LD 23005: Cậu học trò nghèo có nguy cơ nghỉ học chăm bố bị mù, mẹ bị điếc

LƯƠNG HẠNH |

Bố bị mù bẩm sinh nay lại bị tai biến phải nằm một chỗ, mẹ bị điếc, tinh thần không minh mẫn lại vừa bị ngã gãy chân, đi lại khó khăn; gánh nặng gia đình đổ dồn lên cậu con trai Nguyễn Văn Hiếu.

Bố mù, mẹ điếc

Mặc dù đang tuổi ăn, tuổi học nhưng em Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2005) học sinh lớp 12A7, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã phải lo toan mọi việc trong nhà, đi làm thêm kiếm tiền thuốc thang và chăm sóc bố mẹ già bệnh tật.

Bố em Hiếu là ông Nguyễn Văn Được (SN 1953) bị mù từ nhỏ, sức khoẻ yếu. Đầu tháng 12.2022, sau cơn tai biến, ông bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ và luôn cần người kề cận chăm sóc. Cũng thời điểm đó, mẹ em là bà Lê Thị Tẻo (SN 1968) không may bị ngã gãy chân, đến nay chưa đi lại được bình thường.

Bà Tẻo còn bị điếc bẩm sinh, tinh thần không được minh mẫn, mọi công việc đều một tay em Hiếu lo liệu.

 
Đang tuổi ăn, học em Hiếu đã phải chăm sóc bố mẹ. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Giờ đây, Hiếu trở thành chỗ dựa cho bố mẹ già. Hằng ngày, từ tờ mờ sáng, em đã phải dậy từ sớm, lo cơm nước, vệ sinh cho bố. Hiếu giúp bố ăn bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi mới tới trường học.

Tan học, Hiếu dành thời gian đi làm thêm kiếm tiền thuốc thang cho bố mẹ, ai thuê làm gì em cũng làm. Khi không có việc, hiếu đi bắt ốc, bắt cua đồng mong góp nhặt được đồng nào hay đồng ấy.

Cha mẹ vốn bị khuyết tật bẩm sinh, nay tuổi già sức yếu, lại bị bệnh tật, cả gia đình chỉ biết trông cậy Hiếu và chị gái đang đi làm ăn xa.

Ước mơ xa vời

Chị của Hiếu là Nguyễn Thị Lệ (SN 2002) nhiều năm là học sinh giỏi. Năm 2019, Lệ thi đỗ vào Đại học Huế và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, song vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Lệ đã phải từ bỏ ước mơ đặt chân đến giảng đường đại học để vào miền Nam làm thuê.

 
Bà Lê Thị Tẻo - mẹ em Hiếu vừa bị ngã gãy chân, không làm được gì. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chị đi làm xa, mọi việc lớn bé trong nhà đều đặt lên vai cậu học trò nhỏ. Ngoài việc học, chăm sóc bố mẹ, đi làm thêm, Hiếu còn lo chăm bón thửa ruộng của gia đình. Hành trình chạy chữa cho cha mẹ còn dài, hai chị em dù cố gắng nhưng vẫn không đủ chi phí để lo cho bố mẹ.

“Nhìn bố mẹ đau ốm mà không có tiền đi điều trị ở bệnh viện, nhiều đêm nghe tiếng kêu vì đau của bố, em càng xót xa hơn. Em chỉ ước có thể đi làm được nhiều hơn, đỡ gánh nặng kinh tế cho chị gái, dù ai thuê công việc gì em cũng làm.

Chị em đã bỏ dở ước mơ vào giảng đường đại học, gửi gắm ước mơ đó cho em, nhưng từ khi bố đổ bệnh phải nằm một chỗ, ước mơ đó với em ngày càng xa vời. Bây giờ em chỉ mong có tiền để chữa trị cho bố mẹ” - Hiếu nghẹn ngào nói.

Thầy Võ Hồng Bình, giáo viên Chủ nhiệm lớp 12A7, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiếu là cậu học trò ngoan, học khá, nỗ lực trong học tập. Hoàn cảnh của em khiến mọi người rất thương và đồng cảm.

