Họ và tên/Mã số | Hoàn cảnh | Thông tin bảo trợ |
Gia đình thuộc hộ nghèo, hiện vì bệnh tình của cháu mà cả 2 vợ chồng đều phải nghỉ làm, khó khăn chồng chất khó khăn. |
| |
Bảo mồ côi bố mẹ từ nhỏ, ở với bác gái là chị của bố. Bác một thân, một mình nuôi con, nay thêm hai cháu đã rất khó khăn. Hiện, bác bị ung thư cổ tử cung. Việc lo chữa trị cho hai bác cháu hiện đang là mối lo lớn của gia đình chị Đoàn Thị Út Em |
| |
Giang bị ung thư máu từ nhỏ. Bố Giang qua nhiều biến cố và tai nạn trong công việc, hiện bị tâm thần. Mình mẹ Giang đi thu mua đồng nát, không đủ tiền chữa trị bệnh cho hai bố con |
| |
PHÙNG KHẮC TUẤN ANH (3 tuổi) ở Hà Nội bị u nguyên bào thần kinh | Vợ chồng chị Phùng Thị Huệ không có việc làm ổn định. Gia đình làm nông, từ khi hay tin con bị ung thư, gia đình đã đi vay lãi để cứu con nhưng do Tuấn Anh phải điều trị dài ngày nên gia đình rơi vào túng quẫn. |
|
Mẹ Ny mất trong một vụ tai nạn đau đớn. Sau khi vợ mất, anh Hải - bố Ny đón nhận tin dữ là con bị bệnh ung thư. Ở nơi xa xôi như bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, hai bố con đến ăn còn chưa đủ, nói chi đến chữa bệnh nên nhiều lần Ny phải hoãn chu kỳ thăm khám tại viện |
| |
Quỳnh không may mắc chứng bệnh “u cơ vân” ác tính ở giai đoạn 3. Khối u ác tính đã bám vào mạch máu chính.Muốn kéo dài sự sống cho em buộc phải phẫu thuật cắt bỏ mạch máu chính, thay thế bằng mạch máu nhân tạo trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình ở Thanh Hóa rất khó khăn |
| |
ở Hưng Yên bị ung thư xương cổ tay | Trần Tuấn Anh là con anh Trần Văn Lương. Hiện Tuấn Anhđã trải qua 3 lần mổ, 5 đợt điều trị theo phác đồ của bệnh viện, có lần em đã phải lấy xương ở chân để đưa lên cổ tay mà bệnh tình vẫn chưa thuyêm giảm. Mấy ngày nay, khi tế bào ung thư đã chuyển sang giai đoạn 3, bạch cầu của em bị giảm vì vậy em đang tiếp tục phải dùng thuốc điều trị tăng bạch cầu.Gia đình phải vay bên ngoài với lãi suất 10% để lấy tiền điều trị. | |
Gia đình đã nghèo, lại càng khổ hơn, khi bệnh của Phượng ngày một nặng. Mảnh vườn cùng căn nhà nhỏ phải bán lấy tiền để hóa trị với mong muốn một ngày nào đó có phép nhiệm màu giúp Phượng khỏe lại. Có lúc, chị Xuyến(Mẹ em Phượng) đã gạt nước mắt buông xuôi, nhưng rồi tình thương con khiến chị bắt xe đò lên Đồng Nai làm thuê làm mướn kiếm tiền mua thuốc cho con. | ||
ở Hải phòng bị u lympho tế bào lớn mất biệt hóa | Cháu Hải là con anh Trần Hữu Huynh, chị Phạm Thị Hà. Hải bị u lympho tế bào lớn mất biệt hóa - căn bệnh hiếm tại Việt Nam, cần được xạ trị kịp thời để không bị lan rộng ra các phần xương khác. Anh chị phải thuê nhà gần bệnh viện, lúc cần xét nghiệm hay xạ trị thì đưa con vào, chi phí sinh hoạt đội lên khiến anh chị gặp nhiều khó khăn. Thu nhập của anh Huynh và chị Hà chỉ đủ tằn tiện sinh hoạt, nay cháu Hải gặp bệnh hiểm nghèo, số tiền gần trăm triệu đồng chữa trị cho con khiến anh chị phải vay mượn khắp nơi.Hiện, vợ chồng anh Huynh cũng không biết phải xoay xở thế nào khi cuộc hành trình chiến đấu lại căn bệnh hiểm nghèo còn phải kéo dài. | |
ở Vĩnh Phúc bị mắc bệnh ung thư tế bào mầm, nghịch buồng trứng | Yến là con chị Nguyễn Thị Cam.Những ngày truyền hóa chất, tóc Yến rụng hết, mệt mỏi, buồn nôn. Những ngày chờ nhập viện hóa trị, hai mẹ con dìu dắt nhau, chắt chiu từng đồng sống qua ngày. Bữa trưa nhờ vào ăn cháo, ăn cơm từ thiện ở bệnh viện. Không có tiền, nhiều đêm hai mẹ con Yến phải nằm sương gió ngoài ghế đá, không dám thuê nhà trọ.Sau vài lần điều trị hóa chất cho con, số tiền vay chị em trong nhà chẳng đủ bữa ăn cho hai mẹ con. | |
