Điểm trường “3 không”
Thôn 5 Tu Nấc là nơi sinh sống của 47 hộ dân đồng bào Xơ Đăng, sống biệt lập trên một ngọn núi của xã Trà Cang, huyện Nam Trà My. Thôn còn được gọi là thôn “2 không” bởi không điện lưới, không nước sạch. Người dân sống hoàn toàn nhờ vào nguồn nước suối được dẫn từ núi về, lúc có lúc không. Đời sống người dân hết sức khó khăn.
Cả thôn có một điểm trường, là nơi học tập của 54 trẻ mẫu giáo và học sinh lớp 1, lớp 2. Trường nằm trên triền núi thoai thoải đầy cỏ xanh, lọt thỏm giữa núi rừng Nam Trà My cũng phủ một màu xanh ngắt.
Nhưng đằng sau vẻ đẹp có vẻ thơ mộng ấy, đây là một trong 15 điểm trường khó khăn của xã miền núi Trà Cang, hiện vẫn chưa có đường giao thông. Để đến điểm trường, các thầy cô giáo phải đi mất 3 tiếng đồng hồ từ trung tâm huyện.
"Từ huyện lên tới đây chắc khoảng 3 tiếng. 1 tiếng đi xe máy còn 2 tiếng phải cuốc bộ leo núi, băng rừng, vượt suối… chứ không xe nào đi được. Mỗi giáo viên cũng phải tự mua thức ăn từ dưới huyện mang lên đây để ăn sinh hoạt hàng ngày" - cô giáo Nguyễn Thị Têu - giáo viên điểm trường chia sẻ.
Ông Hồ Văn Nỉ - già làng thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My cho biết : “Nói chung người dân ở đây rất chi là khó khăn về vật chất. Đường sá thì xa xôi, con em cũng chưa đi học đều. Điểm trường thôn cũng rất chi là hẹp. Đồ chơi cho mấy đứa trẻ thì vẫn còn thiếu nhiều”.
Sinh ra trong khó khăn, sống giữa núi rừng biệt lập, những đứa trẻ Xơ Đăng ăn còn chưa đủ no, việc học hành phụ thuộc hoàn toàn vào thầy cô giáo. Quả bóng da cũ mèm là món đồ chơi duy nhất của lũ trẻ trong thôn. Chúng phải tự tìm niềm vui từ những trò chơi tự chế và chưa từng biết đến thế giới bên ngoài.
Vậy nên hành trình tìm đến con chữ của thầy trò điểm trường “3 không” - không điện, không đường, không nước sạch cũng vì thế càng trở nên gian nan, vất vả hơn.
Niềm vui năm học mới
Cuộc sống tuy khó khăn là thế nhưng những đứa trẻ Xơ Đăng rất yêu thích việc đến trường, đi học.
Hoà trong không khí mùa tựu trường của thầy trò cả nước, điểm trường thôn 5 Tu Nấc cũng vừa có một lễ khai giảng trong rộn ràng tiếng nói cười.
Niềm vui càng nhân lên hơn khi năm học mới này, điểm trường Tu Nấc được các mạnh thường quân tài trợ cho một sân chơi mới và tủ sách yêu thương với số tiền hơn 200 triệu đồng.
Từ trước ngày diễn ra lễ khai giảng khoảng 1 tuần, phụ huynh của con em trong thôn được huy động xuống núi cõng quà lên điểm trường. Thế là cả thôn lại rộn ràng. Những món đồ được thầy cô và phụ huynh chia nhỏ, gùi lên vai, men theo đường núi ngoằn ngoèo, sườn dốc dựng đứng, cõng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Những đứa trẻ Xơ Đăng lần đầu tiên được sờ vào những cuốn sách truyện, món đồ chơi mới mẻ, lạ lẫm… niềm vui trong ánh mắt như càng trở nên long lanh hơn.
Thay mặt giáo viên điểm trường thôn 5 Tu Nấc, cô giáo Nguyễn Thị Têu xúc động chia sẻ: “Thật khó để diễn tả hết niềm vui, phấn khởi của cô và trò điểm trường. Đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao để cô trò điểm trường thôn 5 Tu Nấc bước vào một năm học mới đầy háo hức và quyết tâm hơn. Tôi và các con sẽ cố gắng để mang đến một năm học thật nhiều niềm vui và tiếng cười.”
Khoác lên mình những bộ quần áo, có cũ có mới nhưng là chiếc đẹp nhất trong nhà, có em chỉ đi chân trần, dép lê, cầm trên tay những lá cờ đỏ sao vàng cắt dán từ giấy… 54 em học sinh của điểm trường Tu Nấc đã nô nức đón chào năm học mới cùng thầy cô và bè bạn như thế.