Mẹ "thiên thần" Hải An rưng rưng gặp lại "ánh mắt" con sau 12 ngày xa cách

Thùy Linh |

Chiều 5.3, tại gia đình bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) - thiên thần nhỏ có trái tim nhân hậu đã hiến giác mạc sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư, cuộc gặp gỡ hết sức xúc động giữa mẹ bé Hải An và 2 người nhận giác mạc của bé đã diễn ra.

Hai người được nhận giác mạc của bé đã ra viện sau ca ghép thành công và đã đến gia đình bé thắp hương, tri ân vị ân nhân nhỏ tuổi của họ. Hải An- một em bé 7 tuổi, đã tặng lại cho 2 người lớn món quà vô cùng ý nghĩa, đó là ánh sáng, là món quà sự sống.

Không kìm nén được cảm xúc khi sắp được gặp lại "đôi mắt" của con gái nhỏ, chị Nguyễn Trần Thùy Dương- mẹ của Hải An tự nhủ với lòng mình: "Mẹ sắp được gặp lại con qua đôi mắt của con còn để lại", "Hải An của mẹ có linh thiêng phù hộ cho bà và bác nhận giác mạc của con mạnh khỏe nhé".

Cuộc gặp gỡ vô cùng xúc động giữa mẹ bé Hải An và 2 người được nhận giác mạc của bé đã diễn ra lúc 15h chiều ngày 5.3. Và khi hai người được nhận giác mạc xuất hiện, cảm xúc của chị Dương lúc này thật khó tả. 12 ngày sau khi con gái bé bỏng qua đời, chị Dương lại được nhìn thấy "ánh mắt" của con, được "gặp" lại con dù chỉ là qua đôi mắt người khác.  

Hơn một tuần lễ trôi qua sau mất mát lớn nhất trong đời, chị Dương đã trải qua đến tận cùng của đau khổ, nhung nhớ và chờ đợi. Hàng ngày, khi thẩn tha tìm lại những đồ đạc bé Hải An hay dùng khi còn sống và cả khi đang vật lộn với bệnh tật, người mẹ đau khổ này đã bất ngờ tìm được những dòng chữ nhỏ nhắn mà con nhắn nhủ về căn bệnh u não. Con nhắn mong mẹ vui, mong mẹ đừng quên con...

Những lời "dặn dò", nhắn nhủ mà cô con gái nhỏ đã chuẩn bị cho mẹ của mình từ lâu, là điều mà chính người mẹ này cũng khó tưởng tượng nổi về cô con gái mới hơn 7 tuổi đầu của mình. Chị Dương gầy rộc, hốc hác khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng cảm thấy lo lắng cho chị. Nhưng hôm nay, chị đã nở nụ cười, nắm tay cụ bà nhận giác mạc của con gái. 

Gần 10 ngày sau ghép, hai người được nhận giác mạc của bé An đã cải thiện nhiều về khả năng nhìn. Bà cụ 73 tuổi trước khi ghép gần như mù (chỉ phân biệt được sáng và tối), không đi lại được, nay đã đi lại được và cải thiện nhiều về chất lượng cuộc sống. Người được ghép còn lại là nam giới 42 tuổi cũng đã cải thiện rất nhiều về thị lực.

Họ, từ chỗ không thể nhìn thấy người thân và thế giới xung quanh, nay đã có thể nhìn thấy ánh sáng và sắc màu tươi đẹp của cuộc sống này chính nhờ vào ánh sáng kỳ diệu của "thiên thần nhỏ" Hải An để lại cho đời vào ngày 22.2.2018, trước lúc em mãi mãi ra đi.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

L.Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.

Từ bé Hải An, lòng nhân được đánh thức

Thế Lâm |

Lòng nhân ở mỗi con người, luôn tiềm ẩn và nếu nó được dung dưỡng và bồi đắp thì sẽ tạo ra những nhân cách sống đẹp và giúp ích cho xã hội.

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư cho "con gái nhỏ Hải An", bé gái 7 tuổi hiến giác mạc khi qua đời

Nhóm PV |

Tại lễ tang của bé Nguyễn Hải An, cô bé 7 tuổi mắc bệnh ung thư tình nguyện hiến giác mạc của mình trước khi qua đời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn và xúc động trước tấm lòng quá đỗi đẹp của em và gia đình. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ngọn lửa của Hải An tiếp tục lan toả hành động hiến tạng

L.Hà |

Những ngày qua, câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

hà lê |

Câu chuyện xúc động về cô bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội vừa hiến tặng giác mạc khiến hàng triệu trái tim xúc động, là tấm gương để nhiều người hiểu hơn ý nghĩa của việc ghép tạng.

Bé Hải An hiến giác mạc: “Thiên sứ” của tình yêu cuộc sống

QUANG ĐẠI |

Vào đầu năm mới Mậu Tuất, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim.

Từ bé Hải An, lòng nhân được đánh thức

Thế Lâm |

Lòng nhân ở mỗi con người, luôn tiềm ẩn và nếu nó được dung dưỡng và bồi đắp thì sẽ tạo ra những nhân cách sống đẹp và giúp ích cho xã hội.

"Hải An ơi - Chúc cậu lên thiên đường vui vẻ!"

Cường Ngô |

Đó là lời chúc của bạn học Hải An khi cô bé bay về trời và hiến tặng giác mạc của mình cho y học.

Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư cho "con gái nhỏ Hải An", bé gái 7 tuổi hiến giác mạc khi qua đời

Nhóm PV |

Tại lễ tang của bé Nguyễn Hải An, cô bé 7 tuổi mắc bệnh ung thư tình nguyện hiến giác mạc của mình trước khi qua đời, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn và xúc động trước tấm lòng quá đỗi đẹp của em và gia đình.