Người đi ôtô ở TPHCM đang bị "trấn lột" công khai

Lê Thanh Phong |

Có những chuyện bất công, phi lý nhưng cứ tồn tại ngang nhiên, trước mắt người dân và trước mũi chính quyền, nhưng chẳng ai làm gì. Xin đơn cử một chuyện, đó là nạn thu phí ôtô theo kiểu trấn lột tại TPHCM.

Người đi ôtô đậu ở đường, vào quán ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay mua sắm, bước ra là có người chìa tay lấy 20.000 đồng, có nơi lấy 30.000 đồng. Những người tự tiện thu phí đó là ai, thuộc cơ quan nào quản lý? Thưa, không biết, họ không thuộc cơ quan nào, nhưng họ muốn lấy tiền của dân thì họ lấy. Ngang nhiên, công khai, tồn tại hàng chục năm nay như thế.

Gặp chủ nhân đi xe hàng hiệu, hoặc biển số xe các tỉnh, bọn người thu phí này hét giá cao hơn; vì để yên thân, ai cũng im lặng đưa tiền cho xong chuyện. Những ngày tết, nhu cầu đi lại nhiều, quán sá đông khách, giá thu phí ôtô còn cao hơn, chẳng ai dám mở miệng phản đối.

Đường của chung, nhưng họ biến thành đất đai của nhà họ, họ có quyền thu phí ôtô đậu trên đường, họ tự đưa ra giá và bắt người dân phải nộp. Vô lý đùng đùng như vậy, nhưng chính quyền không làm gì.

Đối với người dân, sự vô lý này lâu dần trở thành hợp lý, cứ trả tiền đậu xe như một “nghĩa vụ công dân”. Một phần, ai cũng nghĩ đậu xe trên đường mất an toàn, có thể bị ăn cắp phụ tùng, cho nên nhắm mắt đưa vài chục ngàn đồng cho xong chuyện, coi như là họ trông xe cho mình.

Từ thực tế tưởng như nho nhỏ này đã cho thấy chuyện lớn, đó là chính quyền bất lực trước bọn ăn cắp ăn cướp, trộm phụ tùng, bẻ kiếng ôtô, để rồi người dân công nhận sự tồn tại của bọn chúng cho nên đành đóng tiền “hụi chết” khi đi ôtô. Chính quyền không dẹp được trộm cướp thì người dân phải chấp nhận đóng tiền cho bọn chúng.

Từ bất lực trước nạn trộm cắp phụ tùng ôtô dẫn đến bất lực trước bọn trấn lột người đi ôtô. Không ai ngăn chặn, xử lý bọn này. Những kẻ ăn không ngồi rồi lại kiếm hàng chục triệu mỗi tháng. Trong lúc, người lao động lương thiện làm việc quần quật cũng không đủ sống.

Người lương thiện phải nộp thuế không thiếu một đồng, còn bọn trấn lột bằng thu phí ôtô, tiền rất nhiều nhưng không nộp một xu thuế. Không biết có sự chia chác lợi ích này hay không, nhưng sự tồn tại của nó đã là câu trả lời.

Đường công, nếu có thu thì nhà nước thu, tiền đó trả lương cho lực lượng thực thi công vụ, nộp ngân sách. Không thể để tình trạng trấn lột này kéo dài. Bất công ở đây chứ ở đâu xa.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Túi tiền của dân còn bị móc đến bao giờ(!?)

Tiến Nguyễn |

Nhiều vỉa hè của Hà Nội được lát đá tự nhiên có tuổi thọ hàng chục năm, tuy nhiên chưa đầy một năm đã hỏng vỡ và các bến bãi trông xe trái phép ngang nhiên tồn tại giữa Thủ đô, là hai vấn đề dư luận cho rằng có cùng một điểm chung. Đó là do thiếu sự giám sát của các cơ quan chức năng nên túi tiền của dân đang "bị móc" không thương tiếc theo nhiều cách khác nhau.

Dẹp bãi xe vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải ủng hộ dịch vụ giữ xe trong nhà

Theo Tiền Phong |

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho rằng dịch vụ giữ xe trong nhà giúp vỉa hè ngăn nắp, thông thoáng và trật tự hơn.

Hải Phòng: Cấm đỗ xe phố trung tâm, nhà hát TP thành nơi trông xe thu phí giá cao

Vương Trần |

Sau khi thành phố ban hành lệnh cấm đỗ xe một số tuyến phố trung tâm, dọc khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng trở thành nơi trông giữ xe thu phí với giá cao. Nhiều người đang tỏ ra “ngao ngán” với lệnh cấm của thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Túi tiền của dân còn bị móc đến bao giờ(!?)

Tiến Nguyễn |

Nhiều vỉa hè của Hà Nội được lát đá tự nhiên có tuổi thọ hàng chục năm, tuy nhiên chưa đầy một năm đã hỏng vỡ và các bến bãi trông xe trái phép ngang nhiên tồn tại giữa Thủ đô, là hai vấn đề dư luận cho rằng có cùng một điểm chung. Đó là do thiếu sự giám sát của các cơ quan chức năng nên túi tiền của dân đang "bị móc" không thương tiếc theo nhiều cách khác nhau.

Dẹp bãi xe vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải ủng hộ dịch vụ giữ xe trong nhà

Theo Tiền Phong |

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho rằng dịch vụ giữ xe trong nhà giúp vỉa hè ngăn nắp, thông thoáng và trật tự hơn.

Hải Phòng: Cấm đỗ xe phố trung tâm, nhà hát TP thành nơi trông xe thu phí giá cao

Vương Trần |

Sau khi thành phố ban hành lệnh cấm đỗ xe một số tuyến phố trung tâm, dọc khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng trở thành nơi trông giữ xe thu phí với giá cao. Nhiều người đang tỏ ra “ngao ngán” với lệnh cấm của thành phố.