LD 23020: Kết hôn lần 2, chồng đột ngột bị tai nạn, vợ và 5 người con bơ vơ

LƯƠNG HẠNH |

6 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Hương mới dám tiến thêm bước nữa với người chồng thứ 2 là anh Cương. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, anh Cương đột ngột bị tai nạn trên đường đi làm về. Anh rơi vào hôn mê bất tỉnh, chị cùng 5 người con bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu.

Trao đổi với PV, chị Hoàng Thị Hương (SN 1985), vợ anh Phạm Văn Cương (SN 1986) cùng trú tại xóm 13, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chưa hết bàng hoàng vì tai nạn của chồng.

Chị Hương nhớ lại, ngày 10.5.2023, trên đường đi làm về, anh Cương đột ngột bị tai nạn giao thông. Gia đình đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị chảy máu não cùng hàng loạt các chấn thương nặng khác. Lập tức, chị Hương khăn gói đưa chồng chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục chữa trị.

Theo chị Hương, sau khi nhập viện, anh Cương được chẩn đoán phù nề não, đa chấn thương, gãy xương sườn, dập lá lách, cần mổ cấp cứu ngay. 18 ngày sau mổ, anh Cương vẫn trong tình trạng hôn mê, nằm liệt một chỗ.

“Tôi hoảng quá, không nghĩ được gì. Toàn bộ chi phí điều trị bệnh của chồng đều nhờ bố chồng đi vay mượn họ hàng, mỗi người một ít để chi trả. Tính đến nay cũng đã tốn hơn 100 triệu đồng chưa tính tiền mua thuốc ngoài” – chị Hương tâm sự.

Để tiếp tục cứu chữa cho chồng, người phụ nữ này khẳng định dù có phải bán hết tài sản ít ỏi của mình, chị cũng sẽ cố gắng bằng được.

Anh Cương hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Anh Cương hiện vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Vợ chồng chị Hương đều là lao động tự do. Công việc của anh Cương là lái xe trộn bê tông, tháng nhiều việc được khoảng 15 triệu đồng, tháng ít việc thì chỉ vài triệu đồng, đủ ăn. Mọi khoản tiền trong nhà đều trông chờ vào thu nhập của người đàn ông này.

Chị Hương kể lại, vợ chồng chị đều là những người từng đổ vỡ trong hôn nhân, anh đã có ba con nhỏ, còn chị cũng có hai con riêng. Được hai bên gia đình mai mối, anh chị về chung một nhà vào tháng 9.2022 với suy nghĩ cùng nhau nuôi dạy các con và có nơi nương tựa khi về già.

“Tôi ly hôn cách đây 6 năm và cũng từng đắn đo nhiều lần khi bước vào một cuộc hôn nhân mới. Con gái cả của tôi đã lớn, cháu ủng hộ quyết định của mẹ và chỉ mong mẹ có hạnh phúc. Nhưng chúng tôi còn chưa hưởng niềm vui của một gia đình trọn vẹn thì xảy ra cơ sự này…” – chị Hương khóc, nói.

Theo chị Hương, anh Cương là người thật thà và giàu tình thương. Đó cũng là lí do chính để chị quyết định tiến đến hôn nhân với anh. Hàng tháng, anh vẫn chu cấp một khoản tiền cho vợ cũ nuôi các con; nhiều thì 5-6 triệu đồng, ít thì 2-3 triệu đồng.

Ông Tạ Văn Khóa – trưởng Xóm 13, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết, gia đình anh Cương có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, anh Cương là bố đơn thân, phải nuôi 1 con nhỏ mới học lớp 4 và hàng tháng gửi chu cấp để hỗ trợ vợ cũ nuôi 2 con nhỏ. Anh Cương và chị Hương về chung một nhà chưa được bao lâu thì anh Cương xảy ra tai nạn.

“Bà con, làng xóm đã thăm hỏi, động viên gia đình anh Cương. Chúng tôi cũng rất hy vọng các mạnh thường quân sẽ chung tay cứu giúp cho gia đình anh Cương”, ông Khoa nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23020 - anh Phạm Văn Cương xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp, chị Hoàng Thị Hương - vợ anh Cương. SĐT: 0366821566, STK: 0971000033239; Ngân hàng Vietcombank ; Chủ TK: Hoàng Thị Hương.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

LD 23018: Chồng tai nạn, nữ công nhân gồng gánh cả gia đình

KHÁNH LINH |

Mẹ ruột mất chưa được 1 năm, mẹ chồng bệnh tật, già yếu, con thứ 3 chưa tròn 1 tuổi, chị Thanh phải gánh vác cả gia đình. Bởi, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến chồng chị Thanh là anh Tuyên phải tích cực chữa trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

LD 23015: Xót xa hoàn cảnh của cựu binh nuôi 4 con cháu tật nguyền

Tô Công |

Phú Thọ - Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đang phải tần tảo nuôi 3 người con, 1 người cháu tật nguyền, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

LD 23010: Xót xa gia gia cảnh sản phụ nghèo có 3 người mắc ung thư

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được cấp cứu thành công khi đang ở lằn ranh sinh tử, nhưng gia cảnh của sản phụ Quách Thị Xuân (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Bé trai 4 tuổi mất tích đã tử vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khoảng 6h20 sáng nay (5.10), bé trai Đậu Tuấn H (4 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) mất tích khi đi chơi cùng ông nội vào 2 ngày trước đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong nghi đuối nước.

LD 23018: Chồng tai nạn, nữ công nhân gồng gánh cả gia đình

KHÁNH LINH |

Mẹ ruột mất chưa được 1 năm, mẹ chồng bệnh tật, già yếu, con thứ 3 chưa tròn 1 tuổi, chị Thanh phải gánh vác cả gia đình. Bởi, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến chồng chị Thanh là anh Tuyên phải tích cực chữa trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

LD 23015: Xót xa hoàn cảnh của cựu binh nuôi 4 con cháu tật nguyền

Tô Công |

Phú Thọ - Vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đang phải tần tảo nuôi 3 người con, 1 người cháu tật nguyền, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

LD 23010: Xót xa gia gia cảnh sản phụ nghèo có 3 người mắc ung thư

Khánh Linh |

Hoà Bình - Được cấp cứu thành công khi đang ở lằn ranh sinh tử, nhưng gia cảnh của sản phụ Quách Thị Xuân (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) khiến nhiều người không khỏi xót xa.