Ngày 19.11, Báo Lao Động có bài "Những phận đời "không gì cả" ở vùng cao Hoà Bình" phản ánh về việc hàng chục hộ dân ở khu dân cư Suối Rằm, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, Hoà Bình đang phải sống trong những căn nhà rách nát.
Đúng là "không gì cả", vì họ không tấc đất cắm dùi, không giấy tờ tuỳ thân, không bảo hiểm y tế, con trẻ không được đi học. Bà con ở đây là người dân tộc Mông từ các địa phương du canh du cư đến làm nương rẫy. Vì du canh du cư tự do nên ở quê cũ đã xoá hộ khẩu, nơi ở mới chưa được nhập.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, họ sống trong những ngôi nhà dột nát, đông không che được gió, hè không chắn được mưa, nhà như những chiếc lều canh nương.
Họ cần có nơi ở tử tế, để làm giấy tờ tùy thân, để con cái được đi học. Họ phải có nước sạch, ăn uống vệ sinh, thụ hưởng văn hóa tối thiểu, được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
Chính vì vậy, mới có dự án tái định cư Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, trên diện tích đất rộng gần 2ha. Nhưng dự án khởi công từ năm 2018 đến nay thì hết tiền nên trong tình trạng dang dở.
Dự án có tổng mức đầu tư 61,93 tỉ đồng, do UBND huyện Mai Châu làm chủ đầu tư, được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 29,77 tỉ đồng, giai đoạn 2 tổng vốn đầu tư 32,16 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ sợ 30 tỉ đồng.
Giai đoạn 1 đã hoàn thành, đáp ứng mặt bằng cho 21 hộ dân, tuy nhiên còn thiếu một số hạng mục thiết yếu thuộc giai đoạn 2 như hệ thống cấp điện, cấp nước ngoại khu, nên chưa thể chuyển dân về sinh sống.
Trong lúc chờ đợi vốn để thi công các hạng mục giai đoạn 2, thì các công trình của giai đoạn 1 bắt đầu xuống cấp, hư hỏng. Cống thoát nước vỡ, trụ điện, bể nước chưa xài đã hoen rỉ, cả khu tái định cư trở thành nơi chăn thả bò, ngựa.
UBND huyện Mai Châu đã gửi văn bản đến UBND tỉnh đề xuất xem xét trình Trung ương phân bổ vốn thực hiện giai đoạn 2, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được phân bổ vốn.
Nếu tiếp tục chờ tiền, kéo dài thêm một thời gian ngắn, chắc chắn những công trình giai đoạn một sẽ thành đồ phế thải. Trong lúc đó, người dân dài cổ chờ được tái định cư.
Xây dựng khu tái định cư, nhưng làm không tới, chắp vá, kéo dài thời gian thi công là lãng phí.
Người dân mong chờ từng ngày để được vào sống trong những ngôi nhà đàng hoàng, ổn định, trong lúc công trình lại phơi nắng mưa, đó là sự lãng phí.
Chính quyền địa phương phải tìm cách tháo gỡ để nhanh chóng hoàn thành khu tái định cư, đừng để người dân vùng cao nghèo khổ phải chờ đợi thêm nữa.