ở Củ Chi bị ung thư Lympho giai đoạn2 | Bé Tài là con của chị Nguyễn Thị Thu Trang.Ở quê nhà, chị Trang làm nghề lột củ hành thuê kiếm sống với giá 1.000 đồng/kg hành tươi: “Ngày nào làm giỏi và có hàng thì lột được 30kg, được 30.000 đồng đủ mua thức ăn. Có bữa không có hàng thì coi như thất nghiệp”. Cha Tài làm thợ hồ, mùa khô thì công việc đều đặn, mùa mưa chẳng ai thuê. Với nguồn thu nhập bấp bênh này, ngoài việc phải lo cho hai đứa con ăn học, chị Trang còn phải lo cho người cha bị tai biến. Hai vợ chồng phải vay nặng lãi 15 triệu đồng với số tiền lời 2,5 triệu đồng/tháng để chữa bệnh cho con. | |
Chị Đỗ Thị Quế mẹ cháu Công có hoàn cảnh cực kì khó khăn : Chồng mất sớm, con gái đầu lòng lên 4 tuổi mất do bị bệnh tim, mẹ già. Giờ đây, bốn miệng ăn trong nhà chỉ còn biết trông chờ vào mấy sào ruộng và 4 triệu đồng tiền lương công nhân ít ỏi của chị. Chị thẫn thờ, sợ hãi nếu một ngày đứa con trai cũng rời khỏi vòng tay của mình. Chị bật khóc khi nghĩ đến khoản chi phí điều trị cho con sắp tới, chị sẽ lấy tiền ở đâu ra để cùng con chống chọi căn bệnh này? | ||
ở Nghệ An bị u nguyên bào thần kinh (u sau phúc mạc) | Chị Nguyễn Thị Thanh mẹ cháu Phước cho biết : Từ ngày sinh bé đến nay, bệnh tật thường xuyên, vợ chồng chạy vạy khắp nơi, đến nay bé bệnh nặng thêm, mọi tài sản trong nhà đều bán hết cả rồi, mong sao cứu được bé.Ngay sau khi phát hiện ra khối u, An Phước được chuyển tới Bệnh viện K3 (Tân Triều, Hà Nội) để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Từ ngày nhập viện cho đến nay, em đã phải trải qua 5 đợt hóa trị. Số tiền chạy chữa cho cháu bé lên đến hàng trăm triệu đồng, ngoài sức của gia đình bé An Phước. | |
Điều trị hóa chất nên hiện nay tóc Hiền đang rụng dần, sức khỏe cũng yếu hơn và không ăn được nhiều. Nhưng ở em luôn toát lên vẻ lạc quan và luôn nở nụ cười trên môi. Chia sẻ với chúng tôi, Hiền tầm sự: “Ước mơ của em là trở thành một cô giáo. Mặc dù biết bệnh tật là thế, đau đớn nhưng em luôn lạc quan vì bố mẹ em mau nước mắt lắm, em không muốn bố mẹ nhìn thấy em đau khổ”.Ông Hùng bố em Hiền vừa khóc vừa nói trong nước mắt: “Cầm sổ hộ nghèo trên tay mà lòng đau đớn, chẳng có ai muốn cầm sổ hộ nghèo mãi làm gì. Kinh tế gia đình bây giờ ngoài mấy sào ruộng ra thì cũng chỉ biết vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con. Nếu không có tiền thì chỉ còn chờ chết ở nhà thôi…”. |
Chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” được Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động khởi động với mục tiêu hỗ trợ một phần kinh phí cho các gia đình khó khăn có thêm điều kiện để chữa bệnh. Nếu được hỗ trợ một khoản kinh phí chỉ vài trăm ngàn mỗi tháng, mỗi gia đình bệnh nhi ung thư sẽ có thêm một khoản bù đắp vào vé tàu xe, hay đỡ một phần chi phí đi lại ăn ở để chữa bệnh.
Nếu bạn đang muốn làm việc thiện và đang băn khoăn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, nếu bạn không có số tiền lớn một lúc nhưng vẫn muốn giúp đỡ một ai đó, hãy tham gia chương trình với chúng tôi để trích từ 300.000đ đến 1.000.000đ/tháng ủng hộ một trường hợp khó khăn do chính bạn lựa chọn. Sự bảo trợ sẽ chấm dứt khi em bé được xác định đã khỏi bệnh (hết giai đoạn duy trì), thông thường thời gian điều trị của mỗi em khoảng 1- 3 năm. Hoặc ủng hộ trực tiếp tiền mặt tới từng hoàn cảnh mà Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động thông tin.
Với ý nghĩa nhân văn to lớn của chương trình, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động rất mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các đơn vị và các nhà hảo tâm. Chi tiết về chương trình liên hệ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748 hoặc 0909091985; email: tlvlaodong@gmail.com
Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Thông tin chi tiết về chương trình tại website: laodong.com.vn và tamlongvang.laodong.com.vn
Tin bài liên quan