LD 22061: Cả nhà lâm bệnh, sinh mệnh cô giáo nghèo như đèn dầu leo lắt

An Trịnh - Trần Trọng |

Cao Bằng - Bản thân phải xạ trị ung thư, chồng vừa trải qua 3 lần phẫu thuật, tính mạng cô giáo Lương Thị Thu như đèn treo trước gió...

Trong đôi mắt đã dần mờ đục của tuổi 80, mẹ đẻ cô giáo Lương Thị Thu (SN 1968, giáo viên Trường Tiểu học Lý Bôn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) xót xa kể: "Thu là con gái thứ 2 trong 6 người con của tôi. Từ lâu sức khỏe của con đã không được tốt, nay ốm cái này mai đau cái kia phải chạy vạy từ bệnh viện đến nhà thầy lang".

Đến tuổi lập gia đình, cô giáo Thu nên duyên với anh Hoàng Văn Thanh (SN 1965, là cán bộ Phòng Tư pháp huyện Bảo Lâm), những tưởng cuộc sống sẽ đi vào ổn định, nhưng tai họa liên tiếp ập xuống gia đình nhỏ.

Theo nội dung đơn xin trợ cấp mà cô Lương Thị Thu gửi các cơ quan đoàn thể, ngày 5.10 mới đây cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt u dạ dày, một phần lá lách, cắt tuỵ, nối cơ hoành và nối ruột.

Được biết, cô Lương Thị Thu về công tác tại Trường Tiểu học Lý Bôn từ năm 1989 đến nay đã được 33 năm. Cô từng giữ chức vụ Tổ trưởng chuyên môn của trường, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện; nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Sức khỏe yếu nhưng cô vẫn kiên trì đứng lớp.

Ông Hoàng Văn Thanh (chồng cô Thu) cho hay: "Vợ chồng tôi mấy năm qua thay nhau nằm viện, chi phí đã lên đến cả tỉ đồng. Tôi chỉ mong vợ tôi nhanh khỏe...".

Hai vợ chồng nữ giáo viên (ông Thanh mắc U hạch) liên tục phải trải qua nhiều ca phẫu thuật tại Bệnh viên K (Hà Nội), tài chính của gia đình, tiền lương, tiền tiết kiệm theo đó lần lượt ra đi.

 
Mẹ đẻ của cô Thu buồn rầu mỗi khi nhắc đến chuyện của con gái.

Có với nhau 1 con gái (SN 1995), tuy nhiên con gái của vợ chồng cô Thu không nghề nghiệp ổn định, mới đây lại phát hiện mắc bệnh u xơ, khiến gia đình cô vốn đã khó khăn, nay biến cố lại thêm chồng chất. Cả nhà 3 người thì cả 3 đều mang bệnh án, dắt díu chăm nhau trong bệnh viện.

Bà Hoa Thị Tuyết (là chị dâu của cô Thu) chua xót kể: "Gia đình, anh em đã nhiều lần gom góp để giúp 2 em nhưng chẳng đáng là bao so với những khoản kinh phí điều trị quá lớn. Ai cũng muốn giúp nhưng khả năng tài chính có hạn nên anh chị em trong nhà đành bất lực".

Cực chẳng đã, vợ chồng cô Thu phải rao bán mảnh đất, ngôi nhà cả gia đình từng sinh sống lấy tiền trang trải chi phí điều trị. Nhưng bệnh tật quái ác dường như chưa bao giờ muốn buông tha gia đình này, vợ chồng lần lượt trải qua nhiều ca phẫu thuật, tiền bán nhà lần lượt đội nón ra đi.

Đôi tay run rẩy, lau vội đi giọt nước mắt, người mẹ già của cô giáo Thu nói như hụt hơi: "Bây giờ vợ chồng nó ở viện cả năm, mỗi lần về cũng không còn nhà mà về... biết bao giờ mới khỏi được bệnh".

