LD 20005: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối lo cho tương lai 2 con thơ

Phạm Đông |

Chưa nguôi vì nỗi đau mất cha, 2 cháu Lan Anh (lớp 4) và Minh Yến (lớp 3, ở Nam Định) càng đau khổ hơn khi biết tin mẹ đang bị suy thận giai đoạn cuối, số phận rất mong manh.

Kể lại nỗi khốn khó của gia đình với Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Nụ - mẹ của 2 cháu (trú tại xóm 19, Chợ Trâu, thôn Trà Trung, Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định) - cho biết, chị bị bệnh thận từ lâu nên đến ngày 16.10.2019 phải đi viện. Tuy nhiên, khi chị vừa đi viện buổi sáng thì đến 13h, chồng đột ngột qua đời khiến chị như chết lặng.

“Mỗi ngày, chi phí điều trị hơn 1 triệu đồng (chị Nụ bị suy thận giai đoạn cuối). Đến nay, số tiền gia đình vay mượn đã lên đến gần 100 triệu đồng. Những sự việc liên tiếp xảy ra đối với gia đình tôi khiến mọi người đều sốc. 2 con gái của tôi hàng ngày vẫn đi học nhưng phải trông cậy người nhà để mắt giúp. Sức khỏe của tôi yếu đi từng ngày nên không biết sau này khi tôi xảy ra chuyện gì, các cháu biết lương tựa vào đâu. Bây giờ mong ước của tôi chỉ đơn giản là 2 cháu không phải nghỉ học, tiếp tục được đến trường đi học như các bạn cùng trang lứa” - chị Nụ nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Nụ xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Nụ ở xóm 19, Chợ Trâu, thôn Hà Trung, xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0976203804.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

LD2126: Người đàn bà một mình chăm 5 người bệnh tật

Tùng Giang |

Một mình chống chịu với khó khăn, nuôi 4 cháu mồ côi bệnh tật và chăm chồng bị tai biến nằm liệt giường khiến cho cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1957, ở thôn Trường Châu, xã Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng.

LD2121: Điều ước về 4 năm đại học còn ở phía trước

Trọng Thanh |

Cha qua đời trong một cơn bạo bệnh khi em chưa tròn 3 tuổi, mẹ lại mang trong người nhiều bệnh. Hai mẹ con phải sống vất vưởng trong căn nhà trọ ẩm thấp, chật chội. Thế nhưng, cô bé giàu nghị lực đã vượt khó vươn lên, trở thành sinh viên đại học…

LD2122: Con trai 4 tuổi mắc bệnh "lạ", gia đình lực bất tòng tâm kêu cứu

Lê Thắm |

Trước bạo bệnh của con trai Hoàng Trần Phú, gia đình lực bất tòng tâm, chỉ còn biết kêu cứu sự giúp đỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD2126: Người đàn bà một mình chăm 5 người bệnh tật

Tùng Giang |

Một mình chống chịu với khó khăn, nuôi 4 cháu mồ côi bệnh tật và chăm chồng bị tai biến nằm liệt giường khiến cho cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1957, ở thôn Trường Châu, xã Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng.

LD2121: Điều ước về 4 năm đại học còn ở phía trước

Trọng Thanh |

Cha qua đời trong một cơn bạo bệnh khi em chưa tròn 3 tuổi, mẹ lại mang trong người nhiều bệnh. Hai mẹ con phải sống vất vưởng trong căn nhà trọ ẩm thấp, chật chội. Thế nhưng, cô bé giàu nghị lực đã vượt khó vươn lên, trở thành sinh viên đại học…

LD2122: Con trai 4 tuổi mắc bệnh "lạ", gia đình lực bất tòng tâm kêu cứu

Lê Thắm |

Trước bạo bệnh của con trai Hoàng Trần Phú, gia đình lực bất tòng tâm, chỉ còn biết kêu cứu sự giúp đỡ.