Tịnh thất Bồng Lai của "hòa thượng Thích Tâm Đức" làm những việc mờ ám

Lê Thanh Phong |

Công an đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân (1932), nhân vật đứng đầu của Tịnh thất Bồng Lai.

Cùng với Lê Tùng Vân, 3 bị can khác bị khởi tố là Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bố sung sửa đổi năm 2017.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ những hành vi vi phạm của các bị can, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, một yếu tố căn bản nhất của vụ án này, chính là lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để thực hiện  những việc xấu của nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai, đứng đầu bị can Lê Tùng Vân.

Có nhiều người cho rằng, Lê Tùng Vân tu tại gia, và tu tại gia thì không cần được sự công nhận của Giáo hội Phật giáo.

Đúng là ai cũng có quyền tu tại gia, nhưng tự biến "gia thành tự", đặt tên là Tịnh viện Bồng Lai, là Thiền am bên bờ vũ trụ, thì đó là cơ sở tôn giáo, là một tổ chức, không phải là một cá nhân tu tập bình thường.

Không ai tu tại gia lại mặc lễ phục Phật giáo, tự xưng mình là hòa thượng.

Lê Tùng Vân với cái mác Hòa thượng Thích Tâm Đức với cơ sở tôn giáo Phật giáo, thì mới lấy được lòng tin của người khác. Điển hình, Báo Lao Động ngày 6.1 có bài "Bất ngờ với lời kể của người tài trợ xây dựng “Tịnh thất Bồng Lai”, nêu trường hợp ông Tô Văn Thành, ngụ TPHCM, cho rằng Tịnh thất Bồng Lai là nơi tu hành, nuôi dạy trẻ em mồ côi, nên "cúng dường" bằng cách mua vật tư, tự thuê thợ từ TPHCM xuống và tự mình điều hành chuyện xây cất tịnh thất, với chi phí hơn 500 triệu đồng.

Và cũng nhờ quá trình lui tới xây Tịnh thất Bồng Lai, ông Thành mới phát hiện ra ở đây không phải là "tịnh" mà là "động", không phải "tu" mà là "tà", nên ông rời đi từ năm 2000 đến nay không quay trở lại.

Còn bao nhiêu trường hợp là nạn nhân tương tự, chắc chắn sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, tốt nhất hãy chủ động lên tiếng tố giác.

Vì mạo danh tôn giáo, cho nên mới có trường hợp cô gái tên Diễm My (1999), bỏ nhà từ TPHCM về Tịnh thất Bồng Lai để theo "học đạo". Ngày 24.10.2019, bố của Diễm My là ông Võ Văn Thắng cùng người nhà về Tịnh thất Bồng Lai tìm con và xảy ra vụ ẩu đả với ông Lê Thanh Nhị Nguyên - người tự  xưng đang tu hành tại đây.

Câu chuyện Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai đến nay vẫn còn bí ẩn, có phải cô gái trẻ này là nạn nhân bị dụ dỗ theo "tu học" hay không?

Cho nên, Tịnh thất Bồng Lai không đơn giản chỉ là kêu gọi nuôi trẻ mồ côi, mà còn những chuyện mờ ám khác cần được làm sáng tỏ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Vụ Tịnh thất Bồng Lai rất đau lòng, cần làm rõ sai phạm

Vương Trần |

Liên quan tới sự việc "Tịnh thất Bồng Lai" đang gây xôn xao dư luận, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, nếu sự việc xảy ra đúng như phản ánh thì đây là hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm những giá trị đạo đức của dân tộc, là việc đau lòng và chúng ta cần phải lên án.

Khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Công an đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân. 3 người khác tại “Tịnh thất bồng lai” cũng bị khởi tố và bắt tạm giam.

Bất ngờ với lời kể của người tài trợ xây dựng “Tịnh thất Bồng Lai”

Kỳ Quan |

Long An - Cho đến năm 2019, “Tịnh thất Bồng Lai” còn là 1 điểm “tu tại gia” bề bộn, xộc xệch, đồ đạc vứt bừa bãi… Có 1 người đã bỏ ra số tiền hơn 500 triệu đồng để xây dựng lại “tịnh thất” khang trang như ngày nay. Nhưng cũng chính người ấy đã cự tuyệt với nơi “tu giả” nhiều tai tiếng này sau khi nhận ra mình đã “đặt niềm tin không đúng chỗ”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đại biểu Quốc hội: Vụ Tịnh thất Bồng Lai rất đau lòng, cần làm rõ sai phạm

Vương Trần |

Liên quan tới sự việc "Tịnh thất Bồng Lai" đang gây xôn xao dư luận, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, nếu sự việc xảy ra đúng như phản ánh thì đây là hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm những giá trị đạo đức của dân tộc, là việc đau lòng và chúng ta cần phải lên án.

Khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Công an đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân. 3 người khác tại “Tịnh thất bồng lai” cũng bị khởi tố và bắt tạm giam.

Bất ngờ với lời kể của người tài trợ xây dựng “Tịnh thất Bồng Lai”

Kỳ Quan |

Long An - Cho đến năm 2019, “Tịnh thất Bồng Lai” còn là 1 điểm “tu tại gia” bề bộn, xộc xệch, đồ đạc vứt bừa bãi… Có 1 người đã bỏ ra số tiền hơn 500 triệu đồng để xây dựng lại “tịnh thất” khang trang như ngày nay. Nhưng cũng chính người ấy đã cự tuyệt với nơi “tu giả” nhiều tai tiếng này sau khi nhận ra mình đã “đặt niềm tin không đúng chỗ”.