Ngôi nhà cả gia đình Hiếu đang ở là Nhà tĩnh nghĩa được xây vào năm 2015. Vậy mà cuộc đời ngang trái hơn, bố em đổ bệnh, giờ nằm một chỗ, mẹ em cũng bị ngã chưa bình phục, giờ Hiếu phải làm đủ việc để lo thuốc thang cho bố mẹ".

Theo thầy Bình, thầy cô và bạn bè trong trường của Hiếu cũng đã luôn ở bên quan tâm, giúp đỡ Hiếu. Tuy nhiên, những gì thầy cô và bạn bè giúp Hiếu chỉ như "muối bỏ bể".

"Tôi mong những tấm lòng hảo tâm từ cộng đồng xã hội có thể chia sẻ, giúp đỡ em Hiếu. Mong em vượt qua giai đoạn khó khăn và không phải dở dang việc học tập” - thầy Bình nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23005 - anh Nguyễn Văn Hiếu xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp cho em Nguyễn Văn Hiếu, xã Phù Lưu,  huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; STK: 0367038505, Ngân hàng Quân đội MBbank. Số điện thoại: 0367038505.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Ngập ngụa rác ngày Tết và gánh nặng của công nhân vệ sinh

LƯƠNG HẠNH |

“Đến hẹn lại lên”, dịp Tết Nguyên đán là lúc nghỉ ngơi của mọi nhà mọi người thì công nhân môi trường lại căng mình dọn dẹp rác thải. Bởi việc một bộ phận người dân không giữ gìn ý thức vệ sinh công cộng, vứt rác không đúng thời gian, địa điểm, lượng rác thải tăng chóng mặt khiến công việc của công nhân vệ sinh những ngày Tết càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết…

Giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng hòng lừa đảo cảnh đời bất hạnh

LƯƠNG HẠNH |

Một đối tượng giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng -  Báo Lao Động hòng lừa đảo cảnh đời số tiền 70 triệu đồng. May mắn, cảnh đời đã tỉnh táo trước lời dụ dỗ, thoát được bẫy lừa đảo này.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền ủng hộ tới cảnh đời

Lê Mai |

Hà Nội - Gặp lại Nguyệt Ánh, bé con 5 tuổi vẫn nhỏ gầy như ngày nào nhưng khuôn mặt đã có sự tươi tắn và láu lỉnh. Sau khi nhận được ủng hộ từ bạn đọc Báo Lao Động, gia đình đã có điều kiện đưa con đi tái khám và điều kiện sống đã cải thiện hơn.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Ngập ngụa rác ngày Tết và gánh nặng của công nhân vệ sinh

LƯƠNG HẠNH |

“Đến hẹn lại lên”, dịp Tết Nguyên đán là lúc nghỉ ngơi của mọi nhà mọi người thì công nhân môi trường lại căng mình dọn dẹp rác thải. Bởi việc một bộ phận người dân không giữ gìn ý thức vệ sinh công cộng, vứt rác không đúng thời gian, địa điểm, lượng rác thải tăng chóng mặt khiến công việc của công nhân vệ sinh những ngày Tết càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết…

Giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng hòng lừa đảo cảnh đời bất hạnh

LƯƠNG HẠNH |

Một đối tượng giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng -  Báo Lao Động hòng lừa đảo cảnh đời số tiền 70 triệu đồng. May mắn, cảnh đời đã tỉnh táo trước lời dụ dỗ, thoát được bẫy lừa đảo này.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tiền ủng hộ tới cảnh đời

Lê Mai |

Hà Nội - Gặp lại Nguyệt Ánh, bé con 5 tuổi vẫn nhỏ gầy như ngày nào nhưng khuôn mặt đã có sự tươi tắn và láu lỉnh. Sau khi nhận được ủng hộ từ bạn đọc Báo Lao Động, gia đình đã có điều kiện đưa con đi tái khám và điều kiện sống đã cải thiện hơn.