Đến bên giường bệnh tặng quà Tết cho người nghèo

Bảo Chân - Thanh Thúy |

Ngày 1.2, đại diện báo Lao Động, Quĩ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm và tặng 500 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các Bệnh viện ĐK tỉnh, Bệnh viện Tâm thần Diên Phước và Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa. Đây là năm thứ 13 VP PVTT báo Lao Động tại Khánh Hòa liên tục triển khai chương trình vận động các đơn vị, cá nhân trên địa bàn chung tay góp quà Tết giúp bệnh nhân nghèo.

Chương trình “Góp quà Tết giúp bệnh nhân nghèo” do Quĩ Tấm lòng vàng khởi xướng đã được VP PVTT báo Lao Động tại Khánh Hòa phối hợp với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa triển khai từ năm 2003 đến nay. Như thường lệ, năm nay, từ đầu tháng Chạp, các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco), Công Ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin, Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa, Công ty CP Tư vấn điện 4, CN Ngân Hàng Công thương Khánh Hòa và một số nhà hảo tâm đã dành riêng một khoản kinh phí để “góp Tết cho bệnh nhân nghèo.”

Ông Nguyễn Thành Tuyến - PCT Công Đoàn Khatoco, cho biết: “Tổng Công ty Khánh Việt và các đơn vị thành viên của mình thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, đồng thời rất quan tâm đến các chương trình hoạt động của Quĩ tấm lòng vàng. Nhiều năm qua, Công đoàn và Đoàn thanh niên của Khatoco đã đồng hành cùng các phóng viên thường trú của báo Lao Động trong việc vận động đoàn viên đóng góp để hỗ trợ học sinh nghèo đến trường và góp quà Tết giúp bệnh nhân nghèo. Tết Bính Thân này, Khatoco đã ủng hộ 150 suất quà (trị giá 30 triệu đồng), đồng thời cử đại diện tham gia cùng đoàn đến thăm và chúc tết từng người tại giường bệnh. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hầu hết đoàn viên trẻ sau khi kết thúc chuyến từ thiện đều bày tỏ mong muốn được làm việc nhiều hơn và tiếp tục được tham gia vào những việc làm tương tự, để góp phần chia sẻ khó khăn với những cảnh đời bất hạnh.”

Ngày 23 tháng Chạp, mặc dù khá đông bệnh nhân đã xin xuất viện để điều trị ngoại trú, nhưng hầu hết các khoa, phòng của Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa vẫn trong tình trạng quá tải. Tại Khoa ung bướu, hiện vẫn còn trên 70 bệnh nhân phải tiếp tục theo dõi điều trị tích cực, để tránh tình trạng 2 người bệnh nằm 1 giường, các thầy thuốc đành chọn giải pháp kê thêm giường bệnh ở khu vực hành lang, mới có thể đáp ứng yêu cầu của những ca cấp cấp cứu. 

BS Nguyễn Thị Phương Mai - PGĐ Bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “ Khoa Chạy thân nhân tạo hiện vẫn bố trí thường trực 3 ca, 4 kíp và mỗi ngày có khoảng 80 trường hợp “đến hẹn” phải giải quyết ngay. Tất thảy bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính đều trong tình trạng kinh tế khó khăn, có nhiều người điều trị suốt 4-5 năm đã lâm cảnh kiệt quệ cả tài chính lẫn sức khỏe, vì thế họ rất cần sự trợ giúp của cộng đồng. Thường thì, dịp gần Tết cũng có nhiều đơn vị, cá nhân đến bệnh viện làm từ thiện, song đoàn của Quĩ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng luôn luôn đông nhất, qui mô nhất và rất chuyên nghiệp.”

Nhận quà từ thiện trước khi “mở máy” lọc thận, bệnh nhân Nguyễn Minh Lai, 28 tuổi, trú tại thôn Đông Cát, phường Ninh Hải, TX Ninh Hòa, chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 anh em, từ lúc tôi bệnh nặng, cha mẹ tôi phải bán gần hết tài sản để lo thuốc thang, chạy chữa…Tôi đã điều trị tại Khoa chạy thận nhân tạo hơn 4 năm, nhiều lúc thân thể đau đớn quá, tôi chỉ muốn chết thật nhanh, nhưng khi gặp những người xa lạ đang lo cho mình, tôi cảm thấy cuộc sống đáng yêu hơn và tôi cầu mong phép nhiệm màu xuất hiện, để tôi được giải thoát khỏi bệnh tật... Xin cám ơn những Tấm Lòng Vàng, mặc dù công việc cuối năm rất bận rộn, nhưng vẫn mang quà vào tận giường bệnh để an ủi chúng tôi.”

