Từ gương sáng Hải An, số người đăng ký hiến tạng tăng

Lệ Hà |

Sau tấm gương của bé Hải An, nhiều người đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến tạng.

Số lượng cuộc gọi tới đường dây nóng, thư điện tử của trung tâm để xin tư vấn về thủ tục đăng ký hiến tạng cũng tăng gấp nhiều lần bình thường.

Thông tin từ Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người: Trong 2 ngày đầu tuần, khoảng 20 người đến trực tiếp đăng ký tại trung tâm (do 2 ngày nghỉ cuối tuần trung tâm chỉ nhận tư vấn qua thư điện tử và điện thoại số 0915060550). Còn 4 ngày qua (từ sau ca hiến giác mạc của bé Hải An), đã có gần 100 thư điện tử gửi tới và rất nhiều cuộc gọi nhờ tư vấn.

Hành động của bé Hải An trở thành một “cơn bão” truyền thông. Mẹ Hải An đã cởi mở với câu chuyện này ngay từ khi đặt vấn đề hiến tạng và sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của mình về sự việc.

Ngay trong ngày 27.2, vợ chồng anh Võ Thanh Hải và Trần Thị Thu Hiền cùng đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), đăng ký hiến tạng. Cả hai đều là quân nhân. Anh Hải công tác tại Học viện Kỹ thuật quân sự, chị Hiền làm việc tại Học viện Quốc phòng. Hai vợ chồng chia sẻ câu chuyện bé gái Hải An 7 tuổi hiến giác mạc sau khi qua đời vì ung thư đã tạo động lực cho họ.  

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho hay: Có nhiều tấm gương về hiến tạng khác không được biết tới bởi gia đình không muốn xuất hiện. Việc các gia đình không muốn công bố thông tin cũng là một trong những rào cản lớn đối với công tác truyền thông, vận động hiến mô/ tạng hiện nay. Nhiều người có người thân hiến tạng sau khi chết/ chết não đã rất khổ sở với những điều tiếng, dư luận... Chủ yếu họ bị mang tiếng "bán" tạng của người thân.

Trên thực tế, sau khi tiếp xúc với các gia đình hiến tặng, bên cạnh ý nghĩ cứu người, làm việc thiện thì mong muốn cháy bỏng của họ là để người thân của mình vẫn còn được hiện diện trên đời, bằng máu thịt; để họ được tiếp tục sống dù là trong cơ thể của một người xa lạ. Đó chính là tình yêu của những người còn lại đối với người ra đi mà tình yêu của mẹ Hải An dành cho cô bé là một hiện hữu rất rõ ràng.

Ngày 22.2 vừa qua, bé Hải An ra đi sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Hành động hiến giác mạc của bé Hải An đã khiến hàng triệu trái tim rung động. Đôi giác mạc của Hải An ngay sau đó đã được ghép cho 2 bệnh nhân.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Nữ bác sĩ hiến giác mạc truyền nghị lực sống cho con

L.Hà |

Câu chuyện cảm động của bác sĩ Vũ Thị Thoa, Trưởng khoa Mắt, (Bệnh viện 19-8) đã hiến đôi mắt sau khi qua đời một lần nữa được nhắc tới tại tại Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 được tổ chức tại Nam Định ngày 17.11.

Nghịch lý đau lòng: Nam thanh niên chết não hiến tim nhưng chưa có người nhận

Thùy Linh |

Hiện có một bệnh nhân nam (19 tuổi) chết não và nguyện hiến tạng để cứu sống những người khác. Nhưng đau lòng hơn, hiện trái tim của người hiến tặng vẫn chưa có người nhận.

Bác sĩ trẻ sững sờ trước đôi mắt của người mẹ đã khuất "sống" trong cơ thể người khác

Thùy Linh |

Sáng 1.11, ngay sau khi vừa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, BS trẻ Hoàng Thanh Tùng (SN 1990) đã tới Trung tâm điều phối tạng Quốc gia đăng ký hiến tạng sau khi chết não.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nữ bác sĩ hiến giác mạc truyền nghị lực sống cho con

L.Hà |

Câu chuyện cảm động của bác sĩ Vũ Thị Thoa, Trưởng khoa Mắt, (Bệnh viện 19-8) đã hiến đôi mắt sau khi qua đời một lần nữa được nhắc tới tại tại Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 được tổ chức tại Nam Định ngày 17.11.

Nghịch lý đau lòng: Nam thanh niên chết não hiến tim nhưng chưa có người nhận

Thùy Linh |

Hiện có một bệnh nhân nam (19 tuổi) chết não và nguyện hiến tạng để cứu sống những người khác. Nhưng đau lòng hơn, hiện trái tim của người hiến tặng vẫn chưa có người nhận.

Bác sĩ trẻ sững sờ trước đôi mắt của người mẹ đã khuất "sống" trong cơ thể người khác

Thùy Linh |

Sáng 1.11, ngay sau khi vừa bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, BS trẻ Hoàng Thanh Tùng (SN 1990) đã tới Trung tâm điều phối tạng Quốc gia đăng ký hiến tạng sau khi chết não.