Kỷ lục 18 bộ hồ sơ thủ tục và những ngôi trường hoạt động chui

ANH ĐÀO |

Trong khi mở một chi nhánh trung tâm ngoại ngữ phải cần tới 18 bộ hồ sơ thì trong thực tế có những trường học vẫn thu tiền, tuyển sinh dù hoàn toàn “chưa đủ kiều kiện” và “hoạt động chui”, tất nhiên những cái thiếu tối thiểu ấy chỉ được/bị phát hiện khi sự cố xảy ra.

Học phí 20 triệu đồng/tháng - mang một cái tên rất “quốc tế”. Nhưng “phương pháp giáo dục” thì lại là đánh, nhốt học sinh trong tủ quần áo nhiều lần trong ngày, thậm chí còn “lấy gối chèn cửa”. Câu chuyện các cô giáo trường Maple Bear Westlake Point nhốt trẻ trong tủ đã lại thổi lên nỗi bức xúc, phẫn nộ trong dư luận suốt từ hôm qua.

Sai, quá sai rồi.

Đây không chỉ còn là “cách giáo dục không phù hợp” mà là trừng phạt. Đây không phải là “sự việc buồn cười” mà là một sự hành hạ. Và đây càng không phải là sự non yếu trong trình độ sư phạm. Đây là sự độc ác.

Nhưng hãy để ý tới những gì được/bị phát hiện sau sự cố.

Hóa ra, trường Maple Bear Westlake Point hoàn toàn “chưa đủ điểu kiện để được phép tuyển sinh, và “đang hoạt động chui”. Ngoặc kép là xác nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ.

Cần phải ghi nhận sự cương quyết trong cách xử lý của Tây Hồ.

Họ xuống làm việc ngay sau khi nắm bắt sự việc. Họ đã chỉ đạo cơ sở này dừng ngay mọi hoạt động giảng dạy. Họ khẳng định sẽ cương quyết không cho tồn tại, sẽ thu hồi giấy phép...

Chỉ có điều, những cái thiếu tối thiểu chỉ được phát hiện sau sự cố xảy ra. Giống như việc Gateway được phát hiện không hề là trường “quốc tế” sau sự cố bỏ quên học sinh trên ôtô khiến một đứa trẻ 6 tuổi thiệt mạng. Bởi thực tế, Tây Hồ đã có quyết định cơ sở này không được phép hoạt động từ 2 tuần trước, nhưng họ không hề quyết đoán vì lý do “trường xin thêm thời gian”.

Và chỉ đến hôm nay, sự cương quyết, quyết đoán mới được tuyên bố, như một sự chữa cháy của quản lý giáo dục.

Tại một Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, tất cả các đại biểu dự khán đã ồ lên kinh ngạc khi diễn giả công bố tấm ảnh một nữ luật sư ôm một núi hồ sơ - 18 bộ - thủ tục để mở rộng chi nhánh một trung tâm ngoại ngữ.

Giáo dục là đặc thù, khi mà sản phẩm của giáo dục chính là con người. Nhưng giữa “rừng thủ tục” với cả “núi hồ sơ”, và thực tế những trường học thu tiền, tuyển sinh trong khi chưa hề được cấp phép đủ điều kiện là một khoảng trống lớn trong quản lý giáo dục.

“Núi hồ sơ” ấy có ý nghĩa gì nếu trong thực tế khâu kiểm tra, giám sát lại giống như cho có, lại có thể giải quyết nhanh gọn bằng những thứ ngoài hồ sơ?!

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Xem xét đóng cửa cơ sở mầm non nhốt trẻ trong tủ đồ

Nguyễn Hà |

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết sẽ xem xét đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point sau sự việc giáo viên nhốt trẻ trong tủ đồ.

Giáo viên cơ sở mầm non học phí 20 triệu/tháng nhốt trẻ vào tủ quần áo

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (địa chỉ tại 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận để xảy ra hiện tượng giáo viên dọa cháu bằng việc nhốt cháu vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại.

Nhà trường thông báo sa thải giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ

NH |

Tối 18.8, trang thông tin của trường mầm non Maple Bear (Hà Nội) đã đăng thông báo xin lỗi về hành vi sai trái của cô giáo ở cơ sở Maple Bear Westlake Point  khi nhốt trẻ vào tủ đựng đồ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xem xét đóng cửa cơ sở mầm non nhốt trẻ trong tủ đồ

Nguyễn Hà |

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết sẽ xem xét đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point sau sự việc giáo viên nhốt trẻ trong tủ đồ.

Giáo viên cơ sở mầm non học phí 20 triệu/tháng nhốt trẻ vào tủ quần áo

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (địa chỉ tại 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận để xảy ra hiện tượng giáo viên dọa cháu bằng việc nhốt cháu vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại.

Nhà trường thông báo sa thải giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ

NH |

Tối 18.8, trang thông tin của trường mầm non Maple Bear (Hà Nội) đã đăng thông báo xin lỗi về hành vi sai trái của cô giáo ở cơ sở Maple Bear Westlake Point  khi nhốt trẻ vào tủ đựng đồ.