Nói thêm là có đến 38 màu son khác nhau, trong đó có màu rượu vang, hồng đậm, đỏ sẫm và thậm chí cả… màu nude,
Nói thêm, mỗi thỏi son được ví như "viên đá quý trong kho báu của Alibaba”.
Nói thêm, trong trailer giới thiệu sản phẩm, người ta đã nói đến hai chữ “khao khát” - trong sự “điên đảo” của giới quần thoa trên khắp thế giới.
Và cũng phải mở ngoặc nói thêm, giá bán của nó thì đương nhiên cũng tầm… “quý tộc”: 90USD, tương đương 2.000.000VND.
Rất đắt đỏ. Và mấy ngày qua, cư dân mạng đang tròn mắt khi biết có một anh “chồng nhà người ta” đã thậm chí “kể cả ăn mì tôm” để mua tặng “gấu” không phải một mà là một cặp “Nữ hoàng Ai Cập” sang chảnh, “quý xì tộc” và “đắt rụt lưỡi” này.
Viên đạn “Nữ hoàng Ai Cập” hay nói đúng hơn là “chồng nhà người ta” lập tức gây bão.
Và đá nữa. Tất nhiên là từ chuyện “ăn mì tôm”!
Tôi thì tôi nghĩ, chuyện “kể cả ăn mì tôm” chỉ là cách nói. Chứ sức mấy những người khốn khó còn phải ăn mì tôm thay bữa hàng ngày đầy ngoài đường kia dám bỏ cả tháng lương cho 2 “viên đạn”. Họ cũng có nhu cầu làm đẹp và có một sự lựa chọn khác đôi khi thật cay đắng: Những loại mỹ phẩm giá 10.000 đồng đang tràn ngập các chợ quê.
Mà chẳng hạn có “phát rồ” mà nhịn mì tôm mua “viên đạn” thì có khi lại chả ăn đạn từ gấu cũng nên.
Tôi nhớ vài năm trước, trong buổi tối giao thừa, vô tình nghe được cuộc chuyện trò của một chị đích thị dân “ăn mì tôm” trên VOV.
Tết năm ấy, người chồng mang về một cây đào cực đẹp, cực hoành tráng với cái giá - chỉ là tình cờ - đúng 2.000.000VND.
Vấn đề ở chỗ, tiền thưởng tết của chồng chị chỉ 2,7 triệu đồng. Đúng nghĩa đen mua đào tặng gấu chơi tết là cả tết ăn mì tôm.
Tôi nhớ giọng người vợ run lên vì giận dữ và tủi thân, rằng: Cứ nhìn thấy cây đào ý là em chỉ muốn băm vằm nó ra.
Đấy, tôi nói có sai đâu. Nhiều chị em có thể “bấm like kịch liệt” với câu chuyện mở đầu bữa tối là “chồng nhà người ta”, trong khi có thể sẽ nghiêm sắc mặt khi “chồng mình”, trong tình trạng “viên màng túi kinh niên”, mang về một “viên đạn”, dẫu là “Nữ hoàng Ai Cập”. Bởi nếu “mì tôm” là cái cớ thì “viên đạn” 2 triệu đồng dứt khoát sẽ mang tới niềm vui và hạnh phúc cho một người phụ nữ. Nhưng nếu việc “ăn mì tôm” là thật thì chuyện cành đào 2 triệu đồng lại có nguy cơ tan vỡ hạnh phúc một gia đình.