Biến cố liên hoàn
Chị Lò Thị Hoa (SN 1984, trú tại tổ 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã) là giáo viên của Trường PTDTBT THCS Mường Cang (huyện Sông Mã). Chị Lập gia đình, sinh con, cuộc sống đang trôi đi bình yên thì vào một buổi chiều năm 2014, chồng chị Hoa bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi. Lúc ấy, gia đình nhỏ đã có 2 cháu trai, cháu đầu tên Lò Bảo Minh (SN 2010) và cháu Lò Bảo Lâm (SN 2013). Bất đắc dĩ người phụ nữ phải trở thành trụ cột của gia đình.
Nơi ở của 3 mẹ con khi ấy là nhà cấp 4 cũ được ông bà để lại. Gia cảnh khó khăn, anh em họ hàng 2 bên cũng không khá giả nhưng vì nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, chị Hoa quyết định vay ngân hàng 300 triệu để cất 1 căn nhà nhỏ.
Thu nhập từ nghề giáo không cao nhưng ổn định nên chị Hoa chi tiêu tằn tiện để trả góp ngân hàng. Nhờ đó, căn nhà nhỏ đã được hoàn thiện vào năm 2017.
Không may, tai ương lại ập đến, đến đầu năm 2021 sức khỏe của chị Hoa bỗng dưng yếu đi. Đi khám, chị nhận tin sét đánh ngang tai đã mắc bệnh ung thư máu...
“Biết được bệnh tình, tôi chỉ nghĩ đến 2 con nhỏ, rồi cuộc sống của chúng nó sẽ như thế nào...” – chị Hoa ứa nước mắt.
Lương tháng không đủ cho số tiền điều trị bệnh, rất may chị Hoa được người thân, đồng nghiệp giúp đỡ cả về vật chất và công việc nên gánh nặng cũng vơi đi.
Để các con tiếp tục học tập, chị Hoa đành chuyển 2 cháu về hộ khẩu của nhà người thân tại xã Nậm Ty, huyện Sông Mã để nhận những chính sách ưu đãi tiền học phí và các khoản thu khác.
Ông Nguyễn Trung Dũng – Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mường Cang cho hay: “Trong thời gian qua, đơn vị cũng đã bố trí giáo viên dạy thay vào những lúc cô Hoa điều trị bệnh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã vận động các tổ chức hỗ trợ, thường xuyên thăm hỏi tặng quà và giúp đỡ gia đình cô”.
Sự sống mong manh
Tháng 3.2022, sức khỏe của nữ giáo viên giảm sút rõ rệt. Chỉ vì vết cua kẹp vào tay mà vết thương bị nhiễm trùng và lan ra rất nhanh. Chỉ sau 3 ngày, ngón tay cái bị thương ấy đã sưng vù, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ đi cả ngón để tránh ảnh hưởng đến bộ phận khác.
"Khó khăn hơn là việc gia đình neo người, có thời gian nằm viện tôi cũng phải tự lo. Còn các cháu ở nhà cũng vậy, khi thì có người thân, có khi phải gửi hàng xóm trông nom, chăm sóc. Không biết các con ăn uống, học hành thế nào nên tôi lúc nào cũng lo lắng" - cô giáo Hoa bộc bạch.
Đã gần 2 năm chạy chữa nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tốn hàng trăm triệu đồng, nhưng bệnh tình vẫn tiến triển xấu khiến nữ giáo viên dần tuyệt vọng...
Ôm cậu con nhỏ vào lòng, chị Hoa nói: “Tôi hỏi bác sĩ thì được biết, quá trình điều trị tiếp theo sẽ rất tốn kém, nhưng dẫu có điều trị thì tỷ lệ khỏi bệnh cũng không cao. Sau một thời gian đấu tranh tâm lý, tôi đành xin bác sĩ về nhà để có thời gian bên 2 con nhiều hơn”.
Giờ đây, 3 mẹ con chị Hoa phải nương tựa vào nhau do người thân 2 bên nội ngoại ở xa, ông bà cũng đã già yếu nên chỉ thỉnh thoảng mới có người đến chăm. Chị Hoa chỉ có thể làm 1 số công việc nhẹ nhàng trong thời gian 3 – 4 phút rồi lại nằm nghỉ vì đau nhức.
“Cũng may mắn vì 2 con nhà tôi yêu thương nhau, tự bảo ban nhau làm việc nhà giúp mẹ. Thằng anh giỏi lắm, nó đã biết nấu ăn, chăm sóc em thay mẹ rồi”, chị Hoa nghẹn ngào nói.
Sâu trong cõi lòng, người mẹ ấy lo 2 đứa con không thể tự lập khi thiếu đi cả bố và mẹ. Chị chỉ mong có một phép màu nào đó giúp chị khỏe mạnh trở lại, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và nuôi dưỡng các con trưởng thành...
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22069 - chị Lò Thị Hoa xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Hoa qua số điện thoại 0988981541. Ủng hộ qua STK: 1451003905075, Ngân hàng An Bình Chi nhánh huyện Sông Mã - Chủ tài khoản: Lò Thị Hoa.