 
Căn nhà cũ với diện tích hàng trăm m2 của gia đình cô giáo Thu đã phải bán để lấy tiền chữa bệnh.

Trao đổi với PV, cô giáo Lưu Thị Long - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Bôn cho biết: "Chúng tôi rất mong thông qua Báo Lao Động, nhiều mạnh thường quân biết được và giúp đỡ hoàn cảnh cô Thu. Chúng tôi cũng đã vận động giúp đỡ gia đình nhưng số tiền cũng không đáng bao nhiêu...".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22061 - cô Lương Thị Thu xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp với ông Hoàng Văn Thanh (chồng cô giáo Thu) qua số điện thoại 0975070112. Ủng hộ qua STK: 8301215002050, Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Bảo Lâm - Chủ tài khoản: Lương Thị Thu.

An Trịnh - Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo 9X chấp nhận xa con nhỏ lên miền sơn cước dạy chữ

Phùng Nhung |

Lòng nhiệt thành và tình yêu con trẻ là động lực để cô giáo Lò Thị Thầm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên gần 6 năm qua. Mặc cho những khó khăn vất vả, cô vẫn cần mẫn mang con chữ tới con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Cô giáo 11 năm gõ cửa từng nhà vận động học sinh đến lớp

Thiều Trang |

A Lưới - vùng cao của Thừa Thiên Huế, nơi khiến con người ta nhớ bởi những con dốc khúc khuỷu, những đoạn đèo quanh co và những mái nhà lọt thỏm giữa núi rừng mờ sương. Nơi vùng cao khó khăn ấy đã thôi thúc cô giáo trẻ Trương Thị Khánh Hòa - Trường THPT A Lưới, Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Cô ý thức rõ trách nhiệm của mình là phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng trí tuệ và lòng yêu nghề.

LD 22057: Cô giáo bị lũ cuốn để lại con thơ khát sữa, chồng bệnh tật

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi nhưng cô giáo Lương Thị Mỹ Linh (SN1985, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã xin đi làm lại vì gia đình quá khó khăn. Vậy nên, khi hay tin cô bị lũ cuốn tử vong, cả xóm nhỏ bàng hoàng đau xót. Trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, con gái út khóc ngằn ngặt vì khát sữa mẹ, người chồng bệnh tật thẫn thờ không biết phải xoay sở nuôi 3 con ra sao...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cô giáo 9X chấp nhận xa con nhỏ lên miền sơn cước dạy chữ

Phùng Nhung |

Lòng nhiệt thành và tình yêu con trẻ là động lực để cô giáo Lò Thị Thầm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên gần 6 năm qua. Mặc cho những khó khăn vất vả, cô vẫn cần mẫn mang con chữ tới con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Cô giáo 11 năm gõ cửa từng nhà vận động học sinh đến lớp

Thiều Trang |

A Lưới - vùng cao của Thừa Thiên Huế, nơi khiến con người ta nhớ bởi những con dốc khúc khuỷu, những đoạn đèo quanh co và những mái nhà lọt thỏm giữa núi rừng mờ sương. Nơi vùng cao khó khăn ấy đã thôi thúc cô giáo trẻ Trương Thị Khánh Hòa - Trường THPT A Lưới, Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Cô ý thức rõ trách nhiệm của mình là phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng trí tuệ và lòng yêu nghề.

LD 22057: Cô giáo bị lũ cuốn để lại con thơ khát sữa, chồng bệnh tật

THUỲ TRANG |

Quảng Nam - Đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi nhưng cô giáo Lương Thị Mỹ Linh (SN1985, trú xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã xin đi làm lại vì gia đình quá khó khăn. Vậy nên, khi hay tin cô bị lũ cuốn tử vong, cả xóm nhỏ bàng hoàng đau xót. Trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, con gái út khóc ngằn ngặt vì khát sữa mẹ, người chồng bệnh tật thẫn thờ không biết phải xoay sở nuôi 3 con ra sao...