Em Lô Hà Oanh, sinh năm 2004, hiện là sinh viên năm thứ nhất ngành Sư phạm tiểu học của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi đến Báo Lao Động lời khẩn cầu hỗ trợ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Theo nội dung đơn kêu cứu, chúng tôi trèo đèo vượt suối đến thôn Bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, là nơi cư trú của anh Lô Văn Hà (SN 1984) và chị Lô Thị Nhất (SN 1986), bố mẹ của em Lô Hà Oanh.
Trong căn nhà nhỏ, trống hơ hoác không có vật dụng gì đáng giá tại xã miền núi heo hút, anh Lô Văn Hà gầy gò, hốc hác đang ngồi trên giường, tay trái cắm đầy nẹp, đinh sắt. “Tôi hiện vẫn còn rất đau, đi lại rất khó khăn, tay trái và chân trái bị liệt, là hậu quả của vụ tai nạn giao thông cách đây 3 tháng” – anh Hà nói.
Do hoàn cảnh ở quê nhà không có việc làm, hai vợ chồng anh chị bươn chải vào làm phụ hồ tại TP Vũng Tàu. Công việc vất vả, hai vợ chồng cố gắng tằn tiện để lo cho gia đình và 2 đứa con ăn học. Tuy nhiên, vào tối 2.9.2022, trong lúc đi đường, anh Hà bị xe tông phải, đau đớn ngất đi, khi tỉnh lại thì đã nằm trong Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bác sĩ cho biết anh Hà bị chấn thương đầu, gãy chân và gãy tay. Tay bị dập nát nghiêm trọng, đến lúc nhập viện thì đã nhiễm trùng. Anh Hà đã trải qua nhiều ca phẫu thuật: phẫu thuật phần đầu, phần chân và phẫu thuật cắt ghép da tay nhưng đã ghép hai lần vẫn bị hoại tử, theo như chẩn đoán của bác sĩ, tay anh có thể sẽ không thể hồi phục, vĩnh viễn mất khả năng lao động.
Chồng bị tai nạn, chị Nhất bơ phờ vì phải lo tiền thuốc thang, bỏ việc chăm sóc chồng. Khi tái khám, do quá khó khăn nên anh chị không dám thuê phòng ngủ, phải trải chiếu nằm ở tầng hầm để xe của bệnh viện. Anh Hà còn bị vỡ khớp vai, phải có 50 triệu bệnh viện mới tiến hành phẫu thuật, nhưng không biết xoay xở vào đâu, đành tạm về nhà.
Từ lúc anh Hà nhập viện, tiền tiết kiệm đã hết, cô dì chú bác giúp đỡ một phần, chị Nhất phải đi vay đi mượn, nhưng vẫn không đủ tiền chữa trị.
“Quá khó khăn, đuối sức, có lúc tôi gọi điện cho Oanh đang học ở Hà Nội, bảo con nghỉ học một thời gian để đi làm phụ mẹ. Nhưng sau thấy thương con quá nên bảo thôi con cứ ở lại học, khổ mấy mẹ cũng chịu được, con không được về” – chị Nhất nghẹn ngào.
Con trai thứ hai của anh chị là bé Lô Hải Giang, sinh năm 2010, đang học lớp 7 tại trường THCS Tiền Phong, thấy bố bị tai nạn, mẹ quá vất vả nên đã tự nguyện nghỉ học để đỡ gánh nặng cho gia đình. Hải Giang ở nhà, quanh quẩn chăm sóc bố, mẹ bảo đi học cũng không đi. “Cháu tự nguyện ở nhà để đỡ gánh nặng cho bố mẹ, khi nào bố đỡ hơn cháu sẽ xin nhà trường đi học trở lại” – Hải Giang nói, mặt buồn rười rượi. Người mẹ nhìn con, nghẹn ngào không nói nên lời.
Chồng tàn phế do tai nạn, bản thân lo chăm chồng không thể lao động, lại còn phải chu cấp cho con học đại học, chị Nhất phải chạy vạy vay nóng hàng chục triệu đồng với lãi suất cao (1 nghìn đồng/triệu/ngày) để đắp đổi qua ngày. “Nếu tình trạng này kéo dài, chắc gia đình tôi sẽ không trụ nổi”, chị Nhất thổn thức.
Đại diện UBND xã Tiền Phong – huyện Quế Phong cho biết: "Hoàn cảnh anh Hà rất thương tâm. Địa phương và bà con láng giềng cũng rất khó khăn nên không giúp đỡ được gì nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn, các cháu được đi học để có tương lai tốt hơn”.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22067 - anh Lô Văn Hà xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội, STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Lô Thị Nhất (vợ anh Hà), trú tại thôn Bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ủng hộ qua STK: 3614205072904, chủ tài khoản Lô Thị Nhất, Ngân hàng Agribank.