Thiên thần Vân Nhi đã về trời, đôi mắt con sẽ tỏa sáng

Lệ Hà |

Ngày 5.7, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục cao gần 40 độ C. Nắng nóng không ngăn được dòng người đưa tiễn bé Vân Nhi - 12 tuổi hiến giác mạc.

 
 Bạn bè học cùng trường tiểu học Ngọc Khánh, Hà Nội và cô giáo đến thắp nén hương tiễn biệt Vân Nhi.

Ngay từ sớm, ngoài các em nhỏ là bạn bè của Vân Nhi cùng người thân, còn có nhiều người đã biết đến câu chuyện của Vân Nhi, vì quá xúc động và cảm phục tấm lòng cao cả của bé nên đã đến thắp nén hương.

Từng dòng người xếp hàng, im lặng chờ vào viếng Vân Nhi. Đằng sau tấm di ảnh với nụ cười như thiên thần của bé gái 12 tuổi hiến tặng giác mạc khi qua đời là tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình, người thân, bạn bè.

 
 Cô giáo và bạn bè trường THCS Phan Chu Trinh có mặt từ rất sớm để viếng Vân Nhi.

Bé Vân Nhi, 12 tuổi, mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Vân Nhi đã được điều trị tại nhiều bệnh viện. Bé được mở thanh quản, đặt ống thở. Suốt hơn 10 năm qua, tháng nào Vân Nhi cũng phải đến bệnh viện để điều trị. Mặc dù bệnh tật nhưng Vân Nhi vẫn đến trường. Bé rất hiền, học hành tiến bộ nên được thầy cô, bạn bè yêu quý. Thế nhưng...

 
 Ngọc Ánh - cô bạn gái thân nhất của Vân Nhi - không tin bạn mình đã đi xa. Ngọc Ánh rất cảm phục hành động hiến giác mạc của bạn mình. 

Ngày 2.7 vừa qua, Vân Nhi đã ra đi mãi mãi và nguyện hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho những người bệnh khác. Trong sự đau đớn cùng cực, chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ Vân Nhi - đã nghĩ đến những đứa trẻ có thể sẽ được cứu sống nhờ được ghép các bộ phận trên cơ thể của con. Vì thế, chị đã gọi điện đến Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia để đề nghị được hiến tạng sau khi con qua đời.

Tại lễ tiễn đưa con gái, chị Vân xúc động: Chị muốn được nghe nhịp đập trái tim của con mình trong lồng ngực một trẻ khác. Tuy nhiên, con còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi quy định về mặt luật pháp (18 tuổi) để được hiến nội tạng, vì thế, con chỉ có thể hiến lại giác mạc. Chị mong giác mạc của con sẽ sớm đến với người bệnh kém may mắn. Như thế, Vân Nhi sẽ nhìn thấy ông bà, bố mẹ và chị gái ở bên.

 
 Các bạn cùng lớp từ năm học tới không còn được thấy Vân Nhi đến lớp

Có mặt tại lễ tiễn đưa Vân Nhi, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết: Sau khi Ngân hàng Mắt tiếp nhận giác mạc của Vân Nhi, chúng tôi đã bảo quản và đánh giá chất lượng giác. Giác mạc rất tốt và các bác sĩ đang hội chẩn, lựa chọn bệnh nhân phù hợp để ghép trong thời gian sớm nhất. 

 
 Bên trong nhà tang lễ Bệnh viện 354, tang lễ thiên thần Vân Nhi diễn ra trang trọng

Chị Nguyễn Trần Thùy Dương - mẹ bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc đã gây xúc động trong cộng đồng - cũng có mặt đưa tiễn Vân Nhi. Chị Thùy Dương đã đến chia sẻ, động viên gia đình Vân Nhi. Hơn ai hết, chị Thùy Dương hiểu được cảm xúc gia đình Vân Nhi đang trả qua: "Hành động hiến giác mạc của Vân Nhi có ý nghĩa lớn lao. Con đã tặng lại cho 2 người món quà vô cùng ý nghĩa, đó là ánh sáng, là món quà sự sống. Chỉ nay mai, gia đình sẽ được gặp lại Vân Nhi qua đôi mắt của con còn để lại".

 
 Chị Nguyễn Trần Thùy Dương - mẹ bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc đã gây xúc động trong cộng đồng - cũng đến thắp hương cho bé Vân Nhi.
 
 Chị Dương đến động viên mẹ Vân Nhi với lòng cảm thông.
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.

Mẹ bé 12 tuổi hiến giác mạc: "Đôi mắt con sẽ luôn nhìn thấy gia đình mình"

Lệ Hà |

Trong nỗi đau mất đi đứa con gái bé bỏng, chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi 12 tuổi hiến giác mạc - hy vọng đôi mắt của con sẽ hồi sinh, đem lại ánh sáng cho những người bệnh khác. 

Cảm động trước tâm nguyện hiến giác mạc và tạng của bé gái 12 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Lệ Hà - Đình Đạt |

Trước khi về thế giới bên kia, bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi ở phố Ngọc Khánh, Hà Nội) có nguyện vọng muốn hiến tạng. Ngày 2.7, tâm nguyện của Vân Nhi đã thành hiện thực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động câu chuyện về nụ cười cuối cùng của cô bé hiến tạng 12 tuổi

Lệ Hà - Đình Đạt - Văn Phú |

Vân Nhi được gia đình phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Suốt 10 năm qua em đã chiến đấu với căn bệnh nhưng không thể qua khỏi. Những ngày cuối cùng dù rất yếu nhưng khi gia đình nói với bé về việc hiến tạng bé đã nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh.

Mẹ bé 12 tuổi hiến giác mạc: "Đôi mắt con sẽ luôn nhìn thấy gia đình mình"

Lệ Hà |

Trong nỗi đau mất đi đứa con gái bé bỏng, chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi 12 tuổi hiến giác mạc - hy vọng đôi mắt của con sẽ hồi sinh, đem lại ánh sáng cho những người bệnh khác. 

Cảm động trước tâm nguyện hiến giác mạc và tạng của bé gái 12 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Lệ Hà - Đình Đạt |

Trước khi về thế giới bên kia, bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi ở phố Ngọc Khánh, Hà Nội) có nguyện vọng muốn hiến tạng. Ngày 2.7, tâm nguyện của Vân Nhi đã thành hiện thực.