LD 23041: Bố đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo, hai con nhỏ có nguy cơ đói ăn, thất học

Thu Thủy |

Từ khi bố đơn thân nhập viện điều trị viêm tụy, sơ gan và suy thận cấp tính, hai con nhỏ phải tự đùm bọc nhau trong căn nhà lụp xụp, tự rau cháo qua ngày.

Khoảng một tháng trở lại đây, sức khỏe của anh Nguyễn Văn An (SN 1988, dân tộc Tày) ở xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái suy yếu trầm trọng. Sau khi đi bệnh viện thăm khám, bác sĩ chuẩn đoán anh mắc bệnh viêm tụy, sơ gan và suy thận cấp tính và phải chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Vợ bỏ nhà ra đi vì chán nản cảnh nghèo hàn, nhiều năm nay, anh An trở thành bố đơn thân, một tay chăm nuôi hai con nhỏ. Ban ngày, anh đi làm công nhân cho một công ty khai thác đá, tối về sau khi các con đi ngủ, anh tranh thủ ra sông suối mò cua, bắt cá để kiếm thêm vài đồng trang trải cuộc sống.

Hôm xe cấp cứu đưa xuống Hà Nội, anh An chỉ kịp nhắn em trai dặn các cháu “tự bảo ban, chăm sóc nhau, bố sẽ khỏi bệnh về đưa các con đi khai giảng năm học mới”.

Anh Nguyễn Văn An nhập viện trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Ảnh: Thu Thủy
Bố đơn thân nhập viện trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Ảnh: Thu Thủy

Theo các bác sĩ, sau một tháng điều trị, sức khỏe của bệnh nhân có tiến triển tuy nhiên vẫn hay bị co giật. Hiện anh An phải chạy thận lọc máu 2 ngày/lần.

Nhìn tấm thân hao mòn, hai cổ tay bầm tím vì những vết tiêm truyền, anh An lại ứa nước mắt nghĩ đến viễn cảnh một ngày không xa, 2 đứa con lại thiếu mẹ, mất cha, không nơi nương tựa…

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Thang Văn Quỳnh - Trưởng thôn Đồng Dân, xã An Phú - cho biết, gia đình anh An thuộc hộ nghèo. Ở địa phương, ai cũng quý mến anh bởi đức tích hiền lành, chịu thương, chịu khó. Biết tin anh An nhập viện gấp, chính quyền xã đã nhiều lần phối hợp cùng người dân vận động, đóng góp ủng hộ tiền.

Chính quyền địa phương quyên góp, ủng hộ tiền cho gia đình. Ảnh: Thu Thủy
Chính quyền địa phương quyên góp, ủng hộ tiền cho gia đình. Ảnh: Thu Thủy

“3 lần quyên góp được hơn 30 triệu đồng. Số tiền rất lớn đối với bà con vùng cao nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với chi phí chạy chữa bệnh hiện tại của anh An” - ông Quỳnh thở dài.

Cũng theo Trưởng thôn Đồng Dân, 3 năm trước sau khi vợ gửi đơn ly hôn và bỏ đi nơi khác sinh sống, anh An một mình “gà trống nuôi con”. Hai bé Nguyễn Kim Chi (8 tuổi) và Nguyễn Kim Liên (6 tuổi), đang học tại Trường Tiểu học An Phú. Cả hai cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi và biết làm việc nhà, tự nấu ăn sau khi đi học về.

Ông Phạm Văn Chinh - Chủ tịch UBND xã An Phú - cũng cho hay: “Gia đình anh Nguyễn Văn An vô cùng khó khăn khi đang chạy bệnh hiểm nghèo và nuôi 2 con nhỏ. Xã đã vận động bà con trong làng, trong xóm, mỗi người 100 - 200 nghìn đồng để ủng hộ.

Sắp bước vào đầu năm học mới, chúng tôi cũng lên công tác chuẩn bị kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ sách vở, giấy bút, học phí để hai cháu tiếp bước đến trường như bạn bè cùng trang lứa".

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn An đã có tiến triển tích cực, tuy nhiên vẫn phải điều trị dài ngày.
Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn An đã có tiến triển tích cực, tuy nhiên vẫn phải điều trị dài ngày. Ảnh: Thu Thủy

“Hoàn cảnh của anh An thực sự đáng thương, nhất là thiệt thòi với 2 con nhỏ. Chúng tôi mong muốn các mạnh thường quân khắp mọi miền đất nước chung tay giúp đỡ để anh có cơ hội chạy chữa bệnh, chăm nuôi các cháu ăn học thành người” - Chủ tịch UBND xã An Phú bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23041 - gia đình anh Nguyễn Văn An xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo số tài khoản: 0353948770 (Chủ tài khoản: Nguyễn Văn An, Ngân hàng MB Bank).

Thu Thủy
TIN LIÊN QUAN

LD 23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

NGUYÊN ANH |

Lên 2 tuổi, bé Đ được phát hiện mắc u ác của bể thận, gia đình chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị nhưng không đủ, đứa trẻ ngây thơ phải sống cùng chiếc ống xông suốt 3 năm nay.

LD 23039: Mẹ ơi, con đau quá, cứu con với mẹ ơi!

Đức Minh |

Bé Ngọc nhập viện với cơ hội sống còn rất ít bởi căn bệnh suy gan cấp, tỷ lệ sống chỉ còn 20%. Trong cơn mê, Ngọc ú ớ: "Mẹ ơi, con đau quá, cứu con với mẹ ơi”.

Ông bố đơn thân vượt hơn 70km đưa con khiếm thị tới trường khai giảng

Minh Ánh - Phong Linh |

Thương con và mong muốn cho con được học tập trong môi trường hoà nhập, nên dù nhà xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Chất (Ba Vì, Hà Nội) vẫn luôn cố gắng để con được theo học tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

Trung ương cách tất cả chức vụ trong đảng nguyên Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến

Vương Trần |

Ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Xử phạt đầu bếp Võ Quốc 7,5 triệu đồng vì xúc phạm báo chí

ĐÔNG DU |

TPHCM - Đầu bếp Võ Quốc (người sử dụng Facebook tên Vo Quoc) bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TTTT TPHCM) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Dự án Nhà máy nước 540 tỉ đồng ở Quảng Ngãi chậm tiến độ gần 4 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi, tuy nhiên Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi vẫn chậm tiến độ gần 4 năm.

Người đấu giá trúng biển số 51K-888.88 vẫn chưa nộp tiền

Việt Dũng |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, 76 khách hàng trúng đấu giá biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song người trúng biển số 51K-888.88 chưa nộp tiền.

LD 23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

NGUYÊN ANH |

Lên 2 tuổi, bé Đ được phát hiện mắc u ác của bể thận, gia đình chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị nhưng không đủ, đứa trẻ ngây thơ phải sống cùng chiếc ống xông suốt 3 năm nay.

LD 23039: Mẹ ơi, con đau quá, cứu con với mẹ ơi!

Đức Minh |

Bé Ngọc nhập viện với cơ hội sống còn rất ít bởi căn bệnh suy gan cấp, tỷ lệ sống chỉ còn 20%. Trong cơn mê, Ngọc ú ớ: "Mẹ ơi, con đau quá, cứu con với mẹ ơi”.

Ông bố đơn thân vượt hơn 70km đưa con khiếm thị tới trường khai giảng

Minh Ánh - Phong Linh |

Thương con và mong muốn cho con được học tập trong môi trường hoà nhập, nên dù nhà xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Chất (Ba Vì, Hà Nội) vẫn luôn cố gắng để con được theo học tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.