Sau khi thăm và tặng quà cho 280 bệnh nhân nặng đang điều trị tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa, đoàn từ thiện của Quĩ Tấm lòng vàng tiếp tục đến Bệnh viện Tâm Tân Diên Phước, cùng giao sinh hoạt lưu văn nghệ và chúc tết 110 bệnh nhân “nửa mê, nửa tỉnh”.

Tại điểm hẹn sau cùng của chuyến thiện nguyện cuối năm, các thành viên trong đoàn đã gặp gỡ, động viên và chúc Tết 80 người mắc bệnh phong, đó là những người vẫn thường xuyên thăm khám, nhận thuốc hoặc phải điều trị tại Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa. Không thể diễn tả hết nỗi vui mừng của những bệnh nhân phong mỗi khi có dịp được trò chuyện cùng với “khách đường xa”. Và, quà Tết đối với họ “dù ít, dù nhiều đều là món quà tình nghĩa”.

Ông Lê Xuân Hải - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, phân tích: “Chương trình vận động doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm chung tay góp quà Tết giúp bệnh nhân nghèo không chỉ góp phần an ủi, động viên những người mắc bệnh hiểm nghèo mà còn khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Sự hỗ trợ nhiệt tình về vật chất cũng như tinh thần của các đơn vị, cá nhân dành cho chương trình này là món quà vô giá dành cho người nghèo bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị nội trú tại các bệnh viện trong suốt những ngày Tết Nguyên Đán; đồng thời là nguồn an ủi, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho anh chị em phóng viên báo Lao Động cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn trong quá trình tổ chức thực hiện công tác xã hội từ thiện.”

Danh sách những đơn vị cá nhân ủng hộ Chương trình Góp quà Tết cho bệnh nhân nghèo Khánh Hòa:

1. Tổng Công ty Khánh Việt: 150 suất quà

 

2. Công ty TNHHMTV Yến Sào hỗ trợ 350 set nước yến Sanet
3. Công đoàn Công ty TNHH Nha máy tàu biển Hyundai Vinashin: 10 triệu đồng
4. Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) : 500 set sữa đậu nành 
5. Một bạn đọc tại Nha Trang: 10 triệu đồng
6. Công ty CP tư vấn Điện 4: 6 triệu đồng
7. Công ty CP Điện lực Khánh Hòa: 5 triệu đồng
8. CN Ngân Hàng Công thương tỉnh Khánh Hòa: 5 triệu đồng
9. CN Ngân Hàng NNPTNT tỉnh Khánh Hòa: 5 triệu đồng
10. Công ty CP Dệt May Nha Trang: 2 triệu đồng
11. Ông bà Vinh-Anh ( phường Phương Sài, TP Nha Trang): 2 triệu đồng
12. Bà Phạm Thị Hồng Chung: 2 triệu đồng

 

 

 

Ông Lê Xuân Hải-PCT LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa thăm và tặng quà Tết cho bệnh nhân khoa ung bướu. Ảnh: Minh Thảo

Ông Bủi Đăng Thành -Trưởng Ban CSPL của LĐLĐ Khánh Hòa an ủi, động viên bệnh nhân phong. Ảnh: B.C

PV Bảo Chân-Đại diện báo Lao Động thăm và tặng quà bệnh nhân chạy thận nhân tạo.  Ảnh: Minh Thảo

PCT CĐ Khatoco Nguyễn Thành Tuyến thăm bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính.  Ảnh: Minh Thảo

Đại diện các nhà tài trợ thăm bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Minh Thảo
Bảo Chân - Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Không khí lạnh tác động đến thời tiết Tết Nguyên đán 2024 như thế nào?

AN AN - MINH HÀ |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, thời tiết Tết Nguyên đán 2024 ở Bắc Bộ sẽ khá rét do tác động của không khí lạnh.

Mua áo cho con từ quà Tết công đoàn

Bảo Hân |

Từ quà tặng 300.000 đồng trong chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chị Đỗ Thị Hồng - công nhân Công ty Cổ phần Giầy Hạ Hòa tại tỉnh Phú Thọ mua chiếc áo mới cho con gái để “diện” đi chơi Tết.

Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Đào Tết xuống núi và hy vọng của vùng trồng đào nổi tiếng ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Cùng với những cành đào Tết xuyên màn sương lần lượt đi xuống núi, là những hy vọng về một cái tết đủ đầy của người nông dân ở vùng đào nổi tiếng Vân Hồ.

Thắng kịch tính phút bù giờ, tuyển Jordan giành vé vào tứ kết Asian Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Jordan giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2023 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước tuyển Iraq ở vòng 1/8.

Thể thao và bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn sự khích lệ

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng đang trong giai đoạn khó khăn, nhiều vấn đề, nhưng thay vì nhanh nhảu chỉ trích, phán xét, sự đồng cảm, chia sẻ và khích lệ rất cần thiết lúc này.