LD 24058: Cụ bà 74 tuổi gánh gồng nuôi con cháu

NGUYÊN ANH |

Tuổi già vất vả ngược xuôi lo cho con gái bị bệnh, nuôi 2 cháu nhỏ, cụ bà 74 tuổi hết lòng lo cho con, cháu.

Hoàn cảnh gia đình bà Trần Thị Tư (SN 1950) ngụ ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) khiến nhiều người xót xa, thương cảm vì tuổi già vất vả ngược xuôi lo cho con gái bị bệnh, nuôi thêm 2 cháu nhỏ.

Nghèo khó, bệnh tật khiến cuộc sống khó khăn càng trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. 4 con người thuộc 3 thế hệ chỉ có thể sống tạm qua ngày trong ngôi nhà cũ trên nền đất tạm được người dân trong vùng cho mượn.

Chị Trương Thị Nhi (SN 1991, con gái của bà Tư) trở thành lao động chính của gia đình khi chồng bỏ đi, con thì vừa hơn 2 tuổi. Hơn 4 năm trước chị Nhi vẫn đủ đầy sức khỏe để lo cho bà Tư và 2 con thơ, số tiền tích góp từ Bình Dương gửi về cũng tạm ổn để 3 bà cháu chi tiêu mỗi tháng.

Thế nhưng từ ngày ngã bệnh với những cơn co giật không biết trước, được cho là di truyền từ người cha, chị Nhi mất việc do không thể tự chủ bản thân trong cơn co giật. Trở lại quê nhà, 1 già, 1 trẻ, 2 con thơ nương tựa nhau trong ngôi nhà cũ được cất tạm trên đất của người dân trong vùng cho mượn. Bao khó khăn cũng từ đó mà gia tăng. Mọi sinh hoạt phí chỉ dựa vào số tiền ít ỏi từ công việc chặt thuốc nam của bà Tư. Có hôm nhà chẳng còn gì để ăn phải hái ít rau đồng mọc dại ăn qua buổi.

Thỉnh thoảng cũng nhờ sự trợ giúp mớ rau, con cá từ người thân, lối xóm vậy là cả nhà vượt qua tạm vài hôm. Nhiều lần bà Tư có dự tính kiếm ít vốn buôn bán nhỏ nhưng nhà nghèo túng thiếu đủ đường, kiếm đâu tiền làm vốn mưu sinh...

Ngôi nhà cũ oằn mình chống chọi để che chắn cho 4 con người chẳng thể cầm cự lâu. Có lần được nhà hảo tâm cho ít tấm tôn gia cố, đến nay cũng xuống cấp. “Mưa gió thế này không biết lúc nào sập xuống, cả nhà cứ thấp thỏm lo âu. Tiền chữa bệnh cho con gái không có, chi phí sinh hoạt cũng không đủ lo thì nói gì có tiền mà sửa lại nhà”, bà Tư thở dài.

Ở cái tuổi 74 đáng ra bà Tư phải được an hưởng tuổi già bên con cháu nhưng bà lại phải trụ vững để lo cho con cháu từng ngày khiến ai cũng thương cảm. Ảnh: CTV
Ở tuổi 74, đáng ra bà Tư phải được an hưởng tuổi già nhưng bà lại phải trụ vững để lo cho con cháu từng ngày, khiến ai cũng thương cảm. Ảnh: CTV

Hiện nay, bệnh chị Nhi ngày một nặng, cơn co giật theo đó cũng nhiều hơn, chị chỉ uống thuốc Nam, thuốc theo toa BHYT định kỳ. Khi sức khỏe tạm ổn thì phụ mẹ công việc nội trợ.

Nguồn năng lượng tích cực đem lại ánh sáng duy nhất cho gia đình giờ đây chính là 2 cô cháu gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, học giỏi. Cháu Trương Thị Ngọc Trân, (SN 2013) và Trương Thị Ngọc Mai (SN 2015) sớm nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên quyết tâm cố gắng học giỏi để sau này có công việc tốt kiếm tiền lo cho bà ngoại và mẹ.

“Trước những khó khăn của gia đình cũng như sự hiếu học của chị em Ngọc Trân và Ngọc Mai, chính quyền địa phương và người quen, lối xóm luôn ra sức tương trợ gia đình, đôi khi không chỉ là nhu yếu phẩm mà còn là đồ dùng học tập, quần áo, sách vở,... nhưng bấy nhiêu sự quan tâm, giúp đỡ ấy chẳng thấm sâu với cái khó của hoàn cảnh”, ông Nguyễn Văn Khoảng, Bí thư chi bộ, Trưởng ấp Hòa Bình chia sẻ.

