Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bắc Ninh: Nỗi đau đớn của người cha chưa từng gặp mặt con

Thùy Linh |

Chiều 20.11, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Tại tầng 5, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, nơi xảy ra sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong vào trưa 20.11, người nhà vẫn đang đau đáu chờ đợi thông tin để biết nguyên nhân thực sự khiến con họ tử vong.

Người nhà bé Vũ Đình Cò (1 tuần tuổi, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện tại, thi thể bé Cò đã được đưa xuống nhà xác của bệnh viện để chờ khám nghiệm tử thi. Một trẻ ở Sơn La đã được gia đình đưa về từ sáng sớm, 2 trẻ khác được đưa sang nhà xác Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Anh Vũ Đình Phụ (SN 1986, bố bé Cò) cho biết, sáng 12.11, anh đưa vợ vào sinh ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, tới 11 giờ ngày hôm sau, vợ anh sinh con trai nặng 1,9kg.

Tuy nhiên, sau khi sinh xong, các bác sĩ thông báo cho gia đình phổi rằng cháu chưa phát triển, gia đình mua 2 ống tiêm để phổi trưởng thành, sau đó, các bác sĩ bế cháu lên tầng 5 của bệnh viện - nơi chăm sóc trẻ sinh non.

“Cháu vẫn đang khỏe mạnh, đùng một cái các bác sĩ thông báo cháu mất, chúng tôi quá bất ngờ, vô cùng đau đớn. Trước đó, cháu sinh được 2 - 4 ngày, bác sĩ báo cháu ăn không tiêu nhưng người nhà không phải lo lắng gì. Khoảng 7 giờ sáng nay 20.11, bác sĩ lại gọi bảo con tôi nhiễm trùng máu nặng. Các bác sĩ đã cấp cứu cho cháu nhưng không được và nguy cơ tử vong cao. Họ còn bảo tôi chuẩn bị tinh thần và mang khăn để đưa cháu về nhà”, anh Phụ cho biết.

Anh Phụ cho biết thêm, theo thông tin các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cung cấp cho gia đình, từ tối 19.11, bé Cò đã được cấp cứu. Ba ngày trước đó, bệnh viện cũng phải truyền máu cho bé. Tuy nhiên, không một ai trong gia đình được thông báo về tất cả những diễn biến bất thường về tình trạng sức khỏe của cháu.

“Từ lúc con sinh ra tới khi mất, tôi chưa lần nào được gặp con. Chỉ khi đi siêu âm, mọi người bảo con giống tôi lắm…”, anh Phụ rớt nước mắt. Anh Phụ và vợ lấy nhau được 2 năm, phải rất vất vả mới sinh được cháu đầu lòng. Cháu mất, vợ anh đang ngã quỵ tại bệnh viện, còn anh Phụ đau đớn dõi theo kết quả khám nghiệm để biết nguyên nhân con anh mất. Mẹ bé Cò là chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1989) khóc ngất sau khi nghe tin dữ về con.

Theo bà Đặng Thị Hồng (bà ngoại bé Cò), không chỉ gia đình bà, mà việc 3 cháu khác cũng tử vong trong cùng ngày khiến các gia đình nghi ngờ, bức xúc và yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong của các cháu. “Chỉ trong thời gian quá ngắn mà có tới 4 trẻ cùng tử vong, chúng tôi nghi ngờ có sự tắc trách của đội ngũ nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc trẻ” - bà Hồng nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.