia đình tôi đã bị kiệt quệ nặng, phải vay mượn nhiều nơi để chữa trị nhưng vẫn chưa đủ”, chị Tú tâm sự thêm.

Hiện tại, kinh tế cả gia đình đều do một mình chồng chị gồng gánh, với mức lương làm thuê cạo mủ cao su và hái điều bấp bênh, chỉ đủ tiền ăn hàng ngày cho gia đình và mẹ già đang mắc bệnh ung thư phổi đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ đầu năm đến nay, khiến vợ chồng chị Tú kiệt quệ, nay càng khó khăn hơn.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - xác nhận, gia đình chị Tú hiện thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hiện xã cũng đang cố gắng có những chính sách để hỗ trợ gia đình chị nhằm san sẻ những khó khăn mà gia đình đang gặp phải.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24059 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Tú (mẹ cháu Lê Tấn Phước), trú thôn 6, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. SĐT: 098 394 84 36.
NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

LD 24058: Cụ bà 74 tuổi gánh gồng nuôi con cháu

NGUYÊN ANH |

Tuổi già vất vả ngược xuôi lo cho con gái bị bệnh, nuôi 2 cháu nhỏ, cụ bà 74 tuổi hết lòng lo cho con, cháu.

LD 24055: Cháu trai 5 tuổi bị bàng quang lộ ngoài, không có hậu môn

KHÁNH AN |

Mới 5 tuổi nhưng cháu trai Bùi Gia Bảo đã phải trải qua 9 cuộc phẫu thuật vì bàng quang lộ ngoài, không có hậu môn và không có bộ phận sinh dục.

LD 24048: Nữ sinh người La Hủ mắc bệnh hiểm nghèo cần được cứu giúp

THANH HÀ |

Vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT, nữ sinh người La Hủ ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu bỗng nổi hạch khắp cơ thể, toàn thân vàng vọt, yếu ớt. Em được chẩn đoán bị bệnh ung thư máu.

Sập nhà kho ở Ninh Bình, 2 người tử vong

NGUYỄN TRƯỜNG |

NINH BÌNH - Khi các công nhân đang làm việc tại một nhà kho chứa lương thực thì mái nhà và tường của nhà kho bất ngờ đổ sập, khiến 3 người thương vong.

Cận cảnh nhánh cây gãy làm 2 người chết ở Công viên Tao Đàn

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Khoảng 7h ngày 9.8, tại Công viên Tao Đàn (Quận 1) xảy ra sự cố sự cố gãy nhánh cây dầu rơi từ độ cao khoảng 25m làm 2 người chết và 3 người bị thương.

Phát hiện loạt sai phạm tại Sở NNPTNT Sơn La

Khánh Linh - Duy Dũng |

Cơ quan thanh tra vừa chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện dự án, sử dụng tài sản công tại Sở NNPTNT Sơn La và đơn vị trực thuộc.

Một người tử vong vì bệnh dại, 11 người khác bị phơi nhiễm

THANH TUẤN |

Gia Lai - Qua điều tra, ngành chức năng xác định có tổng số 11 người phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó 2 người nguy cơ rất cao do trực tiếp làm thịt chó.

Kiểm tra, xử lý tình trạng cát tặc Báo Lao Động nêu

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm tra, xác minh, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép mà Báo Lao Động phản ánh.

LD 24058: Cụ bà 74 tuổi gánh gồng nuôi con cháu

NGUYÊN ANH |

Tuổi già vất vả ngược xuôi lo cho con gái bị bệnh, nuôi 2 cháu nhỏ, cụ bà 74 tuổi hết lòng lo cho con, cháu.

LD 24055: Cháu trai 5 tuổi bị bàng quang lộ ngoài, không có hậu môn

KHÁNH AN |

Mới 5 tuổi nhưng cháu trai Bùi Gia Bảo đã phải trải qua 9 cuộc phẫu thuật vì bàng quang lộ ngoài, không có hậu môn và không có bộ phận sinh dục.

LD 24048: Nữ sinh người La Hủ mắc bệnh hiểm nghèo cần được cứu giúp

THANH HÀ |

Vừa hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT, nữ sinh người La Hủ ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu bỗng nổi hạch khắp cơ thể, toàn thân vàng vọt, yếu ớt. Em được chẩn đoán bị bệnh ung thư máu.