Ông Khoảng cũng thở dài bộc bạch: “Căn nhà nhỏ liêu xiêu tạm bợ này không biết còn đủ sức chống chọi được mấy mùa mưa bão. Con gái bệnh, mẹ già sức khỏe yếu, 2 cháu gái nhỏ lại đang tuổi ăn học, rồi đây tương lai 2 đứa trẻ sẽ ra sao? Địa phương rất cần những tấm lòng vàng gần xa giúp sức cho gia đình bà Tư”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24058 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp bà Trần Thị Tư, ngụ ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại 038.760.3263 (Bà Tư).

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD 24052: Khuyết tật từ bé, anh em đỡ đần, đùm bọc nhau lúc tuổi già

NGUYÊN ANH |

Người anh 66 tuổi khuyết tật ở chân, người em 57 tuổi mắt không nhìn thấy. Mấy chục năm qua 2 anh em (ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) nương tựa nhau cùng trải qua nhiều khó khăn, vất vả.

LD 24042: Vợ bỏ đi, chồng một mình gà trống nuôi 3 con thơ và bà nội vợ già yếu

NGUYÊN ANH |

7 năm trước, vợ bỏ đi khi con trẻ còn thơ dại, một mình anh Hai bươn chải đi làm ngư phủ rồi chuyển sang phụ hồ để nuôi 3 con và bà nội vợ tuổi ngoài 70. Một thân gà trống nuôi con lặng lẽ, buồn tủi nhưng anh Hai phải cố gắng vượt qua vì còn gồng gánh cả gia đình.

Bắt giam 2 thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 71 tuổi

NGUYÊN ANH |

Trên đường đi tìm “con mồi” thì nhìn thấy cụ già đang đứng ở lề đường có đeo sơi dây chuyền vàng, Thương và Chiến chạy xe đến gần cướp lấy rồi tăng ga bỏ chạy.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW

Vương Trần |

Bộ Chính trị đã chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thiếu tướng Vũ Hồng Văn.

Cận cảnh di tích Trường dạy làm báo trước ngày khánh thành

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Di tích lịch sử cấp Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sau 7 tháng được tôn tạo, xây dựng hiện đã hoàn thành.

Phát hiện vợ ngoại tình khi mắc bệnh nam khoa (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người chồng phát hiện ra mình mắc bệnh nam khoa. Cũng từ đó, những bí mật của vợ anh ta được sáng tỏ.

Hiện trường tan hoang sau vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Phú Mỹ

NHÓM PV |

TPHCM - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 phương tiện trên cầu Phú Mỹ hướng Quận 7 đi TP Thủ Đức, khiến 3 xe cháy rụi, giao thông tê liệt trong nhiều giờ.

Tai nạn liên hoàn 8 xe tông nhau và bốc cháy ở cầu Phú Mỹ

NHÓM PV |

TPHCM - Tai nạn liên hoàn giữa 1 xe tải, 5 ôtô và 2 container trên cầu Phú Mỹ, Quận 7, giao thông ùn tắc kéo dài vào chiều 8.8.

LD 24052: Khuyết tật từ bé, anh em đỡ đần, đùm bọc nhau lúc tuổi già

NGUYÊN ANH |

Người anh 66 tuổi khuyết tật ở chân, người em 57 tuổi mắt không nhìn thấy. Mấy chục năm qua 2 anh em (ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) nương tựa nhau cùng trải qua nhiều khó khăn, vất vả.

LD 24042: Vợ bỏ đi, chồng một mình gà trống nuôi 3 con thơ và bà nội vợ già yếu

NGUYÊN ANH |

7 năm trước, vợ bỏ đi khi con trẻ còn thơ dại, một mình anh Hai bươn chải đi làm ngư phủ rồi chuyển sang phụ hồ để nuôi 3 con và bà nội vợ tuổi ngoài 70. Một thân gà trống nuôi con lặng lẽ, buồn tủi nhưng anh Hai phải cố gắng vượt qua vì còn gồng gánh cả gia đình.

Bắt giam 2 thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà 71 tuổi

NGUYÊN ANH |

Trên đường đi tìm “con mồi” thì nhìn thấy cụ già đang đứng ở lề đường có đeo sơi dây chuyền vàng, Thương và Chiến chạy xe đến gần cướp lấy rồi tăng ga bỏ chạy.