Sức ép đó thể hiện ở các tin nhắn gửi từ những người được gọi là “cộng đồng fan BTS” đến thầy Thụ và gia đình trò Q, với nội dung đe dọa có, gây sức ép có, buộc phải kỷ luật trò Q. và buộc trò Q. phải công khai xin lỗi…
Sức ép đó xuất phát từ mặt trái của những cộng đồng gắn với “quyền lực của fan” và tự cho phép mình có những yêu sách, hành động thiếu chuẩn mực, vượt quá giới hạn, sai quấy và thậm chí vi phạm pháp luật.
Trong vòng một tháng trở lại tính đến vụ trò Q. bị kỷ luật thì vụ đầu tiên nảy sinh hệ lụy từ “quyền lực của fan” chính là trường hợp ứng dụng chất lượng không khí AirVisual buộc phải ẩn khỏi thị trường Việt Nam, với nguyên nhân được bộ phận phát triển ứng dụng cho biết là bị “tấn công phối hợp” từ fan của một thầy giáo dạy hóa có trên 300.000 người theo dõi trên fanpage.
Một người hô hào thôi đã có đến hàng ngàn, hàng chục ngàn người hưởng ứng chấm điểm 1 sao cho ứng dụng AirVisual mà không cần rõ thực hư bản chất vấn đề là như thế nào.
Vụ thứ hai là trường hợp Facebooker Đàm Vĩnh Hưng (được cho là trang cá nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) kêu gọi fan đi “trị tội” một người cha trong vụ việc đã đánh con trai nhỏ 4 tuổi cách đây 2 năm, nhưng gần đây clip quay cảnh đánh con mới bị tung lên mạng.
Thế là đám đông “cộng đồng fan” hồ hởi đi “trừng trị người cha bạo hành con” cứ như đang hành hiệp trượng nghĩa vậy.
Và cho đến vụ trò Q, thầy hiệu phó còn phải thốt lên lo lắng rằng “chúng tôi làm việc này không gấp không được bởi vì cộng đồng fan BTS đâu có để yên”.
Cộng đồng fan là những ai, có chức năng, nhiệm vụ hay thẩm quyền gì mà quyền lực đến vậy?
Nói trắng ra, cộng đồng fan chỉ là những người hâm mộ, nếu có chút quyền lực gì đó chỉ là đối với những người mà mình hâm mộ trong đó có thần tượng của mình. Cộng đồng fan có quyền từ chối, thậm chí tẩy chay người mình hâm mộ hoặc thần tượng bằng cách không ủng hộ họ nữa khi họ thể hiện quá tệ hoặc dính vào các scandal băng hoại về nhân cách đạo đức hay vi phạm pháp luật.
Ngoài chút quyền lực đó ra, cộng đồng fan không có quyền gì khác. Việc hùa theo bầy đàn chấm điểm 1 sao cho ứng dụng để gây áp lực, việc kéo nhau đi đánh người, hay việc nhắn tin gây sức ép và đe dọa… chỉ cho thấy những cộng đồng fan đó đang ngộ nhận về quyền lực của mình, và nặng hơn là ảo tưởng về thẩm quyền của mình.
Từ sự ngộ nhận và ảo tưởng ấy, không khó để dẫn đến tội lỗi, thậm chí là tội ác. Như trong trường hợp đánh người theo lời kêu gọi của Facebooker Đàm Vĩnh Hưng, nhóm fan đó đã nhúng tay vào tội lỗi. Trường hợp nếu không may việc đánh người dẫn đến tử vong thì còn gây ra tội ác.
Dùng một cái sai để điều chỉnh, giải quyết cái sai trước đó thì chỉ dẫn đến cái sai tiếp theo, với hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn.