LD 22066: Éo le người mẹ ung thư nuôi con nhỏ

Lương Thiện |

Hải Dương - Trải qua 2 lần kết hôn nhưng đều “đứt gánh”, bản thân mang trọng bệnh, không có tiền điều trị, con thơ nhỏ dại... Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Phạm Thị Dung (sinh năm 1987) ở thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng.

Chị Phạm Thị Dung mắc ung thư, không có khả năng nuôi con nhỏ. Ảnh: Lương Thiện.
Chị Phạm Thị Dung mắc ung thư, không có khả năng nuôi con nhỏ. Ảnh: Lương Thiện.

Hoàn cảnh của chị Dung rất đặc biệt. Mẹ chị, bà Phạm Thị Ngợi (sinh năm 1951), sinh được duy nhất chị Dung. Hai mẹ con rau cháo nuôi nhau. Năm 1993, bà Ngợi bị bệnh gan, song do hoàn cảnh khó khăn nên bà không chữa trị. Căn bệnh trở nặng khiến bà gặp rất nhiều đau đớn. Năm 2000, chị Dung mồ côi mẹ khi mới 13 tuổi.

Mẹ mất, chị Dung được bác ruột cưu mang. Một thời gian sau, chị được giới thiệu vào học nghề ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương (dành cho trẻ mồ côi và khuyết tật). Sau này, chị được nhận vào làm tại một công ty may trên địa bàn huyện.

Năm 2012, chị xây dựng gia đình cùng một người đàn ông ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách (cùng huyện) và sinh được cháu Nguyễn Đình Dũng vào năm 2013.

Khi cháu Dũng được 3 tuổi thì chị ly hôn, về sống tại căn nhà người anh họ cho mượn. Thấy chị khó khăn, người anh họ còn cho mượn toàn bộ đồ dùng trong nhà để chị tiện đường sinh hoạt.

Năm 2018, chị tái hôn với một người đàn ông hơn chị 12 tuổi ở thôn Tràng Kênh, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng. Những tưởng cuộc sống của chị sẽ êm đẹp thì chị lại gặp trắc trở trong hôn nhân.

Chị Dung mang bầu, sinh con và nuôi con một mình lại gánh thêm nợ vay mượn cho chồng làm ăn, cuộc sống của chị vốn đã khó khăn lại càng thêm cơ cực. Chị bươn chải đủ nghề, làm ngày đêm để có tiền nuôi con và trang trải cuộc sống.

Khi con trai được 2 tháng tuổi, chị bị mất sữa, phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài. Đến năm 2019, chị thấy ngực phải bất thường nên đi khám thì được kết luận bị u xơ vú phải.

Cái nghèo đeo bám, chị không tái khám và điều trị gì thêm. Đầu năm 2022, chị Dung thấy người mệt mỏi, thấy hạch nách và khối u ở vú to rõ rệt. Khám tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chị được chẩn đoán ung thư vú phải đã di căn sang phổi, có nhiều hạch bất thường.

Chị nhập viện điều trị từ tháng 3 - 6.2022. Qua 3 lần truyền hóa chất, chị Dung đều bị sốc thuốc. Tổng chi phí điều trị tốn hơn 120 triệu đồng, phải vay mượn họ hàng, nay nếu đổi thuốc khác sẽ tốn kém hơn nên chị Dung xin xuất viện, điều trị tại nhà từ đó đến nay. Hiện chị đau liên tục, không có khả năng tự phục vụ, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân và hàng xóm giúp đỡ.

Ông Phạm Quang Thuận - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 2 xã Định Sơn, xác nhận: “Hoàn cảnh chị Dung khó khăn nhất thôn. Địa phương đã xét chị vào diện hộ nghèo để chị được hưởng một số chính sách của nhà nước. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để chị Dung có tiền chữa bệnh và nuôi con”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22066 - gia đình chị Phạm Thị Dung xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 02439232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc trực tiếp liên hệ chị Phạm Thị Dung ở thôn 2 xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0896891928; số tài khoản: 0341007197592, Ngân hàng Vietcombank.

Lương Thiện
TIN LIÊN QUAN

8 dấu hiệu nhận biết ung thư vú sớm

HƯƠNG SƠN |

Ung thư vú là bệnh nguy hiểm xuất hiện ở cả nam và nữ. Bệnh có tỉ lệ biến chứng và tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

LD 22065: Người mẹ ung thư chấp nhận cưa chân để con được chào đời

PHƯƠNG TRANG |

Đang mang thai con đầu lòng, chị Tươi phát hiện bị ung thư phần mềm chân phải giai đoạn 3. Người mẹ trẻ đã cố gắng chịu đựng bệnh tật hành hạ, không điều trị trong thai kỳ để nhường sự sống cho đứa con bé bỏng chưa chào đời.

LD 22064: Nhói lòng cảnh bà ngoại 72 tuổi nuôi 2 cháu mồ côi ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Cha mẹ đột ngột qua đời vì bạo bệnh, 2 cháu mồ côi tại xã Tề Lễ (huyện Tam Nông) sống dựa vào bà ngoại năm nay đã 72 tuổi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tài xế taxi chặt chém khách du lịch 500.000 đồng cho quãng đường 3 km

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc cung đường chỉ khoảng 3 km, tài xế taxi đưa 5 ngón tay ra hiệu số tiền, hành khách người Mỹ liền đưa 500.000 đồng nhưng không được trả lại tiền thừa.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Người dân khốn khổ vì đường 2,5 km làm gần 8 năm chưa xong

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm, tuy nhiên đến nay, đoạn đường Lương Định Của ( TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa hoàn thiện, thi công đứt đoạn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

"Út trọc" Đinh Ngọc Hệ hầu toà vụ án thứ 4, nói "không biết" khi bị cáo buộc trốn thuế hơn 39 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.3, Toà án Quân sự Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh đưa bị cáo Đinh Ngọc Hệ - cựu thượng tá quân đội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng ra xét xử về tội "Trốn thuế". Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra đến ngày 1.4.

8 dấu hiệu nhận biết ung thư vú sớm

HƯƠNG SƠN |

Ung thư vú là bệnh nguy hiểm xuất hiện ở cả nam và nữ. Bệnh có tỉ lệ biến chứng và tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

LD 22065: Người mẹ ung thư chấp nhận cưa chân để con được chào đời

PHƯƠNG TRANG |

Đang mang thai con đầu lòng, chị Tươi phát hiện bị ung thư phần mềm chân phải giai đoạn 3. Người mẹ trẻ đã cố gắng chịu đựng bệnh tật hành hạ, không điều trị trong thai kỳ để nhường sự sống cho đứa con bé bỏng chưa chào đời.

LD 22064: Nhói lòng cảnh bà ngoại 72 tuổi nuôi 2 cháu mồ côi ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Cha mẹ đột ngột qua đời vì bạo bệnh, 2 cháu mồ côi tại xã Tề Lễ (huyện Tam Nông) sống dựa vào bà ngoại năm nay đã 72 tuổi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.