Nhà báo Tạ Bích Loan đăng ký hiến tạng

L.Hà |

Chiều 23.3, nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban VTV3 (Đài truyền hình Việt Nam) đã tới Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể đăng ký hiến tạng.

Cùng đi với nhà báo Tạ Bích Loan còn có một đồng nghiệp là biên tập viên Quách Mỹ Linh. 

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể cho biết: Nhà báo Tạ Bích Loan và biên tập viên Quách Mỹ Linh đều đăng ký hiến tạng với hy vọng nếu không may mình chết não hoặc qua đời thì những bộ phận trên cơ thể mình sẽ cứu được những người khác còn mình sẽ tiếp tục được sống thêm một lần nữa để cống hiến cho đời.

Trong buổi trò chuyện, ông Nguyễn Hoàng Phúc đã chia sẻ với nhà báo Tạ Bích Loan và biên tập viên Quách Mỹ Linh những câu chuyện cảm động về các trường hợp đã hiến tạng khiến các nữ nhà báo rất xúc động.

Nhà báo Tạ Bích Loan chia sẻ: Chị có mong muốn tổ chức được một buổi đăng ký tập thể cho toàn bộ phóng viên, biên tập viên và người lao động tại VTV3 và thậm chí là cả VTV.

 
 Ông Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ với nhà báo Tạ Bích Loan những câu chuyện cảm động về việc hiến tạng

Một tháng sau ngày mất của bé Hải An - bé gái mắc ung thư đã hiến giác mạc sau khi qua đời, đã có trên 1.300 người đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chết não.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc cũng cho biết thêm: Thông tin “Muốn tự nguyện hiến tạng, 17 triệu đồng xùy ra” làm rất nhiều người hiểu nhầm về toàn bộ hoạt động liên quan đến việc đăng ký hiến và hiến mô /tạng. Thời gian này, chúng tôi thường xuyên nhận được các cuộc gọi hỏi về việc đăng ký hiến tạng có mất phí hay không? Trung tâm xin có thông tin về vấn đề này như sau: Người đăng ký chỉ cần điền theo mẫu đơn có sẵn, ký vào đơn, kèm bản photo chứng minh, 1 ảnh thẻ… và nhận thẻ đăng ký hiến. Hoạt động này hoàn toàn miễn phí.

Với người hiến tặng mô/tạng/xác khi chết/chết não: Toàn bộ các chi phí xét nghiệm trước lúc lấy tạng đều do cơ sở y tế chịu trách nhiệm. Thông tư 104 của Bộ Tài chính về vấn đề này cũng đã quy định người hiến sẽ được chi trả tiền mai táng sau đó.

"Hiến tạng khi đang sống (việc này ngành y tế không khuyến khích và đây chính là mấu chốt để dẫn tới sự ầm ĩ liên quan đến câu chuyện phải đóng 17 triệu đồng tiền xét nghiệm dù tình nguyện hiến). Câu chuyện trả tiền xét nghiệm chỉ xảy ra khi việc hiến tạng là của 1 người đang còn sống cho người khác. Trên thực tế, việc hiến tặng 1 quả thận, 1 phần gan, 1 phần phổi… của 1 người khi còn sống thường là dành cho người ruột thịt trong gia đình. Chúng tôi chưa gặp một trường hợp nào kêu ca phàn nàn là “vì sao tôi lại phải bỏ tiền ra để xét nghiệm cho mình để cứu mẹ tôi, bố tôi, con tôi…”, ông Phúc nói.

Trên thực tế, sẽ có những trường hợp tình nguyện hiến tặng thận cho người ngoài. Theo quy định của luật hiện hành, những người hiến sẽ phải tự bỏ tiền ra làm các xét nghiệm. Vì khi làm luật, những người xây dựng luật cũng dự đoán về các tình huống và đề cập tới việc hạn chế thấp nhất việc trục lợi sự nhân văn của chính sách.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Lời thỉnh cầu cháy bỏng của hai mẹ con hiến tạng

NGUYỄN PHƯỚC TÍN |

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thẳm sâu, tôi không nhìn thấy ở chàng trai bại liệt Nguyễn Võ Anh Tuấn (SN 1998, tạm trú đường Mậu Thân, khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) một chút gì của héo mòn sự sống. Mắt sáng, và trái tim rạng rỡ - Tuấn lan tỏa “ngọn lửa” “chết cho đi” cho mẹ của mình - chị Võ Thị Sương (SN 1973). Hai mẹ con họ đã được “tiếp lửa” từ thiên thần Hải An, quyết định hiến toàn bộ tạng cho y học.

“Tử tế” ơi - xin đừng là chuyện lạ!

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến chuyện lùm xùm phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối ở Long An, hiệu trưởng đã xin từ chức - đây có lẽ là nội dung gây sự chú ý nhất bởi chúng ta thấy nó… lạ quá.

Muốn tự nguyện hiến tạng, 17 triệu đồng xùy ra

Anh Đào |

Muốn hiến tạng mà không tốn tiền, bạn phải là người đã chết. Sự thật này có thể gây sốc, nhưng thực tế là vậy. Ví như số tiền để tầm soát, để làm các xét nghiệm hiến thận khoảng 20 triệu đồng và người hiến phải tự chi trả.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Lời thỉnh cầu cháy bỏng của hai mẹ con hiến tạng

NGUYỄN PHƯỚC TÍN |

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thẳm sâu, tôi không nhìn thấy ở chàng trai bại liệt Nguyễn Võ Anh Tuấn (SN 1998, tạm trú đường Mậu Thân, khu phố Ninh Tịnh, phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) một chút gì của héo mòn sự sống. Mắt sáng, và trái tim rạng rỡ - Tuấn lan tỏa “ngọn lửa” “chết cho đi” cho mẹ của mình - chị Võ Thị Sương (SN 1973). Hai mẹ con họ đã được “tiếp lửa” từ thiên thần Hải An, quyết định hiến toàn bộ tạng cho y học.

“Tử tế” ơi - xin đừng là chuyện lạ!

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến chuyện lùm xùm phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối ở Long An, hiệu trưởng đã xin từ chức - đây có lẽ là nội dung gây sự chú ý nhất bởi chúng ta thấy nó… lạ quá.

Muốn tự nguyện hiến tạng, 17 triệu đồng xùy ra

Anh Đào |

Muốn hiến tạng mà không tốn tiền, bạn phải là người đã chết. Sự thật này có thể gây sốc, nhưng thực tế là vậy. Ví như số tiền để tầm soát, để làm các xét nghiệm hiến thận khoảng 20 triệu đồng và người hiến phải tự chi trả.